1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người để lập gia đình sao mà khó thế!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi muadem, 17/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong topic kết bạn của nick phantronghieu81 thấy có nhiều girl ứng cử lắm mà vẫn chưa xúc tiến giao lưu gặp gỡ ai àh anh? Suy nghĩ thực tế để tìm ng bạn đời phù hợp cũng tốt, nhưng 1 phần tc nó cũng có cái duyên cái nợ nữa. Nhiều ng mãi mà chẳng thể bỏ đc nhau, nhiều ng lại mãi mà chẳng yêu đc nhau. Ko có duyên thì sao lại thế?
    A thử đi chùa Hà cầu duyên xem. McầSau khi đi chùa thì mở rộngthiêng lắm.
    Tích cực mở rộng mối quan hệ giao lưu gặp gỡ để có nhiều cơ hội gặp gỡ cái Duyên của mình thì kiểu gì cũng tìm thấy một nửa của mình thôi.[r2)]
  2. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng còn trẻ mà.
    Trai 30 tuổi còn xoan
    Gái 30 tuổi đã toan về già
    Mình quen rất nhiều bạn 27 - 29 t chưa có người yêu :)
    Nếu có thể thì caphe gặp gỡ, mình làm mai cho
  3. muadem

    muadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là hiện tại anh không ở Hà Nội em ạ!
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tìm người mình thấy yêu sao mà cũng khó thế - chắc càng khó hơn nữa khi tìm được người mình yêu cũng yêu mình.
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    The nay moi dung la giong cua mot KTS chu nhi ;)) Chao oi!
  6. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    bác ơi, em hỏi bác đừng giận , bác lập cái top này để kể 1 câu chuyên jcho thiên hạ nó chém hay bác đang PR bản thân để tìm một girl trên ttvn thế... bác kể ra một đống loằng ngoằng để 1 hàng con gái xếp hàng hay là đơn giản vì bác tự tin mà kể thế ... Hixx... em chả hiểu nổi bác... thế giới ảo thì vẫn là ảo thoy, nếu bác sống tốt thì sẽ có ng hợp với bác sẽ đi ngang qua cuộc đời bác, quan trọng là bác biết nắm lấy cơ hội thoy.. chả phải đi tìm ở đâu đâu, em nói thấy... Ai bảo bác k tin vào duyên số, vợ chồng thực sự là cái nợ của nhau đấy, nh người yêu nhau nhưng k lấy được, nh người chri biết nhau, chỉ qua giới thiệu mà lại có duyên vẫn ở với nhau được đến trọn đời ... với lại bác lấy vợ là ng bác k yêu mà chỉ vì gia đình bền vững, những đứa con xinh xắn, ngoan và thông minh, em là con gái , em k thể chọn bác vì em sẽ lấy ng nào yêu em chứ k lấy kẻ nào em yêu... Gia đình em nghĩ là nên bắt đầu từ tình yêu... còn để có những đứa con ngoan, một chị vợ đảm đang việc nhà, nuôi con , giữ hp, mà k yêu bác, mà bác k yêu... bác lên vùng dân tộc hay về những vùng quê xa xôi ý, mấy chị ý vừa đảm đang , vừa ngoan hiền... mà điều kiện nhà bác thế kia cơ mà, đảm bảo các chị ý xếp hàng đăng kí
  7. thamtutu_007

    thamtutu_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh đã có đối tượng hay vẫn chưa có đối tượng nào tìm hiểu, đàn ông chắc không có ai là chưa thích ai bao giờ, còn tìm được người như mong muốn thì là một ẩn số nếu ai có duyên thì tìm được đến với nhau, theo tôi thì không nên quá kén chọn quá khắt khe quan trọng về sống có hợp nhau không có hạnh phúc không. Nếu anh đã có đối tượng còn đang băn khoăn về gia đình của cô ấy, hay nghi ngờ tình cảm của người ấy dành cho anh thì chúng tôi có thể giúp anh. Hãy liên hệ với chúng tôi:
    Chuyên cung cấp các dịch vụ thám tử tư:
    -Cung cấp và tìm kiếm thông tin theo yêu cầu khi nghi ngờ chồng hoặc vợ có biểu hiện tiêu cực.
    -Cung cấp thông tin về các mối quan hệ trong XH có ảnh hưởng xấu đến chồng hoặc vợ, con cái người thân có thể dẫn đến các tệ nạn xã hội.
    -Cung cấp thông tin về người thân sống xa nhà, con cái bỏ nhà đi người đi lạc.
    -Cung cấp thông tin về những người chưa đến tuổi thành niên trong gia đình.
    -Cung cấp thông tin về râu, rể tương lai.
    -Cung cấp thông tin về hàng giả, hang nhái, kém chất lượng.
    -Cung cấp thông tin về số điện thoại, thư lạc danh.



    Để đảm bảo mọi thông tin an toàn, được bí mật. Chi tiết xin liên hệ

    Hãng thám tử tư :Mr.Tuấn qua email: thamtutu007.detective@gmail.com (SĐT lấy qua email)

    Phục vụ 24/24h và tất cả các ngày trong tuần

    [​IMG]
  8. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    thật ra với con trai 30 tuổi có gì đâu còn trẻ chán đừng lo ế bạn nhé, cũng đừng đưa ra các tiêu chuẩn để chọn vợ vì suy cho cùng cũng chẳng có tiêu chuẩn nào cả nếu đó là tình yêu, cũng đừng vì những áp lực của gia đình mà chọn bừa một ai đó với ảo tưởng sống với nhau lâu sẽ nẩy sinh tình cảm, vì sống với người mình không yêu sẽ là một cộng sống tẻ nhạt với những trách nhiệm mà thôi. Mình may mắn hay có thể gọi là không may nhỉ khỉ bằng tuổi chủ top mà vẫn còn lang thang bay nhẩy làm những gì mình muốn mình thích với sự ủng hộ của gia đình. Nói như thế không có nghĩa là gia đình không sốt ruột, thỉnh thoảng nhìn thấy tiếng thở dài của mẹ cảm giác có lỗi lại tràn về nhưng biết làm sao được khi không muốn lấy một ai đó mà không yêu để có một gia đình như bao gia đình khác, đôi khi trong những lúc chiều muộn nhìn mọi người vội vàng lo những bữa cơm tối cũng cảm thấy chạnh lòng, nhiều khi không còn dám gặp bạn bè vì những lời hỏi thăm , thúc giục, mắng mỏ......hihih tất cả điều đó cũng chỉ thể hiện mọi người quan tâm đến mình thôi mà. Nói như thế để bạn hãy lạc quan tin vào cuộc sống, mở rộng mối quan hệ , tham gia các công tác xã hội.....rồi bạn sẽ tìm được tình yêu của mình
    Chúc vui vẻ
  9. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bác chủ tóp mới 30 mà đã lo thế!
    Em có chị bạn ở HN sinh năm 80. Xinh, trình độ cao (đang phD nc ngoài ạ), giảng viên ĐH, ngoan (hơi cá tính nhưng đúng kiểu con nhà gia giáo).
    Em mạn phép đoán mò bác sống hướng nội và nhạy cảm đúng k ạ? chi bạn em cũng thế. Bác có muốn thì Pm em phát.


    Tiếc quá, em mà chưa chồng em xin 1 suất ngay, vì em tự nhận thấy em cũng đáp ứng được 1 số yêu cầu của bác (PR tí) [r24)], cũng may anh xã em chả biết ttvnol là gì, lão mà đọc được mấy dòng kidding này thì em tèo....
  10. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    may quá mình có vợ rùi
    cứ lấy đi,rùi cùng làm ăn sẽ có tình cảm dần
    mình lấy vợ 9x,cũng phải dạy bảo nhiều lắm,giờ cũng tạm ổn rùi

Chia sẻ trang này