1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Cùng là đàn bà chồng nó thì hoành tráng còn chồng mình thì đần độn, thương thay cho mềnhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Những năm tháng xa nhà cô đơn xứ người...

    [YOUTUBE]9SM1nmsJtc8[/YOUTUBE]

    Đêm. Nỗi cô đơn buồn tê tái, sâu trong giá lạnh, còn đâu những ấm áp hôm nào kề bên.
    Chơi vơi ,một đời với những mùa đông tuyết trắng xứ người, bỏ lại tiếng ru chiều tàn à ơi.
    Tìm nơi xa xôi nhọc nhằn, nỗi đắng cay hoà trong nước mắt rơi cùng bông tuyết.
    Để chìm trong kí ức nhạt nhoà, mơ về một ngày mai, bóng ai lấp đầy thương nhớ...


    Đường xa tuyết trắng nhẹ rơi, lại một lần nữa người ơi,
    làm sao để lấp được những cô đơn vơi đầy.
    Giờ chẳng còn ai sẻ chia, chẳng được cùng ai buồn vui
    lạc trong cơn khát yêu thương khi lòng giá băng.


    Ngậm ngùi với những đêm trắng,ngược dòng kí ức thời gian
    Triền sông bình yên đổ bóng mơ nơi quê nhà.
    Tìm lại ngõ vắng lặng yên,nhỏ nhoi bờ vai thấp thoáng
    chỉ còn lại những tàn phai mong manh hôm nào... mãi xa.
  3. tigon_2012

    tigon_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới quen nhau em nào hay đôi mình được gần nhau sống chung dưới trăng vàng
    Ngày tháng trôi qua em nhận ra tim mình ở gần anh em lại càng yêu anh
    Từ những lúc vui hay là lúc giận hờn càng nhìn anh càng yêu hơn thế
    Tình đã như trong sao còn nhiều giấu kín để ta có lúc tưởng chia xa.

    Người ơi biết không em ngày đêm mong chờ, chờ mong nghe câu yêu thương Anh nói
    Để em biết anh yêu một mình em thôi.
    Dù ta không thuộc về nhau.

    Gần bên anh cho em bao cảm giác yêu thương ngọt ngào.
    Nụ cười anh xua tan đi bao nỗi đắng cay ngày nào.
    Chỉ mong được gần anh như thế.
    Chỉ mong được nhìn anh như thế.
    Tình em nơi đây chỉ biết đến anh người ơi.
    Một lần thôi con tim em muốn nói yêu anh thật nhiều.
    Chỉ một câu yêu thương thôi sao mà vẫn cứ nghẹn lời.
    Chỉ mong được gần anh để nói
    Chỉ mong được nhìn anh để nói
    Rằng em yêu anh yêu mãi trái tim này!!!!
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhiều lúc có chút lười làm việc, nhưng khi ốm một trận không làm được gì, thì những ngày sau đó được làm việc hăng say trở lại là một niềm vui thật sự :D
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    sáng nào ko phở thì lại gặm bánh mỳ, ngày mới bắt đầu như vậy.
  6. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    thích đủ thứ @@
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Lần sau chừa cái tật uống say mà không ăn gì, biutifun toàn nước, người mệt như điên... 12 tiếng trôi qua mà ruột vẫn cồn cào, đầu nhức, toát mồ hôi chắc vì hạ đường huyết. Đổi lại là một tối thật xả stress với đồng nghiệp, khổ thân bọn nó... Giờ mình thấy mình đã là một phần ở nơi đây, đủ để cùng bọn nó chia sẻ buồn vui...
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Chài, sao lại có loại giòi bọ lên làm người thế ko biết...tỏ ra nguy hiểm, minh sợ đếk j chứ. Chó cứ sủa, người cứ đi thôi.
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    rồ cmnl mất, mình nghĩ nhà hàng xóm bị điên. Mk, tụ tập rồi bật nhạc sàn suốt từ tối đến đêm, ko hiểu ông tổ trưởng dân phố ở cách 3 cái nhà để làm gì thế. Vừa bị ngạt mũi vừa ồn ko thể nào mà ngủ được chứ
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Sợ với sức khoẻ của mình, vừa đỡ sau gần 1 tháng đau đớn, thì 2 ngày 2 trận ốm chỉ vì tí lạnh và suy nghĩ nhiều...

    Nhiều lúc thấy cuộc đời giờ vô nghĩa, ai cũng chỉ ích kỷ riêng mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này