1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emdaquenmotdongsong

    Emdaquenmotdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    17
    Hôm nay thấy mình cô đơn lạ. "Lòng tự hỏi lòng, cuộc đời hôm nay có buồn không..."
  2. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Ngồi quán trà với người yêu, và lại nhớ người xưa.....
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Buồn cười thật, em có quyền gì mà thắc mắc chứ? Chẳng phải hiện tại em đang yêu, đang hạnh phúc với tình yêu đấy sao? Status của anh thì liên quan gì đến em? Chẳng hiểu em thắc mắc chuyện của anh với Thỏ, rồi với cả bạn (thân) em là có ý gì? Từ lâu đã dứt khoát, anh coi em là em gái, thi thoảng chăm sóc lo lắng cho em, chẳng lẽ từ nay về sau anh sẽ ko làm thế nữa nhé, để hết thắc mắc! Bực cả mình [r37)]
  4. Emdaquenmotdongsong

    Emdaquenmotdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    17
    4 năm yêu nhau, 3 năm vợ chồng, 1 năm ly thân và cuối cùng là ly hôn. Có nằm mơ em cũng ko bao giờ nghĩ được rằng kết cục chuyện tình mình lại như thế này. Tại sao khi lấy nhau chúng ta cứ khác biệt nhau quá để rồi cuối cùng xa nhau mãi mãi. Em biết anh sẽ vẫn luôn tìm được niềm vui mới bên những ly rượu đầy với các bóng hồng kề bên. Buồn quá!

    Tự dưng sao hôm nay tâm trạng xuống thấp thế này? Hàng ngày em phải cứng rắn để còn dạy dỗ con gái, hôm nay thấy gia đình người ta ríu rít em mới chạnh lòng. Cũng là người có đến nỗi nào đâu cơ chứ, vậy mà số phận mình lại hẩm hiu đến mức này.
  5. Emdaquenmotdongsong

    Emdaquenmotdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    17
    4 năm yêu nhau, 3 năm vợ chồng, 1 năm ly thân và cuối cùng là ly hôn. Có nằm mơ em cũng ko bao giờ nghĩ được rằng kết cục chuyện tình mình lại như thế này. Tại sao khi lấy nhau chúng ta cứ khác biệt nhau quá để rồi cuối cùng xa nhau mãi mãi. Em biết anh sẽ vẫn luôn tìm được niềm vui mới bên những ly rượu đầy với các bóng hồng kề bên. Buồn quá!

    Tự dưng sao hôm nay tâm trạng xuống thấp thế này? Hàng ngày em phải cứng rắn để còn dạy dỗ con gái, hôm nay thấy gia đình người ta ríu rít em mới chạnh lòng. Cũng là người có đến nỗi nào đâu cơ chứ, vậy mà số phận mình lại hẩm hiu đến mức này.
  6. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    haiz sao tự nhiên lại bị ẩn bài nhỉ... đang định viết cho nhẹ bộ lòng :">
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Mình nhớ HN thế nhỉ?
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Đôi mắt biết cười, đôi mắt to tròn.... E thật sự chưa thể quên tất cả.... Nhìn pé con đág yêu e thật sự thấy rất ganh tỵ, vì sao a hạnh phúc đến thế trog khi e oằn mình với nhữg khắc khoải trằn trọc.....
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Giống anh bạn mình, nói là, khi làm gì cùng người hiên tại, thường hay nhớ đến người yêu đầu tiên. Ko hẳn vì còn yêu, mà là cái 'đầu tiên" thường đáng nhớ, khó phai, để lại ấn tượng sâu đậm.
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đúng đấy, thực ra không còn yêu, nhưng vẫn nhớ, khó quên được. Vừa add fb tình đầu, hơn 11 năm rồi mà vẫn nhớ rất nhiều kỷ niệm, ngày tháng, câu nói khi còn bên nhau. Nhưng chắc chắn là không còn tình cảm gì ngoài việc quan tâm như là bạn bè...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này