1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bao giờ bạn nghĩ có thể đến cuối cuộc đời cũng không tìm được một nửa của minh không nhỉ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vunguyentruclinh80, 16/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sao_hih

    Sao_hih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sống cần có niềm tin. Sống và cống hiến, cuộc sống sẽ đền đáp lại cho bạn những gì bạn mong muốn.
  2. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đời thiếu gì nguời ế
  3. vunguyentruclinh80

    vunguyentruclinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tks
    Đúng thế bạn ạ. Có mỗi chuyện nhỏ đó mà mất hết niềm tin quả là ko đáng và thấy mềnh hèn quá.
    Refresh myself. Cuộc đời còn nhìu thứ đáng để quan tâm hơn.[-(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Làm gì có khái niệm ế hả ấy ơi. Vấn đề là sự lựa chọn.
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    sống cần trung thực, gần đèn thì sáng ! khắc tự hiểu mình ! thế thôi !
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hic, vừa nãy có anh zai bảo mình: 30 tuổi thì ế hẳn rồi em ạ. Khuyên em đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa, kẻo lại vớ phải Vũ Hâm với Vũ Phu. Mình cự lại bảo thế anh có thích sống cô đơn suốt đời ko mà khuyên người khác thế. Ông ý còn cố nói thêm là "Nhưng sự thật vẫn là sự thật"

    Thấy bi quan và buồn thế chứ. :-ss

    Mà, mình chỉ cần 1 người chồng nông dân cũng được nhưng mà chịu khó và ngoan. Đừng có quá xấu. Thế thôi mà ko thể nào có được, là sao
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  7. hoabonla

    hoabonla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hj vào đúng topic rùi.nhìu lúc ngồi cũng nghĩ diênddieeen ko bít là ty của mình đang ở nơi đâu nữa.Haizzzz.1 nửa đích thực để mình hi sinh và yêu thương cả cuộc đời không biết đến bao giờ mới xuất hiện đây
  8. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Hình như mình tìm thấy rồi, nhưng lại đánh mất :(
  9. howtolive

    howtolive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đừng bi quan thế chị tottochan81 ơi, theo em biết nếu mà vợ trí thức lấy chồng nông dân thì khó mà hoà hợp và hạnh phúc lắm chị ạ.[-X
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đã từng tìm thấy, vậy là được.
    Nếu đã có, thì không bao giờ mất. Đôi khi, có nên được hiểu theo một nghiã rộng hơn, không đơn giản chỉ là giữ trong tay một loại vật chất.[-X

Chia sẻ trang này