1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    Hâm ... hâm thật
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Đã dừng, và cảm thấy rất yên bình, nhẹ nhàng. Hi vọng mọi thứ cứ mãi bình yên như thế. Rất cần sự đồng thuận và ủng hộ!

    Hi vọng sẽ giữ lại nguyên vẹn những điều tốt đẹp!
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chán quá, chả việc gì suôn sẻ cả, cái gì cũng làm mình mệt + bực mình...
  4. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một con đường, tự mình phải tìm ra con đường khác.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Mọi thứ đang theo đúng quỹ đạo.

    Cảm thấy hiện tại, mọi thứ đều thật tốt đẹp - trừ việc học hành. Sáng nay hăm hở, quyết tâm thế cơ mà, sao giờ lại đơ người ra thế này???

    Chắc là tại bị ốm, chiều nay người cứ lơ đơ, cảm thấy hoa mắt, nhức đầu, khó chịu trong người, nhưng chỉ là chớm chớm thôi, không hẳn là ốm...

    Thôi, cố lên. Cũng thấy vui lắm, vì biết "chó săn" đang kèm mình từng tý một [r32)] Làm đến đâu phải lập tức báo cáo cho "chó săn" đến đó. Vừa là áp lực, lại đồng thời là động lực để mình vượt qua bản tính lười cố hữu này :x
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Vừa ngủ dậy, lại ngáp ngủ là sao? Hôm nay chả làm được cái việc gì, tự nhiên chả thấy muốn làm, chán
  7. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    khỏe, khỏe và khỏe. Hê hê
  8. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại thèm bánh chưng với chè kho thế
  9. tigon_2012

    tigon_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ...
  10. caminguyen

    caminguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn tâm sự với một ai đó về một số chuyện
    kiểu ng 1: nghe mình nói nhưng chẳng chỉ muốn mình đừng kể nữa, thay vì đó, ng ta bla, bla........ cho mình quên chuyện đó đi. Vì ng ta nghĩ đừng nghĩ nhiều quá, mệt ng ra
    Kiểu ng thứ 2: lắng nghe mình lắm, mình cảm nhận đc sự đồng cảm của ng ta trong đó

    Mình muốn họ hiểu rằng: Kiểu 1: ai ơi đừng vô tâm như thế, mình bị dồn nén nên mình mới nói mà, đó cũng là cách để hiểu nhau hơn.
    Kiểu 2: Bạn hãy nghe mình để chia sẻ và kéo mình lên, chứ đừng vì chuyện của mình rùi bạn lại tâm trạng, mình thấy có lỗi và mình tự dưng sẽ tâm trạng hơn.

    Mình thích kiểu 2 nhưng sao mình toàn chọn kiểu 1.

    Sự thông minh của kiểu 2 là đừng để cuốn theo mình mà hãy giúp mình dẫn dần thoát ra
    Và sự thông minh của kiểu một là đừng làm mình bị hẫng khi mình chưa giải tỏa đc 50%
    Cuối cùng là sự thông minh của bản thân mình là: bít dừng đúng lúc khi chia sẻ với kiểu 2 và tỉnh táo để không chọn kiểu 1.

    Mạnh mẽ và cố gắng lên tôi ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này