1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hura13, 16/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]Tháng 3, Tây Nguyên đẹp lắm phải ko bạn? Mình đã thấy trong ánh mắt của bạn rồi đấy[/FONT]
    [FONT=&quot]Tháng 3 mình thấy tay chạm đất đỏ, da chạm nắng, mắt mải theo những cây gạo , hoa đỏ chót như những cái đèn ***g , chơi những đứa trẻ nhuát nhát núp bên nhà khi thấy người lạ[/FONT]
    [FONT=&quot]Tháng 3 mình thấy mình chạy xe và hát thật sang. Haha. [/FONT]
    [FONT=&quot]Mình có 1 niềm tin rất tuyệt đối, từ khi là 1 đứa trẻ mặc quần thủng lỗ chỗ. Có lẽ vì thế nên lúc nào mình cũng vui vẻ và phởn như vậy đó . Thế nên nếu lần sau tớ gặp cậu, mà lại đung đưa trên ghế, nhẩn nha hát hò, ko thèm nói chuyện với bạn thì đừng giận mình nha.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vì đôi khi chỉ cần thế là đủ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tớ khoái những khi cậu mắng tớ lắm, dù trong mặt tớ lúc áy cứ tũn ra. Còn cậu cứ như 1 cô giáo vậy. Giống như trong phim nhỉ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Cái tạp dề cậu tặng tớ chưa dùng vì nó quá rộng và tớ cũng ko biết thắt nhưng tớ đã thử nghiệm nhiều loại lắm rùi . Gặp cậu tháng 11 để cùng nghe November rain nhé[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Viết cho bạn, 1 người bạn tốt.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tớ đã ko gặp bạn trong 2 năm. Thật tình cờ khi tớ tới ngôi trường bạn đang theo học.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tớ sẽ nhớ những ngày khi qua đó hồi hộp mong có dịp gặp lại bạn. Tôi sẽ nhớ cái cảm giác chạy ù té như 1 cơn gió khi bước chân tới kí túc xá.. Vừa sợ vừa mừng nếu có lỡ gặp bạn. Nhớ những bước chân vô tình đưa tớ tới đó. Nhớ cả cốc bia mang tên thất bại nữa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tớ sẽ nhớ những ngày đều đặn ra bưu điện gửi quà cho bạn. Cảm giác thật vui.[/FONT]
    [FONT=&quot]Chào cậu, chúc may mắn nhé! [/FONT]
    [FONT=&quot]Cuộc sống thật hay cứ đưa người ta xô đẩy vào nhau rồi để lại trong mỗi người là những kỉ niệm , vui buồn, xấu đẹp có cả. Nhưng mà thôi, chỉ giữ những kỉ niệm đẹp về nhau như 1 nơi bình yên quay về giữa lúc mệt mỏi phố phường nhỉ. [/FONT]
    [FONT=&quot]Sao mình cứ toét miệng mãi thế này :D Cảm ơn bác Lobo nhiều ạ[/FONT]
  2. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, dự định lên tham gia Laugh yoga với các cụ thất bại vì con Vespa căng hải xịt lốp. Ko dừng lại ý tưởng về 1 ngày cuối tuần tuyệt vời , Bu ta chạy 1 mạch ra hồ Hale.
    Cũng được đấy, thế là phấn khích cụ ta vừa đi bộ, vừa chạy, cả thảy 4 vòng. Cũng ngon đấy chứ.

    Đầm đìa mồ hôi, về ngõ chợ thân quen, gặp 1 cơ số người quen , cô bán mía, chị bán bánh mì, cô, bà mà ko rõ tên, hỏi thăm rồi nhoẻn cười thật tươi. Tự dưng sao yêu người, yêu đời thế. Giá như Hanoian ai cũng thế nhỉ:D

    Vì cái sự sung sướng đó, quyết định lau 4 tầng nhà trong tiếng nhac sôi nổi. Đấy upa ạ, ko phải cuối tuần nào em cũng biếng đâu. Anh cứ để em tự thu xếp, miễn sao nhà cửa vẫn cứ sạch bóng là đc nhỉ:D

    Chờ tới thứ 5 lại lang thang mấy quán rock tí. HN đến là bé, trốn đi 1 mình nghe nhạc mà vẫn gặp ng quen haha. 1 bia 1 mình, nhắm tít mắt hát rock cứ như thằng say . Haha. Vặt.

    Mà này sao tự dưng nhớ người tôi thương quá tời Dẫu biết giành tình cảm đơn phương cho 1 ai đó thật khốn khổ nhưng cũng vui. Họ vui ta vui, dẫu biết họ ko thuộc về mình, và tất yếu mình sẽ chỉ ngọn đèn pin đi bên đời họ, mừng khi họ hạnh phúc và đau lòng khi thấy họ buồn. Anyway, cuộc sống vốn vậy mà . Tuy nhiên giá mà mi dũng cảm như cái vẻ ngoài của mi, bạo như lúc mi hát rock thì có lẽ khác.
    Đúng là mẹ sinh ngoại hình tính tình thì ổng Trời quyết.:)>-
    Tóm lại mi vẫn chỉ là 1 đứa trẻ con ko hơn ko kém, thích lượn hồ nhất đời thui.:)>- Đã xấu lại thích làm đầu gấu là sao há há.

    Chốt hạ là 1 ngày thật vui vẻ. Giờ học EL nào Bu thúi. Mai làm bánh đeeeeeeeeeeeee[r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. chovangno1

    chovangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    niềm vui hôm nay là gì
  4. namptht

    namptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui! Tôi thích câu nói này quá, rất đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiều giá trị.
  5. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hế lồ.

    Hà Nội trong những ngày đầu tháng 4 thật yên bình. Cơn mưa tối qua dường như khiến vạn vật trở nên xanh hơn, lòng người cũng dễ chịu hơn chứ. Dù sáng có dầm dề thử lòng đôi chút nhưng cũng không huyên giảm cái sự hứng khởi của mình.

    Đều đặn những ngày cuối tuần thưởng cho mình những phút lang thang, thong dong giữa phố phường. Ngắm trẻ con và trò chuyện với người già :))

    A, Tình cờ gặp lại cô bạn làm cùng. Hắn không hiểu sao mình lại đi mình, tao nhã gớm. Hà hà

    À gặp lại cậu bạn cấp 2, vác ống máy đi chụp chẹp, ghi lại những giây phút đáng nhớ đây.

    Á, bất ngờ quá, lại gặp lại cụ gìà phố Đinh liệt ở hàng DVD chứ, rồi 2 ông cháu cùng mua đĩa phim Full metal Jacket. Cụ thật xì tin.

    Ái chà gặp cả người đàn ông ngoại quốc hồi trước ở phố Lí quốc sư, vẫn một mình lang thang trên phố như mình:) Lần 3 cháu gặp chú ạ. Duyên thật chú nhỉ? Chú tin chữ Duyên của người việt cháu ko ạ?

    Cả anh chàng guitar dễ thương trên phố, nói về niềm tin, về cuộc sống. Thú vị quá à:)

    Và nhâm nha cốc bia. Hát 1 mềnh mềnh, Ha ha Life truly is wonderful.

    Dẹp bỏ mọi nỗi lo lại đã, dẹp bỏ lại cho những niềm vui nào. Bla bla lá là lá. la lá la. Tớ muốn đi làm thêm, tớ muốn dẫn tour quá , tớ muốn xách ba lô , zô zô ý
    Có phải chăng vì biết cuộc sống ngắn ngủi nên mình luôn thấy yêu đời vậy nhỉ. Ngày vui quá.
    Tạp nham , ko biết viết giề. Hihi
  6. marlborovn

    marlborovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    thích tít của bài này ...........:D :D:D:D:D
  7. azsky

    azsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui hôm nay là dối sếp bị mệt, bùng làm đi chơi cùng cô bạn, ha ha, vui ơi là vui, đi chơi rồi đi ăn bánh tôm hồ tây, uống ngà ngà rồi hát karaoke.... ô la la... đời thật là vui!!!!
  8. dinhngocdung12ln

    dinhngocdung12ln Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Là ngày đầu tiên sau 2 năm mới quay lại chạy bộ. Hơi mỏi chân tí nhưng thấy người thật thoải mái.
  9. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội.
    Cơn mưa bất chợt ào, từ chỗ làm nhìn ra dòng người hối hả trên đường..
    Hà Nội vào đêm vẫn như ngày nào của 5,6 năm về trước. Vẫn những khúc lặng, những dấu chân không rõ mặt người, những bước chân lầm lũi...
    Nghe November rain, dù cơn mưa mùa hạ không lạnh như tháng 11 nhưng chẳng hiểu sao lại thấy chút buồn buồn, là sao ta:(.
    Muốn viết kể lể vui thế àm lại:)) Phá đám hả hura?

    Khoe tí cho cả nhà vui vui: Sau hơn 1 tuần cháu thân yêu của mình đã được ra viện. Tớ lên chức cô nhá. Cô Bu viết thư rùi na, hôm nào về cô đọc cho. Chào mừng cháu đến với thế giới loài người, dẫu cuộc sống nhiều cạm bẫy, nhưng để cô kể cho cháu nghe những câu chuyện rất thật về tình người, về sự yêu thương , về sự kì diệu của cuộc sống nhé mà cô đã và đang cố gắng trải nghiệm. Cô sẽ chỉ cho cháu xem bộ phim Life is beautiful, cháu nhé

    Lớn mau cô dẫn đi chơi, đi lên núi cao, đi về biển rộng, đi vào tình người .

    À vui vui kể thêm bạn bè tui ham sống, hừng hực sống, và cống hiến, tui là tui vui quá:
    Hết giờ rùi, lại đội mưa về nhà thui.
    :P. Hehe có cớ để tắm mưa. Người lớn lắm chuyện, cứ vờ vịt không thể hiện. Thích tắm thì bẩu là thích , cứ ngại vớ vỉn :)) =))
    Ố là lá. tớ lại yêu đời rồi:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chơi thể thao là 1 trong những cách rất hiệu quả để tinh thần và tâm hồn "sạch sẽ"))
  10. dinhngocdung12ln

    dinhngocdung12ln Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp lại thằng bạn hồi còn học đại học, đi nhậu=>uống trà và nghe nhạc. Thằng bạn cao hứng: hay chơi tí guitar đi. Mấy năm không cầm đến đàn, thấy ngài ngại, dạo vài nốt thấy đau hết tay nhưng mọi người động viên quá nên cũng chơi liều: Hotel cali. Tuy không còn mượt mà như xưa nhưng mọi người nghe bảo" cũng có cái tình". Ra về thấy nhớ nhớ thời SV? Hay cuối tuần lại guitar nhỉ?

Chia sẻ trang này