1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu và giữ người yêu??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dxdiag, 18/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh thấy chú này phát biểu thiếu ổn. Khối chú nằm ôm gái trên giường nhưng vẫn không hiểu làm thế để làm gì (ngay cả ******** thế nào cho đúng có khi nhiều chú còn ít biết).

    Mỗi một mối quan hệ mất đi giống như mất một phần thân thể, cứ tưởng tượng như lấy dao cắt d ái ấy. Trời sinh ra anh em ta có cái đấy để đái, đái không đúng cách nó sưng viêm, đến lúc hoại tử thì phải cắt. Các chú phải xem có được một tình yêu là có một con trym ngon lành, phục vụ cho các niềm hưng phấn hạnh phúc của ta, phải chăm lo sao cho nó vệ sinh sạch sẽ, dùng lâu dùng bền chứ.
  2. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Không có cách nào giữ tình yêu tốt hơn là để tình yêu nó ... giữ lấy ta. Cái này gọi là lấy tấn công làm phòng thủ. Cũng giống như bóng đá vậy, chú chỉ biết tập trung sân nhà ôm lấy khung thành, để bọn nó sút hoài thế nào chả thủng lưới, ngược lại ngay từ đấu khôn ngoan pressing, hoặc chí ít ban đầu lép về cũng biết tiến lùi, chọn thời cơ chiếm lại thế chủ động, tấn công khung thành địch. Đấy là cách phòng thủ tốt nhất, nhiều khi còn ghi được nhiều bàn vào lưới khác ấy chứ.
  3. phamquocbao19852085

    phamquocbao19852085 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Phải là một nhà thôi miên, một nhà ảo thuật. Khi chưa yêu thì làm cho đối phương tưởng là đã yêu và khi đã yêu thì phải làm đối phương tưởng là chưa yêu. Có thế tình yêu nó mới thú vị, mới mẽ và dĩ nhiên là khó chán.
  4. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    đúng đấy, muốn giữ mà ng ta muốn tan thì có giữ bằng niềm tin. Và 1 ngày đẹp trời, bùm một cái, bạn bốc hơi trong kí ức của ng kia, thế là khỏi giữ gì nữa cả.
    Cứ chân thành đi, rồi tình yêu bảo cho bạn biết sẽ phải làm gì, mình tin vào như thế. Có đôi lúc trong tình yêu, con gái k quan trọng bạn làm những gì, mà quan trọng điều bạn làm xuất phát từ đâu, từ trái tim hay từ lý trí, từ sự chân thành, hay là chỉ là cái mẽ, điều đó quan trọng hơn bạn ạ
  5. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    đã muốn đi thì làm sao mà giữ, có giữ dc lúc này lúc khác nó cũng đi mất !
  6. dxdiag

    dxdiag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    người ta không còn trong trắng đến khi mình quan hệ rồi nói dối là bị ngã mình gặn hỏi thị mới thú thật là đã quan hệ rồi. sao cô ấy lại giấu mình?? cô ấy nói sợ mình chửi và sợ mất mình, tình yêu và ******** không quá 3 tháng là tan sao? làm thế nào để kết hợp cả 2. mình vẫn yêu cô ấy và mình bỏ qua như thế nào. cach duy trì tinh yêu có ******** ntn?
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    @bác công: lúc đó cũng hơi khó chịu trong người nên phát biểu có phần phiến diện, bác thông cảm cho thằng bé nhé.
  8. nhtrang90

    nhtrang90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau phải tin tưởng nhau
    Nếu bạn luôn bị ám ảnh là phải giữ người đó
    tức người đó chưa thực sự làm bạn tin tưởng hay đơn giản là họ ko có động lực muốn bạn tin tưởng
    vậy thì sớm muộn rồi cũng chia tay thôi

    Với lại yêu nhau nhưng ai cũng có cuộc sống riêng cần được tôn trọng
    ko nên làm quá như vậy người đó sẽ cảm thấy bị gò bó

Chia sẻ trang này