1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Người ấy ko phải là đầu tiên, mà trước đây nghĩ là người cuối cùng.
    Người yêu nhất say nhất và nhiều kỉ niệm (cả vui lẫn đau thương) nhất :), thực sự là giờ đã xác định chọn người yêu hiện tại rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ người ấy [:D]
  2. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    haiz sao bài mình viết trg topic của mình cứ bị ẩn là sao :-w[r23)]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thay rat kho chiu.:(
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    sắp thi rồi. chán quá.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay post lên fb một status nhạt toẹt, nhưng mà đúng là giờ chỉ còn những niềm vui giản dị từ công việc, từ đồng nghiệp kiểu đó, hoặc từ những hành động mà mình nghĩ giúp được cho đất nước phần nào mới đem lại hạnh phúc nhỏ nhoi cho mình. Ngoài bạn Thỏ, giờ chẳng thấy mặn mà gì với những lời gợi ý lộ liễu, những lúc bị giận hờn vô cớ, những khi nhận được thổ lộ tình cảm từ những người mình không hề ghét, nhưng chỉ cảm thấy thật vô vị. Giờ đây đến cả bạn Thỏ nữa... chắc mình đã có một mong muốn quá đáng rồi? Chỉ là post link một bài hát lên fb thôi mà? Vấn đề nhỏ, nhưng làm mình nhìn thẳng vào sự thật, 2 người khác biệt nhau như thế nào, mình cũng không nên cố gượng ép, không công bằng cho bạn ý và cho cả mình trong mqh này.

    Vì sao trở thành một người nhạt nhẽo vô cảm với cuộc sống xung quanh đến thế? Chia tay xong, như người lơ ngơ mới bước vào đời, chẳng thấy gì quan trọng, chẳng thấy niềm vui từ cuộc sống... Trách ai được đây? Hope for the best, plan for the worst. Mình đã không hope, mình believe in the best, vì thế, mình đã không plan for the worst, để rồi chuyện xảy ra, mình vẫn không biết tại sao lại như thế, tại sao những gì mình nghĩ, mình cho là đúng, mình cho là hiểu người ta, nhưng thực ra không hề như mình đã nghĩ.. Nhiều chuyện mình đã "tưởng" rằng thật dễ dàng vì nó phù hợp với common sense, nhưng rồi đến một ngày lại thấy nó bản chất không như vậy, chẳng vì một lý do nào cả..
  6. TZG

    TZG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn thế chứ!

    Quên, quên, quên... sao cứ quên? Thế nhớ cái gì? cái gì cần nhớ?

    Không quan tâm thì đó là tình cảm j nhỉ? Không được thì có nhiều cách để từ chối mà, cứ để phải hóng.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, tiêu hơi nhiều tiền:(
  8. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    dạo này thấy fb nhạt nhạt, mà 1 ngày ko check 5-7 lần là ko chịu đc
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    dạo này thấy fb nhạt nhạt, mà 1 ngày ko check 5-7 lần là ko chịu đc
  9. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    các cụ nói chuẩn nhỉ, có làm thì mới có ăn..
  10. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Nhớ nhà. Muốn về nhà. THèm ăn cơm nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này