1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tôi hỏi bạn : trêu tôi vui lắm à ? cái cuối cùng bạn được là gì ? Vài đồng bạc lẻ ? vài lời tung hô ? bạn sung sướng lắm khi bị 1 đứa con gái nó chửi cho ko ra gì ?
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mỗi buổi trưa 1 tn nhắc nhở ăn cơm, đọc xog nhắn lại cứ thấy thế nào ấy. Như 1 thói wen :(
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Nhớ chồng, thương chồng, muốn ôm chồng.... Nhưng chẳng hiểu sao cứ gần chồng là ngồi mặt đơ ra ôm máy tính hay xem tivi suốt :(
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thôi đi về. Tối thứ 7 mà chẳng muốn đi đâu, ngồi trên phòng làm việc và xem bóng đá, ngay sân trước thì party và barbecue nhạc nhẽo xập xình [:P]

    Bận bịu và cô đơn, nhưng thấy bình yên...
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Ho muốn lòi cả ruột

  6. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Sáng ra nhận được tin nhắn ''Mấy bạn đi chơi vui nha, mình ở nhà ngủ cho khoẻ''. Sau mới giật mình nhớ ra có hẹn chủ nhật này đi biển. Nhưng vì quên béng mất nên lại lóc cóc lên thư viện mượn sách + ôn bài. Lâu lắm mới có thói quen học hành nghiên cứu trở lại. Hôm qua mẹ gọi điện hỏi khi nào về nhà. Nghĩ tới nghĩ lui nói đại là tháng 11 con về. Có khi sẽ về thật, thấy nhớ nhà rồi.
    Sếp gửi mail hỏi dò mấy vụ lùm xùm ở công ty. Soạn một cái mail trả lời rất dài và chi tiết. Đến khi đọc lại thấy chẳng có thong tin gì quan trọng. Lại xoá đi viết lại. Nhưng hình như mình không có nghĩa vụ phải theo dõi và báo cáo cho ổng mấy cái chuyện vặt vãnh này. Ổng đau có giả lương cho mình để làm chuyện đó. Lại lờ đi, coi nhu không biết.
    Chắc chiều nay sẽ về sớm, nấu nướng mấy món gọi bọn mấy đứa trẻ con sang ăn. Tụ tập chút cho đỡ nhớ nhà :(
  7. bamboo43

    bamboo43 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi! Nhiều suy tư trĩu nặng quá! Chắc mình đã sai lầm ở đâu đó. Chẳng muốn suy nghĩ nữa.
    Kệ! Mọi chuyện rồi sẽ qua.
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    I dont want to message you miserably "Please dont go", but I dont want you to leave =((
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Quả là hài hước :))
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Damm it! Looking at my to-do list, I feel overwhelmingly tired. Just want to go back, cook dinner and then watch TBBT. But I just cant. Come on, TTT! Submit those f*cking jobs and I would be free for tonight!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này