1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Bao giờ cho đến tháng mười !!
  2. thjeujasjtjnh

    thjeujasjtjnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    3.860
    Đã được thích:
    0
    Nói xấu vợ như vậy là không được rồi :)):)):))
  3. simhathanh

    simhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    bác nào cần vợ thì gọi em nhé. có 1 em sinh năm 83 nhìn xinh lắm :)):)):))
  4. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Chú Hâm và Mộ vợ quá! ha ha ha!
    Bệnh cây Cà Nông này hiếm gặp thật nhưng xử lí được, nếu cần thiết nhờ Tyty làm cho cái mới! và nhớ là lót gioăng kĩ cho thoi đẩy đạn được kín hơi.
    Chàng trai 20 triệu à! gắng lên nhé, ông anh cũng đi bốc vác lồi con mắt đây, việc gì can trường cũng qua hết, hẹn gặp nhau ở Sài Gòn trong một buổi trời mát lành. " Sống vững chãi" mà. Chúc khỏe và vượt qua hết nhé!
  5. thach.sanh

    thach.sanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    ^:)^ Tớ là đếch dám nói thế, bái phục :)>-

    ---------------

    MrAnhDung viết lúc 20:55 - 04/09/2011 [​IMG]
    Mình nhờ tất cả anh chị em tư vấn giúp mình 1 việc nhé!
    Một ngừoi đàn ông từng trải sống ở Sài Gòn không có bằng cấp, không ngọai ngữ, chỉ có sức trẻ và quyết tâm cao độ, chỉ có 20 triệu và một chiếc xe máy .
    Nhờ anh em tư vấn giùm 1 cách để vươn lên!
    Anh em đừng thắc mắc là ai! hãy chung tay vì một ngừoi anh em của chúng ta bằng một tấm lòng chân thành nhé!
    Mình đang rối lắm nên o biết nói sao cho đúng nửa. Nếu anh em có lòng thì chúng ta cùng nhau bàn coi có phưong cách nào không!
    Mong anh em giúp đỡ!

    ---------------


    Mr.AD nói chung chung thế cũng hơi khó, buôn bán như nhà bác Cu Méo hoặc làm kĩ thuật hay sửa chữa là những việc rất khác nhau đòi hỏi kĩ năng và tư chất riêng biệt. Nếu bác ấy thích buôn bán, giỏi tính toán tiền nong, nhạy bén với giá cả mới có thể theo được, ví dụ như tớ mà đưa 20tr đi buôn chắc 2 tháng cụt vốn ;)). Làm kĩ thuật ngồi 1 chỗ đòi hỏi tỉ mẩn, kiên nhẫn, càng phải xem tính khí có hợp không ?! Nhiều khi đang trong lúc cấp bách thấy hay hay và nhiều người ủng hộ nhảy vào, sau mới thấy sai lại sửa thì mất thời gian mất cơ hội.
    Vậy dù làm gì học gì đã xác định là bước ngoặt quan trọng, lâu dài thì phải xem kĩ khả năng bác ấy. Trước mắt có lợi thế vừa sức trẻ lại từng trải (2 cái này ko phải ai cũng có cùng lúc) để kiếm đủ sống ở SG ko quá khó miễn đừng quá câu nệ, nếu có thêm thông tin thì AE sẽ dễ tư vấn tiếp [r2)].
  6. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6

    à tìm thấy rồi đây kết nối tình cảm hai bạn nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hai bạn kết nối nhau
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Một thời cưỡi ngựa bắn cung

    Giờ đây hết đát kiếm thung bắn ruồi


    Cố lên anh nhé [:D][:D][:D]
  7. bmvx6

    bmvx6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian chờ mọi nguời tư vấn và tìm ra con đường lập nghiệp khả thi và có tương lai nhất.... thì anh nói với anh bạn ấy lấy chiếc xe máy ra chạy xe ôm tạm đi, dù sao cũng hơn ngồi không.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hoàn toàn hợp với ý mình, bây giờ người giàu nhiều, họ đi nhiều xe mới, xe đẹp và chẳng ai muốn đi một chiếc xe đầy bùn đất cả, đã bẩn là họ rửa.... cứ rửa xe máy rồi từ từ rửa ô tô và đến ngày chỉ có thu tiền thôi, thuê người rửa là được. Gần nhà em có 1 cặp vợ chồng làm nghề này, em hay rửa ở đó, có ngày họ rửa tới 30 - 40 chiếc (những ngày nắng sau những ngày mưa), trung bình mỗi chiếc 12 ngàn. tính ra những ngày đó cũng khá đó chứ, trong khi đầu tư ban đầu cũng không lớn. 2 vợ chồng này lại tận dụng được vỉa hè ngay trước của nhà trọ nên không lo chuyện mặt bằng, kể ra cũng làm ăn được. mà vợ chồng này chăm chỉ lắm, buổi tối vẫn rửa tới 9 - 10 giờ. Mình nghĩ nếu làm được như vợ chồng này thì đảm bảo sẽ có cuộc sống ổn định. nếu mở quán rửa xe như thế này thì nên mởi gần các quán cafe, các khu chợ.... để họ trong thời gian uống cafe, đi chợ... tranh thủ rửa xe luôn...
  8. longduong631

    longduong631 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    3.479
    Đã được thích:
    0
    Em là thành viên mới, giờ đang đọc đến P6.
    Hiện có người muốn bán cây 631 đời 2010. Nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giáo em cách kiểm tra nhanh nòng súng với (khương tuyến, cong nòng.
  9. TOZ8-M

    TOZ8-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Đường đột thế nầy tạm thời trước mắt phải chửa cháy thôi.
    Góp ý với bạn nhé:
    ở Sài Gòn mà không có chuyên môn thì đi làm dịch vụ là mau có tiền nhất. Theo mình với 20tr đó bạn gởi ngân hàng 10tr để đề phòng đau ốm, còn 10tr bạn trích ra 5tr mua 1 xe bán bánh mỳ, 1 xe nước mía (ráng tìm mua đồ cũ đồ rẻ để giảm chi phí tối đa); bạn tìm chổ nào gần xí nghiệp công nhân nhiều thuê 1 chổ trước cổng nhà người ta (mấy nhà để ở, không có buôn bán phía trước, khoảng độ 1-2tr/ tháng) để xe bánh mỳ từ 5g - 8g sáng (kiêm luôn thuốc lá, cà phê đó bỏ ly sẵn, ... cái gì bán được cứ bán), xe nước mía từ 2g - 7g chiều. Công việc nầy để vợ bạn làm, bạn chỉ lo việc đưa đón, mua đồ linh tinh. Làm khéo 1 ngày kiếm 5-3 trăm là trong tầm tay, để trang trải cuộc sống mổi ngày.
    Còn tương lai là ở chổ bạn
    bạn nói là từng trải, vậy theo mình bạn nên vào mấy bar, khách sạn, nhà hàng, ... làm phục vụ, làm quản lý, tuỳ năng lực. Cố tích luỹ kinh nghiệm làm ăn để đến khi chứng tỏ làm được những người trước đây hy vọng vào bạn sẽ quay lại ủng hộ bạn rồi thuê khách sạn làm, mở thêm maxa hay mở quán ăn gì gì đó,....
    Nếu không thích hợp ngành nầy có thể đi làm nghề (sửa xe, sửa điện, ..),
    Nghề nào cũng vậy phải ráng làm cho thật giỏi, và quan trọng là phải yêu nghề.
    Làm máu lửa vào, quên hết thời gian , tuổi tác, 10 năm sau đảm bảo ông thần tài về sống với bạn.
    Một điều nên nhớ, tất cả đại gia thực sự ở Sài Gòn đều trải qua thời cơ cực.
    Cố nhé bạn, có chí anh em ko bỏ bạn đâu.

    Chúc vượt qua khó khăn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    chưa từng chơi qua tốt nhất nhờ lão làng mua dùm,
    chứ chưa biết cấu tạo , hoạt động, hư hỏng nó như nào thì coi kiểu gì.
    Hàng nguyên thùng thì quất, khỏi coi.
  10. cmx2502006

    cmx2502006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    theo ngu ý của mình thì cách tốt nhất là bạn cho chủ cũ bắn thử 3 phát nếu trung nắp chai cách đó khoảng 20m là quất không phải suy nghĩ. còn nếu có giá khoảng 14tr thì quá tốt.
    mình cũng đang dùng cây này nhưng không ph........ê lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này