1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Hoi buon.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đọc truyện mãi chẳng ngủ được lại sờ đến cái máy tính... Hơn 5 năm trước nói chia tay, rồi nhanh chóng yêu một người, yêu thật sự, yêu hết mình, yêu đến đau khổ, đã từng hi vọng và đã từng thất vọng, đã từng buông rất nhiều lần, đã từng dặn mình phải từ bỏ... Và rồi tìm được hạnh phúc... Giờ đây thấy thê thảm hơn, không biết tình cảm của mình là gì, vẫn nặng trĩu chuyện ex, cuộc sống xa nhà... Sợ cuộc sống của mình bây giờ... ám ảnh, không có cách nào vượt qua...
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hôm nay mình có cảm giác hình như mình bị khùng thật rồi = )) cả ngày đi ra đường toàn ngửa mặt cười = )) what the hell is wrong?
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Buồn ngủ, nghe báo cáo còn buồn ngủ hơn! Cứ ngồi điều hòa là hắt hơi loạn xị, đầu với người đau đau mỏi mỏi.
    Mắt ơi, mở ra!
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Phải cảm ơn mấy đồng chí đồng nghiệp và bạn Thỏ, làm mình vui trở lại, đỡ thê thảm...
    Vẫn dằn lòng mình không bảo một người gửi cho mình ảnh avatar, chỉ bật lên và nhấn vào đó để ngắm em. Tất cả đã kết thúc, kết thúc thật rồi, đừng làm gì điên dở nữa!
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay đi ăn trưa, trộn Mayonaire với Ketchup ăn khoai tây chiên và gà tẩm bột, nhớ lại từ những điều nhỏ đến những cái lớn, mình rất hợp với một đồng chí, tính 2 đứa rất giống nhau, từ suy nghĩ, tình cảm đến sở thích. Mà tính 2 đứa tuy giống nhau nhưng lại còn hợp với nhau nữa chứ.. Giờ mọi chuyện xảy ra thật kỳ lạ và ... biết nói thế nào nhỉ... Mình thấy sợ, tâm lý của mình bây giờ, đầu óc bây giờ... thật sự thì chỉ còn chơi được nói chuyện thẳng thắn được với T20 và EM.. phần nào là bọn đồng nghiệp. Nhìn chúng nó cố gắng giúp mình trong mọi việc, để ý đến từng niềm vui, nỗi buồn, thật sự mình rất cảm kích. Chắc chỉ cố gắng bớt nghĩ bớt buồn và tự kỷ đi, tập trung làm việc và vui vẻ với chúng nó... Đã có một chút hối hận khi đi theo con đường này, không phải bởi vì nản lòng với mong muốn, với ước mơ, mà vì những hậu quả mang lại mà mình dù cố gắng cũng không thể kiểm soát được... Càng ngày càng không tin vào nhân quả, mình đã làm gì để ra nông nỗi này chứ?
  7. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ điên đảo. Vạ vật ở một nơi thật xa, chờ đi vác tù và hàng tổng. :((
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Nhà của mình, mà không muốn về
    Hic, chán, mất tự nhiên khi biết có 1 người đang ở đó.

    Buồn cười thật
    Cố gắng quên, nhưng không thể. Bây giờ mới là một thời gian ngắn, sau này thì sao?
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    2 tuần rồi mới có được một ngày đẹp trời mùa thu, thì phải cày báo cáo. Lại vẫn phải khen đồng nghiệp, quý các bạn ý ghê. Xong rồi, giờ rờ đến vụ profile của bạn Thỏ...
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thất vọng ghê gớm, kết cục là số 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này