1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mỗi ngày .....cho bạn cho tôi .......

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã hết một ngày, những gì hôm qua "thôi để ngày mai", thì bây giờ lai tiếp tục "thôi để ngày mai nữa vậy".
  2. sweety_083

    sweety_083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua mới gặp được đứa bạn lâu quá mới tương fùng lại , tưởng đâu vui vẻ , ai ngờ càng nói chuyện nó lại càng làm cho mình thất vọng và buồn hơn, khoảng cách of 2 đứa mỗi ngày 1 xa hơn, tui buồn qua , thất vọng nhiều nữa, xém chít nửa là bị đụng vào xe tải rùi, HIC
    mh
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Không phải là ngày hôm qua mà lại là ngày hôm nay...
    Ngày hôm nay thật sự cảm thấy quá mệt mỏi....tôi đã thay đổi cuộc sống hiện tại của mình khá lên rất nhiều...bận rộn hơn,quyết tâm hơn trong mọi việc....sống tích cực hơn.....và tự trong lòng mình tôi muốn sự thay đổi đó sẽ được đền bù xứng đáng...
    Nhưng cuộc sống đôi lúc không công bằng với mọi người ...hay chỉ riêng tôi mà thôi...lúc nào tôi cũng đem lại điều tốt đẹp,niềm vui cho mọi người để rồi tôi chẳng nhận được gì cả....ai cũng sống quá ích kỉ và chỉ nghĩ cho riêng mình...
    Tôi tự hỏi con người sống sao lại fải có quá nhiều nhiệm vụ,trách nhiệm cần fải hoàn thành???tôi đã tập sống có trách nhiệm hơn với bản thân tôi và với mọi người xung quanh....để rồi nhận ra mình quá mệt mỏi mà chẳng được đáp lại một chút gì....
    Chẳng biết nói sao với cuộc đời này nữa....câu hát vu vơ "hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người.." không biết còn công dụng với tôi không nữa, chỉ biết rằng tôi đang mất niềm tin vào 1 điều đó cao cả,lý tưởng....
    Bạn bè tôi thì tôi cũng chỉ tin tưởng có một người nhưng đôi lúc người đó cũng trở nên quá xa lạ....hay vì tôi đang xa lạ với chính mình...????
    Thôi quên hết đi buồn vui là chuyện thường...và nó không xa nhau là mấy...
    "Ngày hôm qua là thế, mình đã mơ ước một ước mơ dẫu bình thường..."
    sống trên đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ôi vẫn còn say vòng vòng ..... quả là lần đầu cố gắng cầm cự mà ngồi lại với mấy đứa bạn để làm hết 40 lít bia ... ặc...ặc.... nghĩ lại mà vẫn còn ngán hic hic ....
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  5. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    the time is goes by but the life is still the same..........boringggggggg and...fedddddddddddd uppppppppppp
    The shortest word that I know is " I "
    The sweetest word that I know is " LOVE "
    The person that I never forget is " YOU "
    ==> " I LOVE YOU "
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Take care ur heath!
    Chẳng còn gì
     
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi học, thầy trả bài tập làm hôm tuần trước. Hình như là bị sốc, tự dưng muốn khóc, may mà Trang đi đóng $ chưa lên kịp, nên mới có thể quay mặt vào tường và . . . cố nén vào lòng giọt nước mắt cứ chực rơi. Chủ quan, ỷ lại hay . . . mình dở thiệt, bài dễ vậy mà . . . toàn màu bút đỏ của thầy. Trang lên, hớn hở với bài làm vô cùng sạch sẽ của mình, chỉ vài chỗ sai không đáng kể, nhỏ cứ quay qua xuýt xoa, không biết rằng mắt tôi sắp đỏ và đang cố kìm lòng lắm . . .
    Vừa buồn, vừa mệt lại thêm buồn ngủ. Buổi học trôi qua trong sự chán nản (của riêng tôi.), bài hôm nay khó - thầy luôn giọng đều đều lặp lại câu nói đó, hình như thầy thấy tôi lơ đãng. Buổi tối về định sẽ xem lại bài và làm bài tập tiếp, thế nhưng vừa mới mở máy lên thì cái YM cũng auto login và "Hi, chua ngu ha?", thế là chát, bao nhiêu nỗi buồn cứ thế tuôn ra . . . Nghĩ rằng, ngày mai mình sẽ làm gì để không lặp lại nỗi buồn ngày cũ.
    Hôm nay, lại hết một ngày dán mắt vào màn hình. Bây giờ mình sẽ làm gì đây. A`, ừ . . . sẽ học !
    <Có những nỗi buồn không thể gọi tên
    Cũng như niềm vui bất ngờ chợt đến
    Thoáng vui - buồn rồi thoáng chút bâng khuâng.>
  8. emluonnhoanh

    emluonnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    buồn quá, mọi chuyện không như mình tưởng, người mà mình yêu thương nhất sẽ xa mình trong một khoản thời gian nữa thôi , mình đã khóc rất nhiều, mình không còn cứng rắn như khi xưa nữa, mềm lòng ư ? qủa thật mình đã rất mềm lòng, mình đã cố gắng bằng mọi cách nhưng sự việc lại không theo như ý muốn tất cả cũng thế, tất cả những điều bây giờ đối với mình là sự chán nản và cô độc trong màn đêm u ám, mình chỉ muốm khóc thật to, để muốn quên đi bao kỹ niệm nhưng không thể, cái ký ức ngày nào luôn cứ khắc khoải trong tâm hồm, dường như mình đã quá yếu đuối và không thể bật dậy nổi sau vết đau ngày nào.
    mọi chuyện dần trôi và mình cố gắng sẽ để cho thời gian dần xoá đi nỗi đau, không phải mình muốn viết lên tâm sự này để các bạn thông cảm nhưng làm vậy mình cảm thấy như được chia sẽ một phần nào đó
    ước gì ...
    ...hãy nói ...và hãy hứa với em ...anh ..
    Được emluonnhoanh sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 15/04/2004
  9. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    buồn ghê nơi. lần này là mình nếm mùi thi rớt rồi. cứ tưởng học bài như thế thì cũng siêu rồi, thế mà chỉ là lí thuyết suông. chẳng thể sử dụng được. buồn quá. vậy mà mình đã cố gắng lắm đấy; hic hic...
    thực sự là mình đuối rồi. mình đã kg đi đúng con đường dành cho mình. bây giờ nếu làm lại có trễ quá kg? đúng là trễ đấy. ở tuổi mình là phải đi làm rồi chứ kg phải là lò dò đi thi lại đâu nha.
    nhưng nếu mình nghĩ như trên thì có phải là mình đã đầu hàng kg nhỉ? mình đang đầu hàng những khó khăn trước mắt mình đấy? có lẽ vậy đấy.
  10. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ....đêm.....yên tĩnh
    tự nhiên không biết sao lại chưa ngủ được
    nhớ người đó quá...nhớ đến kỳ lạ mà không sao có thể giải thích được......thật la quá khờ khạo trong khi người ta chẳng hề nhớ đến mình.....
    còn hơn tháng nữa mới gặp lại......sẽ ra sao đây. có nên tiếp tục như vậy hay không
    what are you doing tonight ? do you miss me? I bet you dont...only me sitting here thinking of you every single second of the day

Chia sẻ trang này