1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đá bóng cũng như mọi thứ trong cuộc sống, phải biết mình biết ta, nhanh nhẹn hơn nửa bước thôi là ok rồi, ta cầm bóng đc chọn cách chơi cách ban chuyền, sao như bạn ở trên nói thằng số 2, mình cũng xem trên sân, trước mặt nó thì toàn cầu thủ cao to, cứ cắm đầu cắm cổ lao vào, đồng đội xung quanh đứng trống thì ko ban, ta chỉ cần ban nhanh vào chỗ cầu thủ mình trống là ok, cứ thế thôi, điển hỉnh là cách đá của Quang Thanh, rất đơn giản nhưng hiện đại và hiệu quả, phía trên sẽ có nhưng cầu thủ như Văn Quyết xé toang hàng phòng ngự đội bạn, có phải đá với đội yếu đâu mà dê dắt vẽ vời, chồng cánh còn đỡ, có người lót, chứ đằng này hậu vệ dê bóng xong mất thì lại khuyết vị trí, lại là sai lầm cá nhân. Khi đội bạn có bóng cũng vậy, cứ đứng áp sát xem đội bạn bình tĩnh ban nổi mấy quả ko.. HLV mới này làm cầu thủ ta chủ động hơn rất nhiều, điều đó rất quan trọng để phát triển và làm lên chiến thắng..
  2. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Mới cầm quân chưa đầy 3 tháng, hầu như chưa biết gì về bóng đá vùng trũng, nhưng cũng tự tin quả quyết xây dựng lối đá của riêng mình, âu cũng đáng khích lệ, và cần có thời gian để kiểm chứng, nhưng chiến thắng ngày hôm nay nhất định không phải là tiếng nói của chiến thuật, lối đá được.
    Chỉ điên người cái bọn VFF ngồi phơi bụng trên khu VIP khán đài thỏa mãn nhìn khắp lượt CĐV gào thét vui mừng như điên dại khi đội tuyển quốc gia gỡ hòa 1 - 1, mặc dù biết rằng phía trước còn 4 bàn thắng nữa, mẹ kíp cái tình yêu gì mà lớn quá vậy, nó cam chịu và khỏa lấp tất cả.
    Chúng nó hả hê bắt tay nhau chúc mừng sau khi trận đấu kết thúc, chúng nó đứng trên cao nhìn khắp lượt với thế đứng của một kẻ ban ơn và chúng nó tiếp tục đấu đá, bơm vá vào đội hình tuyển quốc gia hơn 80 triệu dân yêu bóng đá toàn hàng khủng.
    Mẹ kiếp thật thương thay cho một đất nước mà nền bóng đá không thể tương xứng với tình yêu quá lớn mà người dân dành cho nó.
    Việt Nam ngẩng cao đầu rời cuộc chơi, một thằng phóng tinh viên vừa giật tit như vậy. Hãy cứ ngẩng cao lên, và muôn đời không bao giờ mó tay được vào một cuộc chơi lớn nào cả.
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Goetz không đồng ý với nhận xét của người đồng nghiệp bởi tuyển Việt Nam thắng là xứng đáng. Tuy nhiên, cựu HLV CLB Hertha Berlin thừa nhận, ông đang có những cầu thủ giỏi. “Các cầu thủ của tôi đã chứng tỏ họ có thể làm được nhiều điều. Thật hạnh phúc khi được làm việc với họ. Tuyển Việt Nam dĩ nhiên là một đội bóng tiềm năng. Đó là lý do tôi ở đây để biến tiềm năng đó thành những chiến thắng. Hy vọng VFF sẽ đặt trọn niềm tin, trao cho tôi thêm thời gian để tôi có thể gầy dựng một đội tuyển mạnh, đủ sức chinh phục vinh quang”

    --> Hay, lão Goetz này biết cách lên dây cót tinh thần

    Thú thật các bác, trong số các HLV ngoại từ xưa đến giờ, về phát biểu thì thích Edson Silva Dido, to gan dám đặt điều " Việt Nam sẽ vượt qua Saudi Arabia và cầm tấm vé vào vòng trong" (vòng loại WC 2002- sân Saudi Arabia", và giờ là ông Goetz

    Không nổ như Dido, nhưng ông biết tạo sự tự tin, truyền lửa cho cầu thủ. Không đến mức gây hấn như Mourinho.

    Đường còn dài, nhưng bước đầu tôi tin vào ông Goetz này, nói như bác Gravity, hàng thủ thời Tồ nữa là ok. Tất nhiên ông ta chưa nắm hết các trung vệ của tuyển VN. Ổn nhất lúc này vẫn là Lâm - Vĩnh thôi, hay Tiến Duy như tôi đã đề cập từ lâu
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.377
    Đã được thích:
    1.658
    Like câu nói của bác :-c
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tui ko quan tâm mấy ông HLV nói gì, tui chỉ quan tâm họ làm được gì. Về nói năng khích lệ thì ông Tồ có thua gì ông Gớt này. Sau trận này thì 3 năm nữa VN mới được đá các trận ở đẳng cấp châu lục. Nghĩa là tương lai của chúng ta chỉ ở ao làng. Thấy cũng tội nghiệp ông Gớt này. Ông ấy còn chưa hiểu là bị bộ sậu người Việt chơi sau lưng thế nào.
  5. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    bọn Qatar để dành sức tối nay sang Gia Lâm.
  6. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chưa có ấn tượng về d/c Gót Gét này:mảng miếng tấn công chưa có j đặc sắc,cự ly đội hình ko hợp lý nhất là khi bị phản công,mấy màn đập nhả ở h2 cả lượt đi và lượt về mang cảm giác các cầu thủ nhớ bài của Tồ hơn.Hy vọng chỉ là do time đầu khi cầu thủ chưa quen bài của thày mới.

    Pha bóng ấn tượng nhất trong trận đấu trên sân MĐ thuộc về TĐ số n TVN Cong Veo khi anh nhận bóng sát vạch 16m50 đội bạn,trong trạng thái ko bị sức ép quá lớn của HV đã phất 1 đường phản công vô cùng đẹp mắt và chính xác đén từng milimet cho TĐ Quạ đang đứng ở vòng tròn giữa sân ^:)^
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thằng BLV là thằng Tạ Thèm Ku. Thằng này được Trọng Hoàng cho hửi hàng ngày nên tâng thằng TH hơn tâng bố của nó. Thằng này có vẻ ghét Việt Cường nữa nên VC lên bóng là nó lại lải nhải là TH đang lên bóng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tui nhìn quả của thằng Cu Veo mà cứ tưởng hậu vệ Quạ đá bóng lên. Thằng CV đúng là đá vừa ngu vừa nhát
  8. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    em xem trên sân ko nhớ rõ là ai vì xa nhưng có thằng tiền đạo lên bóng ở một pha bóng 3 đánh 3 . Khung thành trống . ***** nó đáng lẽ nó phải sút thì lại truyền bóng rồi vào chân đội bạn phá ra. Xem trên sân mới thấy đội nào đá hay hay dở nhìn phát thấy luôn. CHứ ngồi trên màn hình thì thấy mỗi một khung hình ko thể bao quát hết đc. Trân hôm qua có nhiều điều làm em cực kỳ bất ngờ. Một là khả năng về động tác cơ bản của ta còn yếu. Bằng chứng là truyền bóng và sử lý bóng hỏng rất nhiều. Hai là tư duy chiến thuật còn chưa ăn ý. CHúng nó đá biên bên nào là chỉ biên bên ấy và ko chịu khó mở sang biên bên khác. Em cảm tưởng như trong đội tuyển có kiểu như chia bè phái hay sao ý. Đá ko đồng đội tẹo nào! riêng em cảm thấy thằng số 2 hôm qua là một con bò tót chứ ko phải là cầu thủ. Đá vừa ngu vừa tối.
  9. delpiero_alex

    delpiero_alex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    2

    Hôm qua minh đã tắt tiếng bình luận, để tự suy nghĩ về lối đá của đội tuyển Vnam, chẳng có gì đáng nói cả,... Ghét nhất là bình luận sai tên câu thủ, như người khác thì có lời xin lỗi, đằng này...điên mịa rùi.
  10. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Nói chung HLV mới, chưa đủ thời gian để hiểu hết về bóng đá VN và khu vực nên cần phải có thời gian, 1 trận thắng thế này sẽ giúp ông ta tự tin hơn vào con đường phía trước

Chia sẻ trang này