1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để người iu thay đổi suy nghĩ và quay về...giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xingxing, 21/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xingxing

    xingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em và anh ấy chia tay nhau đã gần 2 tháng, nhưng em kô thể quên anh ấy và biết anh ấy rất quan trọng với em. Em đã chủ động liên lạc với anh ấy với ý định quay lại và anh ấy nói rằng 2 đứa hay cãi nhau nên tốt nhất là làm bạn và cho nhau thời gian suy nghĩ cho chín chắn. Dạo này vì có 1 việc xảy ra và liên quan đến 2 đứa nên anh ấy đã liên lạc bình thường lại với em, anh ấy vẫn có thể bỏ mặc không quan tâm em nhưng anh ấy không làm thế. Anh ấy cũng thừa nhận là vẫn còn có tình cảm với em, nhưng vẫn chưa muốn quay lại. Anh ấy vẫn hỏi em thích làm gì và làm theo những gì mà em muốn khi 2 đứa gặp nhau chẳng hạn đưa em đi xem film, đi ăn, và đi dạo phố với em (em thấy anh ấy vẫn vui vẻ chứ không có vẻ khó chịu khi đi với em). Em cũng hiểu giờ nên cho anh ấy thời gian nên em không làm gì gây áp lực hoặc quá mức, không nhắn tin quá nhiều (1,2 tin hỏi thăm sức khoẻ công việc của anh/ngày, không gọi cho anh ấy trước, không đòi gặp mặt nhiều (1 tuần gặp 1 lần hoặc không). Tuy vậy anh ấy vẫn một mực giữ ý định muốn cả 2 cho nhau 1 năm suy nghĩ và anh ấy được tự do đi chơi (em không bao giờ quản thúc anh ấy về việc tụ tập đi chơi, nhưng anh nói "vì thế mà anh cảm thấy có lỗi nếu như anh đi chung với bạn khác giới"). Trước khi chia tay anh ấy đã đưa em về gặp gia đình anh hết, mọi người đều quý em, nhưng vì xung đột đã dẫn đến rạn nứt. Anh ấy hiện giờ chưa quen ai hết và em thật sự muốn quay lại và sẽ cố gắng thay đổi những điều khiếm khuyết của bản thân vì anh ấy. Xin mọi người hãy cho em biết theo như những gì em kể trên, chúng em vẫn còn có khả năng quay lại không? Và em nên tránh nói và làm những gì để anh ấy có thể suy nghĩ lại? Em đang rất buồn và rối...xin mọi người cho em lời khuyên...
  2. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    anh chàng này có vẻ muốn giữ em làm back up của anh ta thôi, trong thời gian này anh ta sẽ có cơ hội đi và tìm hiểu các em khác, nếu ko hợp vẫn còn giữ quan hệ với em, để em không dứt khoát tình cảm với anh ta được.
    Cách hay nhất: e cũng làm như anh ta làm đi, để anh ta biết càng tốt, sẽ nảy sinh cơn ghen, và cơ hội quay lại càng cao hơn, chứ làng nhàng nhắn tin, rồi đi chơi 1 vài buổi càng làm e dính lấy nó thôi
  3. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    cũng chả biết được đâu bạn ah, mình cũng vừa chia tay, anh ấy nói vẫn yêu mình, nhưng lý do chia tay thì lãng xẹt " yêu anh em chỉ khổ thoy" mình cũng chả hiểu. Nhưng anh ấy dứt khoát, dứt khoát đến ỗi mình cảm giác bị xa lánh, và bị ghẻ lạnh. Anh ấy chặn cả tn lẫn cuộc gọi của mình trên tổng đài. thế đấy, nếu còn yêu anh ấy sẽ quay lại, bạn đừng mất công chạy theo, mình chạy theo mãi rồi, càng chạy theo ngta lại càng xa mình thoy
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ nghỉ ngơi thôi. Nếu có thể về được và thật ra làm muốn, trước tiên phải xây dựng mối quan hệ bạn bè bình thường trở lại đã. Tự mình nắm thông tin về người kia chứ đừng qua người này người nọ tìm hiểu mất công. Thi thoảng gặp nhau tâm sự đôi chút là được.
  5. heeueeyee

    heeueeyee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    có lẽ chia tay hay hơn, người ta k còn tình cảm với mình chẳng wa anh ấy của bạn chưa tìm được tình mới nên mới thế thôi. Đừng níu kéo làm gì bạn ạ
  6. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    phang đi em... yêu nhau lâu thế mà chả có động tĩnh gì...chán là phải rồi...
  7. xingxing

    xingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @gau_xanh anh ấy cũng kô hẳn muốn giữ em vì ảnh cũng nói em nên wen người khác đi, nhưng trong lúc chưa wen ai thì anh ấy vẫn sẽ chăm sóc lo lắng cho em.....em thậm chí cũng mang danh nghĩa bạn bè đi chơi chung với nhóm bạn mới của anh ấy....ảnh còn nói có vài anh trong nhóm cùa ảnh hỏi thăm về em nữa.....điều đó càng làm em buồn...
    @minhhuyen uhm mình cũng biết là nên quên đi...nhưng mình kô ngăn bản thân mình lại được, có điều mình không chạy theo anh ấy van xin...nhưng mình sẽ dùng những hành động của mình...thay đổi bản tính bướng bỉnh và bớt nóng nảy lại...hy vọng anh sẽ hiểu...còn kô thì chắc bỏ cuộc luôn wá.
    @trungqh cám ơn bạn nha...mình vẫn đang cố gắng làm điêù đó....giữ liên lạc với anh ấy....
    @heeueeyee hix mình cũng hiểu điều đó nhưng mắt mình thì đang mù quáng quá bạn à.
    @Andyhalliwell hix kô lẽ chuyện đó quan trọng đến thế sao anh, nhưng em thấy bây giờ có làm cũng chỉ làm anh ấy rời xa em sớm thôi...vì em bây giờ trong mắt anh ấy vẫn đang tốt đẹp, làm vậy chỉ làm anh ấy coi thường và chán tột cùng... :( em kô muốn đẩy mình xuống vực đâu anh. Nhưng cám ơn anh đã cho em lời khuyên...
  8. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tình cảm của anh ấy dành cho bạn là sự thương hại...hơn thế là do mới chia tay, chưa quen cảm giác xa nhau nên vẫn còn lưu luyến nhau..

    Mình cũg từg trãi qua Tinh huốg này r`..mình và cô ấy làm bạn trở lại bình thường...Khj con trạ quyết định rồi khó thay đổi lắm bạn...nhất là chuyện tình cảm

    Bạn nên chuẩn bị đón 1 tình bạn đj !!!:)
  9. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    vote cho bác patotv

Chia sẻ trang này