1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Nhớ nhớ nhớ nhưg cứ mún mặc xác ko thèm wan tâm, ko nói đến
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hai hôm nằm đất, ốm không ngủ được :(. May mà tuần này sẽ rỗi hơn.
    Hôm nay bạn E trở lại làm việc, vừa đến đã nhiệt tình hỏi han giúp đỡ mình đăng ký A1.8, rồi bạn ý lại hỏi "mày đưa tao địa chỉ bạn mày trên Helsinki đi, tao chỉ chỗ ăn chơi cho"... Mình đành phải nói thật là chắc mình không đi nữa, nó hỏi tại sao, mình cũng nói thật là bạn mình có vẻ không welcome mình lên đấy, nó rất thắc mắc nhưng chắc thấy mình khó nói lại không hỏi gì nữa. Mình thì chán ngán, nói chung mình cũng không hiểu luôn... Chẳng hiểu đồng chí ý nghĩ gì về mình mà lại như thế ...
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Sáng nay đi ra khỏi nhà, trời lạnh lạnh, hơi mưa mưa, mùi khói ngai ngái thoang thoảng, không khí thoáng đãng, đường phố hơi vắng vẻ, làm mình nhớ đến Tết, mùng một ở HN... 4 năm ở bên ngoài, có đúng 1 năm về Tết, 4-5 năm nữa, evaluation của dự án toàn vào tháng 2, làm sao mình có thể về Tết được nữa... Nhiều lúc muốn lắm một thứ gì đó để lift mình up, để khát khao, nhưng cứ phải tìm những lý do tạm thời, mơ hồ, for a better life...

    Khổ thân bọn đồng nghiệp bị mình kêu than vụ report, nhưng vẫn giúp đỡ và động viên, đặc biệt mấy đứa đồng nghiệp J, T và E. Sáng nay em T nháy mắt với mình là có bánh ngọt, phải ra cafe ngay, bánh rất ngon, bạn gái M làm. Giờ ngoài thời gian buổi sáng mỗi ngày chat chit với bạn Thỏ, những gì bọn đồng nghiệp làm làm mình cười nhiều hơn và ấm lòng hơn. Tuần tới sẽ qua Pháp 1 tuần với chúng nó, rồi chúng nó rủ rê về VN muộn để còn dự Weihnacht party cùng nhau, bảo là sẽ rất vui. Mình hi vọng những điều này làm cho mình bớt cảm thấy vô nghĩa khi chọn nơi này, sau khi từ chối những chỗ khác vì một điều chẳng đến...
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Người quen hỏi chia sẻ tâm sự thế này không sợ bạn Thỏ đọc được à? Mình bảo có gì đâu, vẫn sống thật với tình cảm, chuyện gì đến sẽ đến, cần phải nhìn nhận lại chính xác cảm xúc của mình, mà mình cũng nghĩ, không có chuyện nhanh đến thế được. Để tiến đến yêu một người thì dễ, nhưng để xem đó có phải là hạnh phúc cả đời không mới khó...
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Ngày đẹp trời nhưng hơi buồn ngủ.
    Dạo này cứ cafe vào là khó ngủ để rồi sáng sau mơ màng. Mới bk đc 1 loạt vé giá rẻ cho hè năm sau, vui quá. Chỉ còn đang tính Tết này đi đâu đây nữa thôi.
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Ko tn, ko gọi lại giải thích. Chuyện đến nc này rồi thì còn mong chờ gì nữa!
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cảm thấy được quan tâm... cảm thấy vui... Anyway, sẽ để mọi thứ tự nhiên, cái gì cần đến sẽ đến, nếu thật sự nghĩ về nhau...
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Chán, mình đã tưng trải hơn, thic nghi tốt hơn, kiếm đc tiền, nhưng cũng càng khó tính hơn.
  9. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Không ngủ được, cứ suy nghĩ linh tinh... bực thật :|
  10. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Em chờ gì mà ko chịu buông tay ?.............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này