1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không ngủ được , sao buồn và mệt mỏi quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zobinhit, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    chào các anh chị trên này .
    em là một con Gà chính hiệu , mấy hum nay em buồn quá , mệt mỏi nữa ,vì nhớ cáo quá rùi ,
    em và cáo yêu nhau cũng hơn 1 năm rùi , h sắp ra trường , tâm trạng cáo cũng ko tốt lắm , mới đây tầm 2 tuần em và cáo vẫn còn iu nhau lắm , nhưng trong 1 năm iu nhau , em và cáo phai chia tay hơn chục lần , vì cáo tính khí lạ lắm , hay giỗi , rất là bất cần , lúc nào có chuyện j buồn là cáo đòi chia tay vs em . em biết cáo gặp nhiều khó khăn , em cũng giúp cáo hết sức , cáo cũng cảm động và cũng hứa hẹn nhiều lắm , nhưng mọi chuyện xảy ra nhiều thứ làm cáo thay đổi nhiều , cáo gặp phải nhiêu chuyện vè gia đình , áp lực , vì cáo ở quê , em ở Hà Nội ,mới 2 tuần trước bọn em lại giận nhau cáo bảo là : h tình cảm đã hết ,ko còn gì nữa ( trước đó mấy hum vẫn còn nói h nta thấy iu mình nhiều hơn ) , em nghĩ cáo buồn chuyện ở nhà , chuyẹn tương lai của cáo ( việc làm , nhà cửa trên nầy ) ,
    em và cáo đã tính là ra trường 1 năm rùi mình xẽ cưới ( 2 bà mẹ em và cáo đã gặp nhau nói chuyện xã giao rùi ạ ) , nhưng cáo thuộc dạng người sống theo cảm xúc rất nhiều , lúc vui cáo rất tình cảm , quan tâm chia sẻ , lúc buồn thì cáo lại luôn muốn chia tay , rùi đủ thứ , cáo tính khí rất ngoan ,nhưng tính sao lại như vậy nữa .rồi tuần trước cáo về quê ( trước khi về đã làm lành ) , em nt cho cáo , cáo đều nhắn lại một tin là đang xem phim , đang bận gì đó, em ngủ trước đi , ( sáng 1 tin nvậy , chiều cũng nvậy , tỗi cũng nvậy 3 ngày liền... ) , ngày thứ 4 thì em gọi cho cáo , vừa nghe giọng cáo thì em nói luốn : vợ đang làm gì đấy , nhớ vợ quá , hj , thế là cáo nói : uhm , thôi nhé thôi nhé . em nói tiếp : hj nhớ vợ quá gọi điện hỏi thăm mà , cáo : uhm thôi nhé thôi nhé .. em ức chế quá , xong thì cáo nt cho em : m ctay di , em cũng ok luôn : ko hiểu đây là lần thư mấy nữa .
    mấy hum sau thì lớp em tổ chức đi chơi 3 ngày , em cũng mặc kệ cáo , cáo thì rất vui vẻ đi bên mọi người ,cười đùa như ko , xong thì tối hum đấy , bạn rất thân của cáo kéo em ra bảo : tao thấy nó ko còn tình cảm vs mày nữa , tao cũng nc vs nó rồi , nó bảo chưa ai yêu nó nhiều như em , xong nó bảo ko hiểu lý do gì cáo muốn chia tay , nỏ bảo h cáo khác lắm , em cũng thấy h cáo sao tính toán nhiều lắm , đi vs em mà cáo cứ phải mặc thế này nọ kia ,sau này cưới phải có nàh riiêng , ôtô , đi làm 20 triệu 1 tháng ,
    lúc trước chia tay , do cáo buồn việc ở nhà ,cáo nói vs em : h nhà ko có , tiền ko có , việc ko có , sống thế nào , em bảo cáo là em ở HN , nàh có rồi , ra trường có việc luốn , mình cưới rồi tìm việc cho cáo , nhưng cáo là người rất coi trọng cái tôi của mình , cáo luôn sợ mọi người nghĩ xấu về cáo , luôn sợ nghĩ này nọ kia , và cáo rất bướng , lúc giận và buồn luôn ko nghe ai hết , lúc đó là cáo bất cần gì luốn , em ko hiểu có phải ở quê cáo rất ngoan và xinh được nhiều người thik ko , nên mới có tính vậy , ( thực sự cáo rất xinh và ngoan , ở quê rất nhiều người theo đuổi cáo , có nhà cả 2 ae cùng thik cáo , cáo đều tâm sự vs em , nhưng tính cáo khó bảo quá ).
    H đã là gần 1 tuần rồi , cáo rất dút khoát lần này các bác ạ , ko gặp , ko nói chuyện , ko nhìn nhau ,thấy em onl thi invi luôn .và bạn cáo nói nvậy em cũng thấy nản , thực sự cáo đã nvậy rất nhiều lần , nhưng lần nầy cáo rất dứt khoát , gà bị đá mà ko hiểu sao , ko hiểu cáo buồn chuyện gia đình , hay vi em ko được như cáo muốn( như là hoàn cảnh , xe máy , ngoại hình , sự chín chắn , trưởng thành , sự nghjệp ổn định ) ( cáo rất thik lãng mạn hàn quốc ) , em ko thể là người để cáo có thể yên tâm gửi gắm , hay là vi cáo yêu câù quá cao nữa .
    h em và cáo 1 tuần nữa mới có thể gặp nhau . và 6 tháng nữa là chính thức ra trường , em ko muốn để mất cáo , vi em yêu cáo và rất thương hoàn cảnh của cáo , sao cáo lại như vậy , em cảm nhận được cáo vẫn còn tình cảm vs em ,
    h em chỉ biết cố gắng để mình trưởng thành hớn , làm cáo yên tâm , công việc ổn định ,em ko tin cáo đã hết tình cảm vs em , chỉ biết là cáo h đang rất dút khoát ,những lúc thế này cáo rất bướng dù có ai nói gì, em đành phải để xa cáo 1 time để thay đổi bản thân mình , nhưng time còn quá ít , làm sao để cáo quay lại được ,......
  2. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    bài viết trong tâm trạng kích động và buồn chán , mong ae thông cảm . gà ko nghj được gì nữa ..
  3. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    nghe cái đoạn chú kể em nó cần nhà riêng , ôtô , lương 20 củ 1 tháng là anh chạy mất dép :( yêu em này ma đã áp lực thế về sau mà lấy vào nữa thì đưng hỏi . Khuyên chú là nên out thôi
  4. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhìn giống Ngọc Châu ghê
  5. levannam

    levannam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    out...........................
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Out thì ai chả làm được, đang tính viết cái gì mà quên mất tiêu ;))
  7. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Có vẻ giống hàng của đại gia rồi, nói câu thật lòng chú đừng nổi nóng nhé.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh từng trải qua mối tình thời hậu ra trường rồi nên anh biết mọi cố gắng cứu vãn của chú gần như không mang lại kết quả tích cực nào hết, ngoài việc ghi thêm kỉ niệm cho một cuộc tình thất bát.
    Giai đoạn nước sôi lửa bỏng, lại bị bồ đá, kể cũng có thể mạnh dạn gọi là nhục. Nhưng vài ba năm sau, khi mọi thứ đã dần vào khuôn, khi chú đã có một công việc ổn định, một con vẹo mới ngon nghẻ, chú sẽ thấy chuyện bây giờ nhạt hơn nước ốc.

    Khi ấy, nhớ lại tình yêu này, tình yêu nọ, anh cam đoan thứ chú day dứt nhất không phải là bị con nào đấy bỏ rơi. Thứ khiến chú tiếc nhất là chưa kịp tổ chức hái hoa bẻ nhuỵ mà đã vội bị nó đá đít.

    Ca này thì sao? Con ong đã tỏ đường đi lối về rồi hở?[:D]
  9. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, Tớ lại cứ tưởng Topic hội người mất ngủ, lao vào :(
  10. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Yêu là vậy mà, ko phải lúc nào cũng đầu xuôi đuôi lọt. Hãy tìm hiểu kỹ các mối quan hệ xung quanh cáo để cảm nhận được tại sao có sự thay đổi này, đáng lẽ phải làm điều này từ trước rùi, ko biết giờ có là quá muộn để làm điều ấy ko.
    Nhưng hãy luôn khẳng định chính mình trc đã, yêu trong thời SV thì mọi điều có lẽ vẫn là mơ mộng 1 chút nhưng khi sắp ra trường, nghĩ về tương lai và hiện tại nên cáo sợ là điều đương nhiên, còn thực tế khi ra trường, đi làm thì để có 1 thu nhập tạm được đủ trang trải cuộc sống trong thời hiện tại cũng ko thể ko tính đến mức thu nhập ~ 10tr/tháng.
    Đừng bi quan nghĩ rằng cáo đòi hỏi quá cao mà vì sự thực dụng luôn tồn tại trong bất kì người con gái nào, vì tình yêu thì ko ít nhưng vì cuộc sống tương lai thì a e mình ko nghĩ sâu xa được như con gái đâu.
    PHẢI TỰ TIN VÀO TÌNH YÊU, BẰNG KHẢ NĂNG CỦA MÌNH thì mới có thể thay đổi và có kết cục tốt được. ok ?

Chia sẻ trang này