1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Nhìn bầu không khí tuyệt vời của SVĐ mà tiếc cho trận đấu, chả ăn nhập gì cả. Nhật thì đíu buồn đá, nhất là ở hiệp 2, còn Vit thì chẳng biết phải đá ra sao. Xem không có tí cảm xúc gì.
  2. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    VN ta đá vậy là hay rồi, chứ kiểu như Indo hay Malay mà chạm trán với Nhật thử xem, chắc còn buồn ngủ hơn :D
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    Bình Lựng Viên là ai thế các bác, em dự đây là cầu thủ đá tròn vai nhất trên Micro, em về thì thấy VN thua sát Nút 1 trái, mừng quá, vậy là đội Nhật ko sao, ko bị què, chấn thương gì nặng[:D]
  4. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    trận đấu đã buồn ngủ, mà gặp bác đài HTV bình luận thì :(
  5. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    Nhật đá như tập thái cực đạo, coi bùn ngủ thật. Vn tuyến giữa coi như chấp luôn, Nhật bắt hết sạch
  6. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
  7. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Bác nhầm, bác không thấy Nhật thể lực rất kém à? thằng nào cũng như sắp hết hơi cả. Việt Nam ta vậy mà khỏe hơn nó.

    Ta mà đá nhanh sòng phẳng với nó là dính chưởng liền. Các U của ta là bài học đắt giá. Không hẳn là Nhật ko muốn đá.
  8. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    VN chỉ ky. đá với đội cao to càn lướt chơi bóng bổng thôi. Ví dụ gặp KHựa dám chắc là 1 rổ bóng mang về.
    Xem trên tivi tôi thấy bọn Nhật ngoài 1 số 1m79, 1m80, khá nhiều thằng cũng chỉ 1m71 , 1m72. Nên Vịt không ngán lắm.

  9. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    nó mà không có hơi thì nó đâu có được đá ở Châu Âu[:D], đội hình Vn h2 có khi còn hết hơi hơn nó ấy chứ. Quan trọng là nó giữ chân đá vòng loại WC nữa
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    bác nên nhớ là Nhật nó hấp Hàn xẻng 3-0 đấy, Vn xem vậy chứ đá với Hàn còn gây khó khăn dc chứ đá với Nhật là xác định thua ít hay thua nhiều thôi, thằng thấp thì kỹ thuật cao, thằng cao to thì trâu bò, nó bù trừ hết cho nhau rồi. Vấn đề gặp khựa thua tan nát là do yếu bóng vía chứ tuyển khựa đá có ra cái gì đâu

    lâu rồi Vn không gặp lại Hàn xẻng nhỉ, cũng chưa gặp Úc thử chân cẳng sao. Không biết bao giờ mới có cơ hội đây:-w
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    5.380
    Xin phép mod cho được cười trước khi trả lời =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
    Sau đó là ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    Cho hỏi đồng chí đã bao giờ đá bóng chưa nhỉ, sân 11 ?? =)) =))

    Hôm nay không phải là đá giao hữu PR cho mấy cái dự án hạt nhân với cao tốc thì 4 nhót vẫn còn ít. Ờ thì Nhật nó đá buồn ngủ thật, ít vị thật, nhưng sao không đặt câu hỏi ngược lại là "Nó mới đá như thế mà đội ta đã không lên bóng nổi giữa sân, nó đá thật thì thế nào ???"

    Chỉ có một ý đúng, về cơ bản là, trình độ của nó với ta không chênh lệch tới mức là nó đá kiểu tập vẫn có thể thắng dễ dàng mà thôi.
    Chứ đây là trận đấu chính thức thì đảm bảo VN giữ dưới 3 trái là cực thành công. Không có nổi 1 cơ hội nguy hiểm nào, bóng thì toàn lăn bên phần sân nhà, mỗi lần VN có bóng thì 3,4 thằng Nhật lao vào ( Mà đấy là tốc độ trận đấu còn diễn ra chậm ). Hãy nhìn những cầu thủ "nhỏ con nhưng kỹ thuật" của chúng ta, đỡ quả bóng bật ra 3,4m, chuyền thì một là vào chân đội bạn, hai là ra biên.Tranh chấp tay đôi hầu như thua cả. Cả trận đấu có 2 tình huống đáng chú ý thì 1 xuất phát từ sai lầm hậu vệ đối phương, 2 là từ tình huống cố định.
    Không biết thống kê chính thức thế nào chứ tỉ lệ cầm bóng ít nhất là 65-45.

    Trông nó đá thì như thế nhưng thừa biết nếu nó tăng tốc đá nghiêm chỉnh thì việc cái hàng thủ "vững chắc" của VN không chịu nổi 15p. Hãy nhìn nhận một cách thực tế, VN với Macau chênh lệch không bằng Nhật với VN, mà VN đá như đi bộ cũng chơi tới 7 nhót. Chỉ có những người ảo tưởng về khả năng của chính mình mới nghĩ trận đấu hôm nay là thành công, tỉ số 1-0 là dành cho Nhật vs Hàn hoặc vs Iran, mà cá nhân tôi thì không nghĩ rằng Vịt ta đạt tới tầm cỡ như vậy.

    Tóm lại, tỉ số 1-0 phản ánh đúng tính chất của một trận giao hữu và số tình huống trên sân, nhưng dựa vào đó mà nghĩ rằng thực lực của họ CHỈ CÓ VẬY và của ta NHIỀU NHƯ THẾ, thì cứ để lần sau gặp lại là biết ngay não ai dài ai ngắn =)) =)).

    Xin phép mod cho em chửi nốt thêm câu cuối "DM cái thằng BLV , không biết nói gì thì có thể hát quốc ca suốt cả trận chứ không ai bắt bình luận đâu". Mồm thì thối vãi hà, ngay cái câu nó vừa khen xong :"Hàng hậu vệ VN thi đấu rất tốt đã có một thế trận cân bằng với Nhật", mình bảo thôi chết rồi, cứ BLV VN mà khen đội nào là chết ngay đội đấy,vừa dứt câu cái Nhật giã vào luôn, bác nào không tin đang có quay lại 23h30 đấy xem lại xem có đúng không.
    Rồi lại còn cái gì mà "Đội ta đang hạn chế rất tốt sức mạnh của đội bạn và thi đấu một cách sòng phẳng". Vâng, VN hạn chế sức mạnh của hậu vệ Nhật bằng cách thi đấu trên sân nhà mình =)) =)). Còn sòng phẳng được thể hiện qua tỉ lệ kiểm soát bóng trên sân =)).

    Nói chung, một trận đấu đúng tính giao hữu, rất tốt có các bạn nhà báo về bốc thơm tinh thần dân tộc, mặc dù thực tế thì chẳng có cái vẹo gì, không khác gì xem các đội đá với Barca, cả trận toàn chạy theo bóng, thay đến 3 thằng tiền đạo QHải, NThanh và ĐTùng vào, cũng chỉ đứng cho đẹp đội hình chứ chẳng sờ được vào bóng phát nào.

    Trận này có mỗi quả thẻ đỏ của chú Công là hơi oan, thằng trọng tài Thai mắt có đờm hoặc là bố nó hồi xưa tham gia chiến tranh VN bị thọt. Quả đấy là tranh chấp rất bình thường, tự dưng cho thẻ lãng xẹt, song chú Công cũng hơi non, pha bóng đấy thằng Trường lao ra rồi, cũng không cần thiết phải đè thằng kia làm gì.

Chia sẻ trang này