1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn còn yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocxit09, 16/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình mình sao bấp bênh quá...Hết chuyện nọ lại đến chuyện kia... Không biết mình đã nói chia tay bao nhiêu lần rồi...

    Tối hwa, mình nói đt, tuy e đã nhận được những lời giải thích từ a, cả những câu nói yêu thương ngọt ngào từ a.. Trong tâm e, e muốn mềm lòng lắm...và cảm giác như e chỉ muốn lúc đó quên hết những suy nghĩ trước đó thôi..
    Nhưng, vì sao e lại vẫn cương quyết...và nói với a lời chia tay?! Có lẽ vì e sợ. E sợ rằng nếu ko nói bjờ, thì về sau mình sẽ càng khổ đau hơn..mình sẽ vẫn giận hờn và không hiểu nhau như thế này...những khúc mắc sẽ vẫn sinh sôi mỗi ngày một nhiều...thì sẽ mệt mỏi lắm...

    Anh ơi, e vẫn yêu a, vẫn thấy tim mình thổn thức nhiều lắm... E thấy như muốn quên hết mọi thứ đã xảy ra đi..để quay lại với a, để nói a biết rằng, e không muốn xa a, không bao giờ hết yêu a cả...

    E nhớ a rất nhiều! :((
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ờ ngốc thật...vẫn yêu mà đòi chia tay...
  3. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    vâng, e bít là ngốc mà. Kiểu biết rõ thế nên lúc nào cũng có sẵn hẳn 1 cái nick "ngốc xít" để mà dùng cho .."phù hợp" trong những trg hợp kiểu này ý. :(
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    sai thì sửa...ko hài lòng cái j thì góp ý kiến để chỉnh lại cho phù hợp chứ hơi tý đòi chia tay kiểu này mệt lắm...vẫn yêu mà đòi ct e là khó quên lắm...lại tự hành hạ bản thân mình thôi...
  5. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    đúng là sự thật..phũ phàng.. :((
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    vẫn kiên quyết thì up mặt vào tg tự kỉ thôi...mà cm 2 topic 1 lúc mới biết cái topic về đàn ông cũng của chủ topic này...có vẻ lăn tăn về ny quá nhể...trừ khi bây h cảm gió ông nào khác may ra mới quên ông này nhanh đc :D
  7. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    @situhocdoi e chả muốn nghĩ đến vc yêu ai khác.. chỉ muốn yêu ng này thôi.. dzưng tại ng này đang có vấn đề, nên e muốn giải quyết cho xong ý! ^g^
  8. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    bạn ko biết câu tình chỉ đẹp khi mà dang dở à. vì thế còn yêu mà vẫn chia tay chỉ vì muốn cho tình yêu đó nó đẹp hơn ý mà
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko thick cái j thì góp ý trực tiếp...cái j khó chịu như gọi nó thì tát cho phát ( chắc ko đến nỗi bị ăn tát lại chứ) cần thì tắt đt 1 tuần khỏi liên lạc cho ngồi suy nghĩ rồi nói chuyện...đòi chia tay xong vài hôm ngta nói ngọt lại chả ngả vào tay ngta cắn cho phát ý chú j:P
  10. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    thôi trót lần này, lần sau đừng bao giờ nói chia tay em nhé.
    Cái từ chia tay mà nói ra, lúc ấy là đã làm tổn thương người khác rồi.
    Hiện tại 2 người vẫn yêu nhau mà. Đừng buồn nữa. xem như nghỉ xả hơi vài ngày đi cưng.
    Đôi khi chỉ cần biết còn yêu nhau đã là cả 1 niềm hạnh phúc rồi cưng ạ :)

Chia sẻ trang này