1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Haizz, mấy hôm nay lặn lội order cái keyboard mà mãi chẳng được, cái tội không xem lại thông tin của Amazon, cứ nghĩ như Ebay. Còn chưa biết sẽ học kiểu gì đây, tiêu tiền thật hoang :-w
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    đang cảm thấy cực kỳ tồi tệ, chán nản mọi thứ :(
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Trời sang thu thật rồi, 8h30 đã tối. Chắc từ nay phải hạn chế 2 điều:
    1) Về muộn quá 7h.
    2) Đi bộ đi làm.
    Đang thời tiết và tâm trạng thế này, đường phố về chỗ nhà mình thấy cô đơn, buồn và lạc lõng không thể tả. :(
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    8/9, 4 năm trước, Mỹ Đình lộng gió, có người trao mình nụ hôn đầu ngọt ngào, dù rất vụng về nhưng là điều mình thích: Nếu yêu nhau, thì hãy cháy hết mình, thể hiện hết mình vì tình yêu đó đi. Không ngại ngần bày tỏ tình cảm nơi công cộng, đơn giản chỉ vì tình yêu, luôn muốn bên nhau vượt qua mọi khó khăn để có một hạnh phúc cuối cùng, điều đó đã loại bỏ mọi hình ảnh của những người con gái khác...

    4 năm... luôn nghĩ rằng đã tìm được tình yêu của cuộc đời, chẳng có người nào phù hợp với mình đến thế, mình yêu bằng cả trái tim đến thế...

    4 năm trôi qua, chẳng còn gì hết mình vì tình yêu nữa, những thứ khác đã cuốn đi rồi, rụt rè, im lặng rời xa... 4 năm cũng chẳng đủ để hiểu mình cần gì... Tình yêu lý tưởng cũng chỉ như vậy mà thôi...
  5. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chong chong, trân trân! Ôi cái cuộc đời này!:((
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Buồn
  7. speedup

    speedup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chơi về nên vẫn còn cảm giác lâng lâng sung sướng. Thích có thật nhiều tiền để đi du lịch. heheheeheeeeee
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cả đêm hôm qua và ngày hôm nay nghe mỗi bài này tua đi tua lại

    Đã qua những ngày mưa
    Đã qua những chiều đông ấm
    Cầm tình yêu em ngọt ngào
    Nắng mang đi thời gian
    Gió mang đi tình yêu đó
    Còn lại mùa mưa anh tập quên
    Lá xoay trong chiều đông
    Trái tim xoay vòng nỗi nhớ
    Mùa về ngang khi anh tập quên...

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-di-ngang-pho-Duong-Truong-Giang-Thu-Huong/IW6ZI0DU.html
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    X hỏi mình có muốn đchí ý qua thăm mình không, ko biết trả lời thế nào... Thắc mắc rằng sao anh chia tay rồi, anh cũng quan tâm đến em và anh cũng muốn một người vì anh mà khẳng định tình cảm, sao anh không quyết định cho em việc này... Từ trước đến giờ vẫn luôn thành thật với tình cảm, nhưng có lẽ nói thật ra sẽ làm em đau lòng hơn, a xin lỗi.

    Và mình cũng muốn hỏi một người như thế, liệu có muốn quyết định cho mình không... Và cũng nhận được câu trả lời tương tự... Mình hiểu...

    Nghe bao nhiêu bài nhạc không lời cũng không ngủ được nữa...
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    ko thể bắt tat cả iu bạn, chỉ có thể cải thiện bản thân để xứng đáng đươc ng ta iu mến. đúng là đời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này