1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người để lập gia đình sao mà khó thế!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi muadem, 17/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. investip6

    investip6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tặc lưỡi lấy đại 1 anh là xong ấy mà
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    ROTF. =))
    Mịa, kinh doanh no limit.
  3. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    a có muốn lấy vợ làm y tá ko?
    em giới thiệu cho
    sao anh cứ pải suy nghĩ thế nhỉ
    bạn em 30t chưa có nguời iu nhiều lắm
    lên anh cứ yên tâm đi nhé
  4. phantronghieu81

    phantronghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 30 tuổi mà chưa có vợ đây, bạn nào mai mối giúp mình với, mình có nhiều người thích, nhưng chưa thấy thích ai cả, người mình thích thì ko thích mình, người mình ko thích thì lại thích, đúng là số lận đận quá
  5. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Người như bác khối gái mê, chỉ tội bác hơi nhát, hơi kén mà thôi.

    Trong tình yêu phải liều và láo mới được, chứ dù bác có tài giỏi đức độ mà nhát gái thì chẳng em nào đếm xỉa, bác khi đó như con thú nhồi bông chỉ để cho người khác ngắm nhìn thôi.

    Cuộc đời nhiều bất công lắm, nhiều thằng có ra gì đâu thậm chí là họ Sở mà khối em đẹp em xin xin chết dưới chân đó thôi.

    Xin nhắc lại, nếu bác mà không lăn vào tấn công thì bác như bức tượng mà thôi !
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông con giai 30 tuổi thì có đíu gì mà phải xoắn.
    Bọn bạn gái tớ toàn ngoài 30 mới thèm ngó tới giai với ánh mắt mang hình cái còng.

    Bình thường gà mà đàn giỏi thì cáo nó nhìn đăm đắm mắt long lanh. Thêm quả hát hay nữa thì cáo tranh nhau gặm đíu còn xương. Nếu như vậy mà cáo chê thì chắc gà có vấn đề nặng.

    Giai bình thường đíu thằng nào mới 30 mà đã phải than thở chuyện khó lập gia đình. Tớ đoán chú này không phải chỉ đơn giản là vậy, mà cụ thể hơn thì phải là 30 xuân rồi mà ko có mảnh tình vắt vai, súng ống mấy ngày lại lôi ra lau chùi tra dầu bơm mỡ chống... bốc mùi.

    Nói thật, tớ mà là gái mà thấy chú nào rành rẽ lý lịch tiểu sử bản thân và gia đình quá, mà hồ sơ lại rạng ngời như chú này thì tớ cũng tránh. Vớ vào khổ bỏ mịa. Mà trước hết là boring nữa.
  7. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Có vui vẻ lên, tham gia nhiều hội hè, ọp ẹp các kiểu đi, lúc dính vào rồi muốn giẫy cũng ko được...
  8. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    chị viết đúng wa. dân ngoại ngữ ko mảnh tình vắt vai. cứ giữ niềm tin như vậy thật... rùi 1 ngày nào đó, chắc sẽ có ai đó yêu mình và mình yêu hihihi
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bạn này cành cao thôi, hoặc có thể là bạn cũng vốn rất bình thường nhưng cứ nghĩ mình ngon ăn. Nếu gặp mình, có thể mình sẽ phát hiện ra điểm yếu, những mặt hạn chế của bạn (nguyên nhân bạn khó tìm bạn gái) :D
  10. dongian_toilatoi

    dongian_toilatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Còn quá trẻ mà anh ơi! Mà cứ tiếp tục làm ăn công việc, enjoy cuộc sống cho bản thân mình đi đã. Tự nhiên một ngày duyên số sẽ rơi đấy =)) Cứ lăn tăn suy nghĩ như thế này uổng phí cuộc sống quá, hé hé

Chia sẻ trang này