1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Đỏ: Có bạn bị đánh trúng tim đen nên bạn nhảy tưng tưng lên thì có. Có chính bạn bị một thằng đàn ông lăng loàn chọc tức thì có, còn tôi có liên quan gì đến thằng hay con nào lăng loàn đâu.

    2/ Con đàn bà CỤ THỂ nào lăng loàn phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn hay gia đình người thân / bạn bè bạn thì bạn nên xử lý CỤ THỂ nó, chứ đi chửi vung vít đàn bà lăng loàn trên thế gian thì chẳng qua là đang dối lòng mà thôi: đi chửi vung vít lung tung mà không xử lý vấn đề duy nhất và cụ thể đã gây cho mình cảm xúc tiêu cực.

    3/ Nhắc lại post đầu tiên: Con đàn bà lăng loàn cụ thể nào đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của bạn hay gia đình người thân / bạn bè bạn thì cũng không tự một mình nó lăng loàn mà phá vỡ nổi, mà phải có sự góp tay của một thằng đàn ông lăng loàn. Nhưng trong toàn bộ các post của bạn thì tôi chỉ thấy bạn nhảy tưng tưng lên chửi con đàn bà lăng loàn mà tuyệt nhiên tôi không nghe nhắc đến thằng đàn ông. Tự con đàn bà nó lăng loàn mà thằng đàn ông của bạn (hay của người thân bạn) mà không lăng loàn thì làm gì có chuyện.

    4/ Nhắc lại số 2/: Việc bạn nhảy tưng tưng và chửi đổng là do bạn bị tổn thương khi thằng và con lăng loàn kia nó tước đi cái gì đấy trong cuộc sống của bạn. Nên bạn khôn thì đi mà xử lý chúng nó. Còn dại thì bạn còn tiếp tục lu loa chửi vung vít trên mạng, như thằng Chí Phèo say rượu vừa đi vừa chửi, chửi đời, chửi người, chửi cả làng Vũ Đại, nhưng chẳng giải quyết được việc gì, vì không trúng vào ai cả. Bạn giỏi thì bạn đi chửi thẳng vào mặt con kia và thằng kia đi, chứ chửi vung vít mơ mơ hồ hồ trên mạng mà làm gì, nhảm à?
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    1/ Đỏ: Có bạn bị đánh trúng tim đen nên bạn nhảy tưng tưng lên thì có. Có chính bạn bị một thằng đàn ông lăng loàn chọc tức thì có, còn tôi có liên quan gì đến thằng hay con nào lăng loàn đâu.

    Thế tôi có nêu tên AN đâu sao tự dưng An nhảy vào com bài tôi và nói cứ như tôi lấy dao cứa cổ AN? Vả lại nếu AN không liên quan theo như tôi biết thì tôi vào đây khá lâu AN giới thiệu mọi người là 1 mod có học thức thế thì đụng chạm gì nhau để mà com những câu thể hiện cho thấy bạn rất vô duyên. Hay An thông minh duyên dáng, xinh đẹp học thức không nhớ là tôi đang viết ở mục Tâm Sự - khu vực là HÔM NAY BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO?, tôi cảm thấy thế nào thì tôi viết thế đó. Cảm xúc của tôi chứ có phải của bạn đâu mà bạn lại chen ngang? Chừng nào tôi vào mục Tư vấn Tình yêu hay là mục Hỏi đáp thì bạn muốn cãi tôi chả nói gì đằng này... Tôi nhớ An hiểu rất rõ đặc biệt khi bạn là mod mà tuy nhiên sự trả lời của bạn làm tôi thấy bạn có vấn đề.

    2/ Con đàn bà CỤ THỂ nào lăng loàn phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn hay gia đình người thân / bạn bè bạn thì bạn nên xử lý CỤ THỂ nó, chứ đi chửi vung vít đàn bà lăng loàn trên thế gian thì chẳng qua là đang dối lòng mà thôi: đi chửi vung vít lung tung mà không xử lý vấn đề duy nhất và cụ thể đã gây cho mình cảm xúc tiêu cực.

    Bạn là người dưng đúng nghĩa như bạn nói sao bạn biết là tôi có xử lý hay chưa? Nếu chưa biết rõ thì tại sao lại phát ngôn tưởng chừng như bạn là Thánh Ala biết hết mọi chuyện. Tôi tâm sự chuyện của tôi, tôi không mời com - tôi chẳng tranh cãi với ai điều gì vả lại nếu dùng từ chửi thì tôi nghĩ MOD nên xem lại từ điển tiếng việt trước khi phát ngôn. Lý do tâm sự - HÔM NAY TÔI CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO? - tôi chửi vung vít là chửi vung vít ở đâu? Bạn đang vu khống tôi. Ban quản trị mạng lại có thể nói như thế với thành viên?

    3/ Nhắc lại post đầu tiên: Con đàn bà lăng loàn cụ thể nào đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của bạn hay gia đình người thân / bạn bè bạn thì cũng không tự một mình nó lăng loàn mà phá vỡ nổi, mà phải có sự góp tay của một thằng đàn ông lăng loàn. Nhưng trong toàn bộ các post của bạn thì tôi chỉ thấy bạn nhảy tưng tưng lên chửi con đàn bà lăng loàn mà tuyệt nhiên tôi không nghe nhắc đến thằng đàn ông. Tự con đàn bà nó lăng loàn mà thằng đàn ông của bạn (hay của người thân bạn) mà không lăng loàn thì làm gì có chuyện.

    Vì người đàn ông là giống ngu, nó ngu. Vì tôi thấy tiếc cho cô gái đó. Nếu với 1 hình thức đó, học thức đó, đáng lý phải ở góc gì có ích cho đời chứ không phải như thế. Vì xưa đã từng có 1 kẻ đã làm thế rồi, nó đã bị xử lý đích đáng mà nếu tôi muốn thì kẻ thứ 2 cũng có thể ... nhưng tôi cảm thấy cô ấy quá ngây thơ để mà tôi giáng búa.

    4/ Nhắc lại số 2/: Việc bạn nhảy tưng tưng và chửi đổng là do bạn bị tổn thương khi thằng và con lăng loàn kia nó tước đi cái gì đấy trong cuộc sống của bạn. Nên bạn khôn thì đi mà xử lý chúng nó. Còn dại thì bạn còn tiếp tục lu loa chửi vung vít trên mạng, như thằng Chí Phèo say rượu vừa đi vừa chửi, chửi đời, chửi người, chửi cả làng Vũ Đại, nhưng chẳng giải quyết được việc gì, vì không trúng vào ai cả. Bạn giỏi thì bạn đi chửi thẳng vào mặt con kia và thằng kia đi, chứ chửi vung vít mơ mơ hồ hồ trên mạng mà làm gì, nhảm à?

    Bạn là người dưng sao bạn biết tôi không xử lý? Tôi không xử lý được thì tôi mời người có khả năng sẽ xử lý. Tôi cảm thấy bạn mới là 1 kẻ hình như có vấn đề vì tôi chỉ post 1 bài nhưng bạn phủ nhận hoàn toàn hình ảnh 1 MOD nữ kiêu sa, xinh đẹp, lộng lẫy, đáng yêu, thông minh giỏi giang mà bạn gây dựng bấy lâu. Vì sao?

    P/S: Thêm nữa MOD học thức àh, MOD theo cách nói chuyện là người bắc nhưng MOD không biết từ CON ĐĨ hay MẸ ĐĨ àh?!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mẹ chồng, em chồng, chị chồng không thể đánh giá lăng loàn nhưng bạn của chị chồng - nhân viên của chị chồng được quyền đánh giá lăng loàn đúng không? Là ông xe ôm chả biết là ai cũng được quyền xì xầm nó lăng loàn? Là một con đàn bà từ sao hỏa rớt xuống phán như thể là trời đất này chỉ có 1 con đàn bà đứng đó là lăng loàn chỉ đích danh nó cho sếp biết và sếp trừng trị cho nó chết không ngóc đầu lên được?

    Thỏ con là tôi. Okie thôi, bạn cứ tự nhiên đánh giá có sao đâu. Vì bạn đánh giá là quyền của bạn còn tôi sống là quyền của tôi. Cũng như tôi đánh giá là quyền của tôi còn sống là quyền của người bị tôi đánh giá. Nếu họ sống làm tôi thay đổi được định kiến thì okie, không thì trách tại số phận. Còn nếu bạn muốn cãi về vấn đề này thì bạn hãy xin ông trời xóa chữ ĐỊNH KIẾN trong suy nghĩ tồn tại của con người đi. Bạn có dám tự khẳng định rằng bản thân chưa bao giờ đưa ra bất kì điều gì ĐỊNH KIẾN hay không?

    Nếu bạn có thể chứng minh tôi sẽ đề xuất bạn lên VTV thi kỉ lục đệ nhất.
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Phải chăng đang yêu sai người???
  4. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Bạn sao thế? Bạn điên à? Tôi chỉ nói là ngừoi ngoài đánh giá bạn thế nào thì đâu có làm cho bạn thành như thế đựoc. Bạn lại quay sang hỏi nguoi ta có quyền đánh giá hay không à? Ý bạn là họ ko có quyền đánh giá nguời khác à? Hay là bạn thừa nhận họ có quyền đánh giá nguời khác? Có hay không thì việc họ nói không thể làm cho bạn giống như họ nói đựoc. Bạn không hiểu à? Bạn chừng nào còn sống trong sự sợ hãi định kiến của ngừoi khác, sống uốn mình theo dư luận thì bạn còn mệt dài dài. Mà tôi có cảm tưởng, bạn thích khóc lóc kể lể để giảm stress hơn là tìm cách thoát ra khỏi nỗi niềm sầu muộn của bạn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Juri kém quá.

    Vì bạn sẽ lu loa "mod bảo tôi kém nghĩa là vu khống tôi, nghĩa là ban quản trị vu khống thành viên", nên mời bạn đọc đoạn phía sau.

    Cái kém đầu tiên ấy là vì bạn tưởng tôi có liên quan gì đến người Bắc.

    Cái kém thứ hai là vì bạn tưởng 2 từ "con đĩ" và "mẹ đĩ" có nghĩa tương tự vì chúng có chung từ "đĩ", trong khi bạn là người Bắc. (Người Nam ngày xưa không gọi con gái nhỏ là "đĩ" hay con trai nhỏ "cu" nên phải đọc sách mới hiểu vì sao trong từ vựng người Bắc có từ "bố cu" và "mẹ đĩ.")

    Cái kém thứ ba là bạn dùng chiêu "nâng lên để đạp xuống" qua câu "Tôi cảm thấy bạn mới là 1 kẻ hình như có vấn đề vì tôi chỉ post 1 bài nhưng bạn phủ nhận hoàn toàn hình ảnh 1 MOD nữ kiêu sa, xinh đẹp, lộng lẫy, đáng yêu, thông minh giỏi giang mà bạn gây dựng bấy lâu" và "theo như Juri biết thì Juri vào đây khá lâu AN giới thiệu mọi người là 1 mod có học thức" vì xưa nay tôi không có rỗi hơi để lên mạng mà xây dựng mấy cái tính từ như bạn viết ra hoặc lên mạng để tự giới thiệu về bản thân. Bạn ngỡ vờ vịt dán tính từ (mà bạn cho là) đẹp lên tôi rồi gỡ tính từ ra thì sẽ làm tôi động lòng sao? Tôi đâu có hơi đâu đi đánh bóng hình ảnh trên mạng của mình nên bạn khen/chê gì mà chẳng được.

    Cái kém thứ tư là bạn thiếu kiểm soát cảm xúc. Bạn đang thù 1 con đàn bà lăng loàn cụ thể nào đấy, và rồi hễ ai không đồng tình với cảm xúc ấy là bạn sôi máu lên mà vặc lại người ta.

    Cái kém thứ tư là bạn không có khả năng xử lý con đàn bà lăng loàn cụ thể ấy, mà phải cầu viện đến người khác. Cái cảm giác bất lực ấy càng làm bạn sôi máu lên và tức giận hễ có ai quote bài mà không đồng tình với cảm xúc tức giận của bạn.

    Cái kém thứ năm là sau khi lu loa chửi "nó" là lăng loàn thì bạn lại khóc mướn rằng "Juri thấy tiếc cho cô gái đó." =))

    Cái kém thứ sáu là bạn khoe rằng ngày xưa đã từng xử lý được một kẻ như thế và nếu cần thì lần này cũng sẽ làm được, thế mà...sao lần này bạn chưa xử lý "nó" mà chỉ đùng đùng tức giận với những người dưng trên mạng trong khi nó mới là nguồn cơn của mớ cảm xúc tiêu cực trong lòng bạn?

    Cuối cùng, tôi gửi bạn một đoạn đối thoại tôi đọc được 6 năm về trước ở box của bọn trẻ chưa lập gia đình (sau 6 năm và đã là ng đã lập gia đình thì bạn cố học lấy cách của bọn trẻ để mà tìm chút an ủi nhé):
    A: Có phải khi bị thương thì con thú sẽ vùng vẫy dữ dội?
    B: Phải. Thậm chí tự làm mình đau thêm.
    C: Nó không biết rằng nằm yên rồi vết thương sẽ tự lành.
  6. suadogo

    suadogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nằm yên sao mà tự lành được, phải tìm thầy thuốc chứ... [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gẫy tay mà nằm yên thì một thời gian phải cưa tay mất.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đọc chưa hiểu hết ý rồi.

    Giả sử 2 con thú đều bị thương và đều không có thuốc (tại bọn thú thì không có bệnh viện, chẳng hạn) xong rồi một con lui về ở ẩn, nằm yên chờ hồi phục, một con khác lao ra đồng cỏ nhảy choi choi, điên cuồng tấn công và cắn xé mọi thứ nó nhìn thấy vì nó đang bứt rứt trong người. Bạn nghĩ xem cái con nhảy choi choi đến mệt lử kia, cái con điên cuồng tấn công mọi thứ nó thấy "ngứa mắt" kia cuối cùng có vì nhảy choi choi hay vì tấn công bậy bạ mà có thêm sức lực để lành vết thương không?

    Nếu nhận thức được đó là vết thương thì phải dưỡng thương. Nếu nhầm tưởng rằng nhảy choi choi mãi, rằng tấn công điên cuồng những gì làm khó chịu mình mà chữa được vết thương thì sẽ chỉ làm mình mất sức thêm và vết thương cứ càng lúc càng đau.

    Còn bạn thì đang so sánh một con thú được người ta đưa đến bệnh viện để xử lý rốt ráo vết thương + cho thuốc kháng sinh + cho ăn và chăm sóc đầy đủ với một con thú bị thương và đang nằm yên để dưỡng thương. Nếu so như bạn thì dĩ nhiên con thú nào được đi bệnh viện thì phải bình phục nhanh hơn rồi. Vậy nên tôi mới khuyên bạn kia là nên đi "bệnh viện" để XỬ LÝ RỐT RÁO cái căn nguyên, gốc rễ của vấn đề. Nhưng bạn ấy bảo là đã có nhờ người khác xử lý rồi, rằng tôi đừng có nói linh tinh và tưởng bạn ấy chưa xử lý rốt ráo vấn đề. Cái lạ là đã xử lý rốt ráo vấn đề rồi mà sao bạn ấy còn chưa lành vết thương mà cứ hung hăng húc lung tung mãi. Càng húc chỉ làm mình càng đau thôi, chứ có chết con đàn bà lăng loàn nào đâu. Chỉ là mình chửi đổng nó trên mạng, chứ trong đời thật thì nó và thằng đàn ông kia vẫn phây phây với nhau kia mà, có ai xem trọng lời vu vơ trên mạng của mình đâu.
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm qua bảo với mẹ, mẹ buồn, tất nhiên không đến mức như HA. Mẹ bảo lâu nay chẳng thấy nó qua chơi, tưởng vào trong SG làm rồi. Rồi mẹ hỏi lý do... Mình cũng chỉ biết cười buồn mà nói không thê tiếp tục.

    Hôm nay vừa làm việc vừa nghe nhạc suốt, hết QnS, rồi Đỗ Bảo, rồi những bài của các đôi đang yêu mà Thùy Chi hay hát. Lẩm nhẩm Bức thứ tình thứ 3... Thấy xót xa cho mình, cho người... Lại nhớ ngày xưa sau khi mình chia tay HA và vì HA mà nối lại, ex lúc đó còn là "em gái", đã viết mail cho mình bảo rằng không thích mình quay lại như thế, bảo rằng muốn mình tìm được một người thật sự hợp với mình, sẽ chăm sóc mình thật tốt... Đến giờ em vẫn là người mà anh muốn đi đến tận cùng hạnh phúc... vẫn là người lý tưởng nhất với anh đấy... Em từng khó chịu khi anh bảo em thay đổi... Nhưng em thật sự đã thay đổi rồi...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chat với đồng chí, anh thấy vui >:D<
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đi xem Prometheus 3D, thấy lạc lõng, lại nhớ đến những lần đi xem phim. Rồi bia, rồi lại tâm trạng, dắt bộ xe về nhà, nhớ ngày nào ở Gro.

    Damn damn damn it! Dont haunt me, those damn memories. I want to have and own my happiness!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này