1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà và cáo đã yêu đc 6tháng. Gà muốn ăn thịt cáo! Fải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 098585225x, 15/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình biết 1 đứa, cho thằng người yêu hưởng trước khi thằng này đi du học. Suong Lam.
    Ở nhà nó đi đủ thằng, còn lão người yêu ky cóp gửi đồ về cho em.
    Ko biết 2 năm sau khi cha này về thì thế nào
  2. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác này có kinh nghiệm phòng tránh thai thật không đấy ;)) Nói ra cho anh em biết xem trình độ đến đâu nào ;))
  3. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chất lượng gà xuống cấp quá, hẳn nào rẻ hơn cả thịt lợn... Đề nghị nhà nước có chính sách cải thiện giống tốt hơn :)).
  4. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cái này có thể ví von như kiểu câu chuyện:Có 2 người bạn,một ông là dân bợm nhậu chuyên ăn thịt chó,một ông là mọt sách,yêu động vật và thú nuôi là Cún.Một lần ông bạn bợm nhậu dẫn vào quán kêu ra đĩa thịt chó,kêu ông mọt sách này ăn thử,ông mọt sách này nhìn ra chỗ đầu bếp đang cắt thịt ,đầu,đùi,mõm chó mỗi thứ 1 nơi nhìn mà tởm không dám ăn.Rồi lần sau ông bợm nhậu lại dẫn ông mọt sách này đi vào quán nhưng lần này cùng với đám bạn và lại kêu ra đĩa thịt chó,kêu ông này ăn,ông này lúc đầu tởm không dám nhưng quan sát chung quanh nhìn đám bạn ông kia đang xì xào kiểu khinh thường.Thế là ông này nhắm mắt ăn thử một miếng,vừa nuốt xong,ông này thốt lên:Ôi dào!Ngon thế nhể!Từ đó đâm ra ghiền,một tuần không ăn thịt chó là ông này không chịu nổi.Thường thì ông này chỉ đi ăn với ông bợm nhậu kia,nhưng ông bợm nhậu lại mới cưới vợ nên bị quản lý không cho đi nhậu nhẹt nhiều.Vì vậy những lúc thèm thịt chó quá mà không có ông bợm nhậu dẫn đi thì ông mọt sách này lại tự mình tới quán thịt chó ăn hay rủ vài thằng bạn ngồi lai rai.Đã chưa biết thì không sao,biết rồi có khi đâm ra ghiền,khó kiềm chế,khó quản lý..
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Tưởng gì, chứ cái đoạn từ hôn cho đến Z thì anh các chú đạt tỷ lệ là 100%, cưa gái thì thỉnh thoảng để sổng vài con chứ cái khoản này thì chịp chịp, chú gặp đúng anh tại đây hôm nay là chuẩn men.

    Như động tác chú chủ topic kể thì anh thấy sai lầm mà sai lầm nặng rồi.



    Thế nào nhỉ:

    - Đầu tiên các chú phải có những quan điểm cởi mở với gái, phải thuyết pháp:
    + Tạo hoá sinh ra đờn ông, và đờn bà, là có ý của nó, nếu đờn ông và đàn bà vì một duyên cơ nào đó mà đến được với nhau, nằm cùng nhau trên cùng 1 giường thì người ta gọi đó là tình yêu.
    Thiếu 1 trong 4, tức là đờn ông, đàn bà, đến với nhau và nằm trên cùng 1 giường thì không hội đủ cái gọi là tình yêu. Nó chỉ là tình bạn, mà 7 với 7 là bốn mươi 9, 9 với với chín lại là tám mốt. 1 với 1 lại là 1 cuối cùng cũng chỉ là 1.
    Yêu nhau mà không hoà vào làm 1 thì tiếc lắm ru, nó là tình hổ, tình sư tử, chứ nó không phải là tình báo.
    (Đó luận điểm 1, yêu mà không có cái tiết mục xếp hình, đóng gạch, phang phập, phệt, ấm chén, chốt hạ, bừ, đ*... là nó không gọi là yêu, nó chỉ gọi là cái A, cái B, cái C, cái D thôi chứ không gọi là yêu. Thiếu cái đó thì còn nói làm gì nữa, thà đi gặp bạn trai rồi 2 thằng làm bữa nhậu cho nhanh).

    + Tuyển chọn các bộ phim tình báo mà trong đó nhân vật nữ và nhân vật nam quần nhau trên giường với thời lượng khá, sau đó 2 nhân vật ôm nhau sung sướng... mà xem.

    + 2 cái trên chỉ là thuyết thôi, giờ đến hành động, cái này nó mới là quan trọng hàng đầu:

    1- Khởi đầu các chú phải đè gái ra mà cháo lưỡi, nhiều phút cho em mê tơi, các clip ngày nay nó đầy zẫy rồi anh thiết nghĩ không cần phải hướng dẫn chi tiết, nhưng nói ít làm nhiều các chú phải cố gắng làm cho nó nhập tầm vài phút (khoảng 3 phút- là 180 giây đấy nhé).

    2- Thế rồi từ đây các chú mới dùng tay ôm ngang người gái, sau khi ôm được 1 lúc cùng với lúc hôn ý các chú mới sờ vòng 1 của gái, xoa bóp, nắn niếc các kiểu, nhớ đừng có làm mạnh tay, em lúc này phê, thân mềm như bún zẫy thế nào được mạnh, các chú phải được thể lấy đà xoa vào cái núm thật là kỹ nghệ. Nên nhớ là chỉ để tay ở ngoài áo sau đó khi nó quen các chú mới cho tay vào phía trong. Không được manh động lột áo nó ra là hỏng.

    Chết, anh lại quên về các điều kiện:
    - Điều kiện 1 là chú và gái phải chén đẫy, no nê
    - Điều kiện 2 là cả 2 phải ngồi ôm nhau tâm sự, hoặc nửa nằm nửa ngồi ôm nhau tâm sự nửa tiếng,
    - Điều kiện 3 là khi đó không gian phải thanh tịnh không có ai xung quanh,
    - Điều kiện 4 là ánh sáng phải mập mờ, không được sáng bừng,
    - Điều kiện 5 là các chú phải đề ý ngày đến tháng của gái không thì cẩn thận nó cho ăn tát nhiều gái ngày này nó đau bụng buồn nôn rồi các thể loại cáu bẳn rất là kinh,
    - Điều kiện 6 là chú không được cho cái con rắn trong quần nó chạm vào người gái (chạm vào nó chạy mất dép sau đừng hỏi anh ơi sao gái em hành xử như zầy),
    - Điều kiện 7 là nếu được các chú bật tí nhạc không lời êm, du dương, đừng bật mấy bản giao hưởng hoặc mấy cái kiểu nó gọi là nhạc đỏ là chết, đơn cử: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Songs-From-A-Secret-Garden-Secret-Garden/IW6I6BZF.html

    Rồi quay trở lại:
    - Sau khi hôn cháo lưỡi 3 phút, kết hợp từ từ nhớ là sờ ngoài áo xong rồi thuận tiện mới sờ trong áo nhé. Nó sẽ chống trả yếu ớt, nếu nó chống trả quyết liệt thì thôi không sờ nữa, nhưng vẫn ôm và hôn.

    - Sau khi vân vê cái núm nó 1 thời gian lâu.

    Lúc này xẩy ra 2 trường phái:
    1) Nếu nó tỏ ra có vẻ phấn khích như nhịp thở mạnh, tự nhiên ôm chặt hơn hẳn, mặt đỏ dừ, thả lỏng người hơn ướn lên ngụ ý anh muốn làm gì anh làm con gái của bà ngoại đê, thì các chú sẽ Dừng lại. Nhớ là phải dừng lại và đứng lên nói chuyện 1 tí rồi về, hoặc là chở nó về.

    2) Nếu nó tỏ ra không có vẻ gì như ở trên, lúc này các chú dừng lại không sờ hàng nó nữa mà lại ôm ban đầu - ôm ngang người, hôn từ từ ra phía tai, đoạn này được mẹ và thầy cô dậy bao năm đâu, phụn
    hết ra "Em xinh quá, tóc em thơm quá (hít hà), nhìn nó mắt em đẹp quá, anh... em có thích không..., thậm chí là em yêu của anh, ...." các thể loại (con này có vẻ không nhậy đành kích thích bằng đường nghe). Sau đó ôm nó 1 lúc rồi làm những điều mà trước đấy chưa bao giờ làm cho nó, dắt tay em đi trên đường, đèo gái để nó ở phía trước rồi mình cầm lái (với xe máy thôi nhé, ô tô thế tai nạn bỏ lại quần), lấy nước thì cầm cố cho nó uống, vuốt tóc nó nhẹ nhàng rồi dụi đầu vào lòng nó.v.v..v đại để là làm những gì lãng mạn 1 chút, mà trước đó chưa làm với gái lần nào. Sau đấy thì đi về.

    Nhớ là phải đi về, hoặc chở nó về, không được manh động ở vòng 3.


    Khi gái đã quen, việc sờ vú đã tiến hành nhiều lần (4-5 lần), thời gian này cố gắng tăng tần suất gặp mặt lên, ít nhất 3 lần/ tuần. Có thể 5lần/ tuần thì tốt.

    Nhớ là phải có 7 điều kiện ở trên nhé.

    Bây giờ, khi gái đã quen với việc sờ vú, (lưu ý cái núm vú các chú phải chú ý cái này chiếm đến 50%+ thời lượng sờ vú cho anh)
    Ta mới lựa khi nó mặc quần mà thoải mái, nên đi mua cho nó cái quần vải, (kèm cái áo) rồi bảo nó mặc, khen đẹp rối rít (KHÔNG mua váy), quần bò là không ổn đâu nhé các chú, vì điều kiện cố gắng phải để nó mặc quần vải.

    Okê, giờ bắt đầu hôn như trên, cháo lưỡi, sờ vú, nhớ là phải hôn 2-3 phút, để nó nhập đã, trước đấy anh nhắc lại 7 điều kiện phải chắc chắn có, khi mà đang sờ vú, các chú quàng xuống phía dưới ôm vòng 3. Sao cho nó quen đã.

    Sau đó thì từ từ chuyển vị trí, 2 người đang úp mặt vào nhau, các chú chuyển cho anh sang ngồi phía sau, hoặc ngồi hơi ngang ra, tốt nhất là ngồi phía sau nhưng cẩn thận con rắn chạm vào là hỏng.
    Thuận tiện rồi, giờ các chú nhẹ nhàng như vô tình đặt tay vào phía dưới rốn cách 11 đến 13 cm cho anh. Nhớ là chỉ đặt tay, nếu nó phản ứng thì lại ôm, sau 1 lúc lại đặt tay, cứ thế. Trong tất cả các hành động thì vẫn phải hôn nó, không được bỏ ra.

    Khi mà đặt tay đã ổn (vài phút không thấy động tĩnh gì). Thì tại đúng cái vị trí ấy các chú thoa, xoa, di nhẹ cả bàn cho anh. Nhớ là chỉ thoa như thoa kem dưỡng da em bé, xoa như xoa phấn lên mặt phụ nữ thôi nhé. Cứ xoa đều, xoa đều, liên tục, liên tục, en ni chai zơ vào. Càng lâu càng ít.
    Lúc này quan sát phải ứng gái có mấy cái biểu hiện như ở trên không?

    Nếu có hoặc đã xoa đi xoa lại không thiếu xót chỗ nào, bán kính 5 cm quanh vùng chiếu thẳng dưới rốn 12 cm, nhiều lần. Ta lại đứng lên đi về /chở gái về.

    2 lần xoa như vậy, chú mạnh dạn sờ vào trong quần, lại 7 điều kiện, lại hôn lại ôm sờ vú các kiểu, xoa phần dưới rốn 12 cm 3 phút, nếu em đẩy ra không quá quyết liệt thì chú cho tay vào quần nó, nhớ là cho tay vào Quần chứ KHÔNG cho tay vào quần lót, thật các chú cứ thích ăn ngay nó lại tát cho về kể với mẹ là hỏng. Cho tay vào quần lại vân vê, khi nào mà các chú cảm thấy quần lót của nó hơi ướt kèm theo mặt nó cứ đờ đãn ra như kiểu phê phê ý, là ta sẽ thọc luôn và ngay vào trong thấy tay ướt nhoẹt, thì cứ vân vê, nhớ là không thọc thiếc vào trong là ngờ u, không các con anh xin lỗi là con lợn nếu các chú thọc tay vào mà nó đau thì anh thật là anh rất cám cảnh các chú. KHÔNG được thọc, chỉ được sờ, khi thấy nước chẩy mây trôi thì khoan thai mà mừng vì việc sắp thành.
    Sau đấy là ta đi về? ĐÚNG, về đã.

    Theo như anh thấy đến đây thì gái nó đã rất xoắn, gọi là trừ phi bố nó mới nhập viện, có động đất sóng thần chứ là nó tót đi ngay.
    Đấy còn gì mà nói nữa, đến lúc này,

    Đủ 7 điều kiện, lại hôn lại sờ, làm cho nó ướt, tuy nhiên thêm điều Kiện 8:
    - ĐIỀU KIỆN 8 VÔ CÙNG QUAN TRỌNG đó là với tay tắt đèn. KHÔNG được để tí ánh sàng nào. Tắt đèn. Không bao giờ được nhìn bím gái trước khi phá trinh nó, các chú ngày nay rất hay mắc sai lầm tụt quần con gái nhà người trong lúc thanh thiên bạch nhật, đèn tuýp, đèn nê ông, đèn compac, đèn huỳnh quang, đèn ngủ, đèn sợi tóc, đèn tiết kiệm điện chiếu vào đũng quần gái ầm ầm.

    Anh thật quá cám cảnh nếu chú nào quên điều kiện 8, quá đơn giản nhưng quan trọng bậc nhất.

    Cò quay từ đầu đến khi ướt thì bắt đầu cởi ra, chống cự quá quyết liệt thì thôi, nếu yếu ớt thì thử vài lần, các chú hoạt động trong bóng tối, 1 buổi chưa được thì cần kiên nhẫn, không được tỏ ra gì cả, nhiều em hàng nó bé, các chú phải thông cảm, cứ kích thích, nhiều em anh đến buổi thứ 6 thứ 7 mới được.


    Nếu mà bài bản thì từ khi hôn cho đến lúc phang được trung bình khoảng 3 tuần.
  6. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Ôi trời anh sunny_boy - đại cao thủ @_@
  7. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    chán, cả abc trên lẫn dưới rồi mà cáo còn ko muốn thì chú phải xem lại bản thân mình đi... chú làm kiểu j mà trong lúc say tình nó vẫn tỉnh được thì cái này ko do cáo mà do chú "gà" quá thôi. Theo mình chú nên xem dvd hướng dẫn khởi đầu quan hệ sẽ có ích nhiều cho chú. Xem xong, làm y như thế mà cáo nó vẫn tỉnh thì đi kiếm cáo khác đi, con cáo này có khả năng bị lãnh cảm rồi
  8. cuckhoai

    cuckhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cáo nào mà chả nói để dành đến cưới, bác chưa khơi dậy được sự ham muốn nên mới vậy, hãy cố gắng xyz nhé, nếu không phút 89 bị các gà khác ghi bàn là khỏi gỡ hoà nhé>:). Cách nào làm xyz à, nhiều nhắm.:-"
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Quả nhiên đại dâm thủ
  10. boyhp1990

    boyhp1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    85 mà hỏi vớ vẩn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vãi bác.kiếm đâu cái mớ rẻ tiền này thế

Chia sẻ trang này