1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người để lập gia đình sao mà khó thế!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi muadem, 17/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    vớ vẩn, vợ chồng là cái duyên cái số, chứ đâu có thể mang những điều kiện kia ra để đong xem mình có dễ lấy vợ k...
    có thể anh sống khép mình,k cởi mở.
    có thể ở anh có cảm giác gì đó làm ng ta k an toàn
    đôi lúc k phải tiền bạc vật chất có thể giải quyết được tất cả
    ng phụ nữ sẽ chọn ng nào yêu mình chân thành, hơn là ng mà họ yêu
    điều kiện của anh chỉ là bước đệm tốt cho cuộc sống gd sau này thoy, quan trọng vẫn là bản chất và tình cảm chân thành
    sẽ đến lúc trong cuộc đời anh cũng gặp duyên số như mọi ng, còn em k tin vào những kiểu kết bạn mà lôi một đống hoàn cảnh vật chất ra để giới thiệu, nếu lấy được nhau thì có lẽ đó là chấp nhận vì vật chất anh ạ
    chúc anh hạnh phúc và trên con đường của anh sẽ gặp được một ng vợ tuyệt vời!!!GOOD LUCK FOR YOU
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    còn mấy anh mà cứ đi tìm những ng phụ nữ hoàn hảo đi, em cam đoan 1000% là k có, ông trời công bằng mà, khuyết mặt nọ , được mặt kia, đừng quá tham lam, và đừng bao giờ chọn tình yêu và bạn đời theo tiêu chuẩn, có tiêu chuẩn thì có đến 100 năm nữa anh chủ topic này vẫn ê sắc ế mà thoy :D
  2. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Quan trọng là phải có thời gian ra ngoài mà giao lưu. Còn những người bận tối mắt tối mũi với công việc, suốt ngày trong văn phòng thì chịu. Có thời gian tôi làm ở một công ty IT đến 19,20 h mới xong việc. Mà cty tôi thì toàn nam giới, chỉ có một vài nữ ở bộ phận hành chính nhân sự thì có chồng con hết rồi. Ngành của tôi là IT nên suốt ngày phải tự cập nhật kiến thức cho khỏi lạc hậu, chả có mấy lúc giao lưu nữa
  3. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    bác này cẩn thận ko mọi người hiểu lầm chết đấy. có biết giờ báo chí noi tùm lum các em SV hãi hùng trên xe bus đó khéo người ta nghĩ là râu xanh bỏ mịa
  4. lemongirl85

    lemongirl85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thích quá, thích quá- mặc dù ko ở trường hợp nào nêu trên (ko phải dân kỹ thuật, cũng chả phải chuyên ngoại ngữ), cơ mà em thích reply này của chị Susu ghê!!!!!
  5. Giang_meo

    Giang_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    18
    Cái gì cũng có giá của nó :) Hồi em 22-23 do may mắn em cũng có cơ hội phát triển sự nghiệp rất tốt. Nhưng bỗng nhiên nhận ra là: mình hai mấy rồi mà chưa lần nào gọi là " yêu " theo đúng nghĩa ( nhớ nhung, đưa đón, chia sẻ, kiss, hold....). Thế là bỏ sự nghiệp, về tự cho mình cơ hội, vớ ngay phải 1 anh tình trường dài dằng dặc vốn em rất ghét :D. Kết quả là sau 4-5 năm ở nhà yêu đương & chinh chiến, đầu bù tóc rối chăm con, giờ lại đang vật vã quay lại cuộc sống xh, đi tìm sự nghiệp. Giờ nghĩ lại vân tiếc sao hồi đầu 20 ko yêu vài phát lấy kinh nghiệm sau này còn biết nhìn giai tốt, giai ko tốt. :D
  6. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Xuầy, đang có cô em họ năm nay 3 xịch, ngoan ngoãn, tính tình cực tốt. Gia đình cũng hơi lo lo :D :D
  7. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang tìm chăn nè anh ui!
    Mùa hè này lạnh quá. Zéttttttttttttttttttttttttttt wa.
  8. jerryhanh

    jerryhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình thì xin đưa ra một số ý kiến thế này. Bạn trai hiện giờ của mình 33 tuổi, mình là mối tính đầu của anh. Anh cũng có đầy đủ các yếu tố như chủ thớt và cũng đam mê công việc như chủ thớt. Bản thân a đã được giới thiệu rất nhiều người nhưng chỉ gặp một lần rồi a ko gặp nữa, bản thân các cô gái kia rất có nhiều chuẩn mực như: xinh xắn, công việc tốt,.. nhưng bạn trai mình đều ko tiến tới. Sau này mình có hỏi lý do vì sao, a bảo là không có cảm xúc thì không bắt bản thân cố có tình cảm được. Tất cả những điều mình nói trên chỉ muốn nói với chủ thớt là tình yêu cần phải có cảm xúc và có một chút ít gì là do duyên số. Nếu mình không có cảm xúc với bạn trai mình bây giờ, dù a có điều kiện hoàn hảo thế nào thì mình cũng không bao h tiến tới cả. Tình yêu nếu đặt ra các tiêu chuẩn phải thế này phải thế kia thì không gọi là tình yêu kiểu bình thường được. Có những a chàng cứ mải miết đặt ra tiêu chuẩn này nọ, rồi có khi không yêu nhưng vẫn cố cưới, nhưng cuối cùng chắc gì có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
    A chủ thớt thân mến! A cứ bình tĩnh, mọi việc đâu rồi có đấy, a hãy năng tham gia các hoạt động xã hội, năng mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình lên. E tin rồi a sẽ tìm được một tình yêu đích thực, rồi a sẽ hiểu hạnh phúc thật sự là thế nào. Với em hạnh phúc là điều hết sức giản dị và luôn ở xung quanh ta.
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Li lich trich ngang cua ban nay day du, ro rang, nguoi doc co the tu hoi sao 1 nguoi the nay ma phai than tho la lay vo ( de thanh 1 gia dinh ) sao ma kho the. Nhung ma ban oi, sao to doc cai li lich day thi thay tieu chuan cua ban cao qua. To nghi ban chi nhay cam 1 chut nhung ma su ngao man lai co thua. Nhin thap hon 1 chut, dung nghi la minh doc duoc suy nghi cua nguoi doi dien vi cha phai ai cung song thuc voi ban than minh trong thoi diem ma ho tiep xuc voi ban. Co khi ho tiep xuc voi ban cung chi la su vui ve, lich su hay la ho co gang to ra de cho ban thay kho chiu de ban tu bo ho ( trong tuong hop ho cung cha thich ban i' ma ) ma thoi.


    To hy vong ban se tim duoc nguoi nhu y ma khong phai lan tan ve ho qua nhieu ve dieu nay, dieu khac, loi song hay cach tu duy cua ho.

    May man nhe, chuc vui! [r2)]
  10. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Dường như bạn hơi lý trí trong việc tìm bạn đời cho mình. Đừng thắc mắc con gái nghĩ gì về gia đình, về hạnh phúc,...Sự thực các nàng chẳng nghĩ gì cả, có chăng cũng chỉ đơn giản: lấy chồng, sinh con, lo toan việc gia đình. Thế thôi.
    Cho nên bạn cứ vô tư mà sống. Thay đổi kiểu tóc, ăn mặc, giao lưu nhiều hơn,.... Thế gian chắc chắn sẽ còn một nửa đang chờ bạn.
    Chúc hạnh phúc và thành công

Chia sẻ trang này