1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác để cái muôi úp hay ngửa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi minh03092005, 15/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    châm chọc quái giề thỉnh thoang rời xa cái văn hoá Tây tàu ( hê hê thỉnh thoảng thôi nhé ) được trở về vói vh nông dân thì còn gì bằng .thế mới phải tiện đây mà TD tinh thần [r2)]=)).. nhưng thực sự kiếm được cái hoàn cảnh như vậy cũng hơi khó ..về quê giờ cũng lịch sự nhiều lắm rồi ~X
  2. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    đẹp đẽ cái j đâu
    đơn giản là nếu để ngửa chẳng may bác đụng tay vào thì nước canh bắn lung tung lên chứ sao
    để úp thì k bị vậy :D
  3. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    để ngửa nó còn hay chìm nghỉm cái muôi xuống tô canh nữa, kiểu nó bị trượt ấy mà
  4. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Lúc thì úp lúc thì ngửa, cũng phải thay đổi...tư thế chứ ;))
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ngửa thì nó hay trôi qua trôi lại hơn bác ạ :D. if cái muôi nếu để úp nó tiếp xúc vớt bát thường là bằng 2 cái cạnh, khó trôi qua trôi lại hơn.

    Giờ mới để ý. Thành thói quen rồi đâm ra ko để ý lắm. Muôi mình múc xong thường lôi ra khỏi bát canh và để úp xuống (phần muôi úp lên miệng bát canh hoặc đĩa). Cái muôi sẽ đỡ trôi qua trôi lại rất mất thẩm mĩ. Vả lại có 1 số loại canh có các thứ lung tung bên trong mà mọi người có thể gắp thế cho nên muôi càng nên lôi ra ngoài. Ai cần có thể lấy xài, nhiều khi có cảnh dùng đũa mò muôi mà buồn cười.

    Ăn phải mời, mời u trước, u thường ko chịu ngồi xuống ăn ngay, nói thì mới oánh chén trước. Ho thì phải che miệng, cơm khi mở nồi lần đầu là phải oánh tơi lên. Cái này thành 1 thói quen đến mức mà thấy ai ko oánh mình còn .. nhắc :P. Xới cơm ko được 1 xới đầy oặp =)) ăn chửi ngay. Phải xới từ từ, vừa vừa, hỏi người kia xem ầy đủ chưa. Xới đầy hoá ra bẩu khách ăn cơm cho đẫy vào đừng ăn thức ăn à (u bẩu thế). Khi ngồi xuống phải ngồi đầu nồi (chắc tại sợ mềnh tham ăn) :-s. Còn nhiều thứ nữa, thực ra thành thói quen thì ko để ý, có ai nhắc thì mới nhớ ra :D

    P/S: cái tạp dề đấy đúng là để lau mồm đấy ạ. Có điều mình cũng ghét, vì nó cứng quèo mà tưởng tượng ko biết bao nhiêu đồng chí quẹt quẹt nó rồi thì ... :-s
  6. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Nghe như lợn cưới áo mới ấy nhỉ. ;))

    Anh thì gặp cô nào mà để muôi ngửa là lần sau anh nghỉ luôn.

    Ngồi ăn nhai hở thức ăn trong khi nói anh cũng nghỉ luông cho nó nhanh.

    Cầm đũa gẩy 1 miếng xong lại gắp 1 miếng đứng lên đi về ngay, đôi ta tứ ngả chia đôi.

    Đang ăn dở 1 miếng lại cho miếng đó vào nước chấm chung chấm thì hít le khẩn cấp.

    Ăn xong, hoặc đang ăn nhành nhành ở miệng là nghỉ luôn.

    Ăn với người lớn, đông người mà đụng vào 1 món chưa ai ăn đầu tiên thì phăng teo liền hà.

    Cho bát vào mồm và, cho canh/ nước lên mồm húp, uống nước trong ly cả cặn, vét hết các loại máng là bắn bỏ ngay.


    Nếu nó đến nhà thể hiện khả năng nội trợ mà xới cơm đè 1 cái, trông bát cơm bị vẹo và không tơi, đổ ngay bát cơm, đuổi thẳng cổ ;)).

    Ăn lẩu dùng tay bốc rau sống cho vào nồi cũng nghỉ luôn, thức ăn rơi xuống bàn thản nhiên cho vào mồm thì quá mọi rợ về độ bẩn, chắc anh nôn luôn. Nhìn cái móng tay nó bẩn mà cứ hơ đi hơ lại "đưa đây em lấy cho" chắc cũng hơi ghê.

    Ăn xong, hoặc đang ăn mà dùng khăn lau quẹt một nhát từ trái sang phải rồi ngược lại từ phải sang trái thì cũng xem xét cho nghỉ. Em nào chấm khăn trên miệng thì tàm tạm, quay đi chấm khăn trên miệng là được, chấp nhận được.

    Món ăn phục vụ/ô sin bầy ra bàn mà gái nhìn hau háu, nuốt nước bọt đánh ực 1 cái thì bữa đó anh ăn không khí rồi nghỉ luông.

    Ra quán khi mà phải tự lấy thìa đũa mà không lấy giấy lau cẩn thận thì cũng vái cả quần lót với em này.

    Trước khi ăn mà không rửa tay, như kiểu bọn Tây nó nói là "đã hát xong bài hát chưa mà rửa tay xong?" thì cũng cho đi ma teo luôn.

    Phục vụ mang đồ ra mà không biết đưa tay đỡ lấy, mồm không biết nói "cảm ơn anh/chị/bạn nhé" thì cũng xem xét cho cái tát.

    Trông mặt ngơ ngơ khi người ta hỏi quả này là quả gì, rau kia là rau gì thì cũng nghỉ luôn.

    .v.v.v.

    ;))
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ối zời, bây giờ nhiều khi lau còn bẩn hơn ko lau, vì cái giấy ăn ngòai quán gớm bỏ mẹ.
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Úp.
    Ngày xưa các cụ dạy nhiều lắm. Ra ngoài ăn với thiên hạ quên hết rồi.
    Đi với bụt mặc áo cà sa. >:)>:)>:)
  9. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Em thường để ngửa, chìm xuống đáy bát và phần tay cầm của muôi quay vào phía trong. Thường bát canh nhà em để ở trong cùng, gần phía tường ý, nên lúc đấy cái tay cầm là quay vào phía đấy.
    ăn cơm có nhiều người vô ý, múc canh xong, thả cái muôi nổi lềnh phềnh trên mặt nước canh, hoặc là có chìm xuống nhưng lại chĩa linh tinh khắp mọi hướng. Vướng người này, người kia. Em lại phải chỉnh lại kèm theo 1 lời nhắc nhở. Nhưng mà hình như họ k nhớ. Lần sau lại tiếp tục :"< nản luôn.
  10. danggia77

    danggia77 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bát canh có muôi là đúng rồi(không cần biết úp hay ngửa), nhưng lại dùng đũa thò vào bát canh là éo được rồi, ông Minh còi ạ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lại còn ông này nữa, quay cán muôi vào (giữa) mâm, nó ở phía trên bát mắm(chẳng hạn), chấm đồ ăn, nó vãi hết mắm ra cán muôi à?
    Bát canh (thường to cao nhất) là phải để phía ngoài cùng(có lẽ là hướng nồi cơm) hướng không có người ngồi ấy, chĩa cán ra ngoài.
    (Hê hê, còn thể loại mâm to, bàn dài thì cứ làm 2 bát đê! vừa chan vừa húp cho đã!!!)

Chia sẻ trang này