1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    Hâm hấp cảm xúc thay đổi nhanh hơn cả thời tiết ~X~X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hâm hấp cảm xúc thay đổi nhanh hơn cả thời tiết ~X~X
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Trời chiều. Nghe cái bài gì gì nghe nói đang tranh luận trên youtube thê thảm quá. Suýt ngất.
  3. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    nhớ :(
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đau đầu. Mệt thật.
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đứa nào thằng nào con nào giết chó mèo tao nguyền rủa chúng mày chết hết con mịa chúng mày điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tránh xa nghiêng ngố raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  6. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Biết ngay là mẹ ở nhà kiểu gì cũng khủng bố điện thoại nên mình tắt máy luôn. Ngồi nhà chờ kết quả hồi hộp phát điên. Mà lúc căng thẳng mình ăn nhiều lắm. Mấy bà chị đi lại trong bếp tưởng mình nấu mời khách mà thực ra chỉ cho mỗi mình ăn. Đợt tới bf lại sắp phải đi công tác qua chỗ mình. Mình giả vờ không biết gì, không nói gì với mẹ, nhưng kiểu gì gia đình bên đó cũng khoe ầm lên với ba mẹ mình thôi. Khong hiểu sao mình thích từng người trong gia đình anh ấy, ông bà, ba mẹ, ai cũng dễ thương, em gái anh ấy thì dễ tính nữa, nhưng những chuyện của gia đình anh ấy đau đầu phức tạp quá, không đơn giản như nhà mình. Làm mình nhiều khi cảm thấy lỡ dại thò chân vào đó (trong khi vãn còn trẻ và nhố nhăng thế này), thì có khi nào xì trét mà chết không. Không hiểu tình yêu lớn cỡ nào mới đủ để mình hy sinh tự do nữa. Trong khi sự thật là, ngày xưa mình tránh, sau đó ghét, và hay cãi nhau với anh ấy vì anh ấy không có đẹp trai như bây giờ. Bì bây giờ anh ấy đẹp trai và biết kiềm chế cảm xúc hơn nên mình mới lỡ mềm lòng như thế.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mấy ngày nay mệt bận và tâm trạng quá. Mà chẳng muốn chia sẻ với ai hết. Sẽ chẳng ai hiểu được.
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    nghỉ 5 ngày, chả biết đi đâu làm j, sao tự tưng thấy mình thừa thãi thế nhỉ :-w
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Vậy là một mùa eval nữa lại đến. Hôm qua đã nhận phần việc lẽ ra mình không cần phải nhận, nhưng "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai"?. Rồi việc của Phòng, việc của mình, học tiếng. Hôm qua hơn 11h đêm mới đi về. Hôm nay cuối tuần lại lên chỗ làm. Đã bận giờ còn bận hơn, nhưng như thế có lẽ sẽ tốt hơn, không có nhiều thời gian để tâm trạng nữa. Hôm qua đeo tai nghe suốt "Chìm trong muôn thuở" hôm nay thì chuyển form nghe "Đôi mắt" rất hợp với việc bật loa ngoài khi trong phòng không có ai [:D].

    Cô đơn, tâm trạng, mệt mỏi hay hạnh phúc, giờ chẳng còn nhìn xa nữa. Chẳng có nhiều mục tiêu, cần phải có âm nhạc và công việc. Cuộc sống có bi quan đến mấy thì vẫn sẽ trôi qua vậy thôi.
  10. sauthienthu2

    sauthienthu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này