1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Vợ giận

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trankien76hanoi, 23/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em hỏi bác là đang bình thường, bác chăm vợ chăm con thì vợ bác có ôm khư khư con 1 mình như thế không? Em cũng là vợ, là mẹ em hiểu cảm giác của vợ bác, nhiều lúc cảm thấy chẳng nhờ vả được cái gì nên hồn tự làm cho xong. Tình trạng đấy mà kéo dài lâu quá, cảm thấy có chồng như không, mình vẫn tự lo mọi việc đường là dễ dẫn đến "đường ai nấy đi" lắm.

    Nhậu nhẹt bạn bè khách khứa chị em chúng em chả hẹp hòi, nhưng phải tự biết có chừng mực, cũng phải biết từ chối những lúc cần thiết chứ. Vợ con mới là trên hết chứ 3 thằng bạn rượu bỏ 1 bữa chúng nó cũng chẳng thiết. Khi khó khăn vất vả, chia sẻ ngọt bùi vợ con mới bên cạnh, mấy thằng sâu rượu kia có không, tại sao cũng chỉ vì mấy thằng cha đó mà để gia đình nhỏ của mình nặng nề thế???
  2. trankien76hanoi

    trankien76hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đọc những dòng chữ be_heo viết, mình như cảm thấy đang được bà xã phân tích. Giống nhau lắm ý...Giờ thì hiểu thêm Vợ mình qua một người phụ nữ khác. Cảm ơn be_heo nhiều nhé! Chúc vui!
  3. jack_derida2000

    jack_derida2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    2.024
    Đã được thích:
    0
    Be heo có cần chia sẻ gì không hehe
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chưa, vẫn đang tự kiểm soát được tình trạng bản thân. Ke ke!
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Em thường chỉ đọc những gì mọi người chia sẻ và bình luận chứ ít khi comment, nhưng bác “chuối” quá nên em không nhịn lời được

    1. “Đàn ông uống rượu xong đi xe máy ầm ầm về nhà, cố gắng để kịp giờ đón Vợ con mà bị Vợ xua đuổi, đối xử như thế liệu không tự ái sao?” >>> Nếu bác đề cao cái bản lĩnh đàn ông của bác thế thì tại sao bác biết chiều phải đi ăn giỗ nhà ngoại rồi mà còn cố đi nhậu nhẹt với bạn bè rồi về muộn?
    Mặt khác, cả năm có 1-2 dịp như thế thôi, dù vợ bác dỗi bảo bác ở nhà thì bác cũng phải tự biết vác mặt đến, vợ bỏ đi trước thì bác xách xe đi theo sau. Sự có mặt của bác nó thể hiện cái trách nhiệm và sự quan tâm của bác đối với gia đình vợ bác, nó cũng giữ cả sỹ diện cho vợ bác trước người thân và họ hàng chị ấy. Em đoán chị ấy đã rất ngại khi phải đưa ra lý do vì sao bác không có mặt.
    2. Con cái là con chung. Vợ lẳng lặng đưa con đi khám, nếu em là bác, em sẽ lẳng lặng đi theo.
    Nói thế này thành ra nói xấu chồng, nhưng em cũng có lần vì giận chồng mà 1 mình chở con đi khám bệnh. Ra cái vẻ mạnh mẽ thế thôi, nhưng thật sự là tủi thân lắm bác nhé. Nhưng chồng em không tệ như bác, em đưa con đến bv 1 lúc rồi thì chồng gọi điện hỏi tình hình, rồi xin nghỉ việc buổi sáng, ra bệnh viện chở 2 mẹ con về tận nhà. Giận dỗi gì cũng phải hết.
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Các bác có vợ giận cho là sướng đấy. Ko giận mà mặt cứ bình thản thì còn "đe doạ hạnh phúc" hơn nữa kìa.
  7. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tớ lấy chồng 8 năm rùi, tớ nói bác nghe thế này: tớ chỉ k thích *** với chồng vì 1 trong các lý do sau:
    1. Giận chồng
    2. Những lần quan hệ gần nhất chồng cứ để mình tự hành động từ đầu đến cuối vì chồng lười k muốn động chân tay, chỉ thích vợ vuốt ve cho mình còn mình thì nằm im như khách (ấy là tớ thấy thế) -> rất bực.
    3. Có bồ thì tớ chưa bao giờ có cg k có ý định có, nhưng tớ nghĩ nếu đc thỏa mãn với 1 ng khác rồi thì chắc về nhà k còn hứng thú với chồng nữa.
    4. Bị ốm, đèn đỏ, con ốm.
    Ngoài ra chẳng có lý do gì nữa.
    Có thời kỳ tớ cg cực kỳ chán chồng, nhg mặc kệ k nghĩ ngợi gì, dẹp chồng sang 1 bên, tập trung vào con. Rồi 1 thời gian chồng nhận ra, hỏi là : dạo này e k yêu anh nữa à? thì tớ nhẹ nhàng tuôn ra các lý do. Sau đó chồng cải thiện đáng kể và tìm lại được sự hòa hợp.
    Bác nghiên cứu lại xem nguyên nhân ở đâu. Nhưng nếu ....trg hợp xấu nhất là vợ bác có bồ bác giải tán nhanh cho tớ nhờ. Tớ tối kỵ loại đàn ông đàn bà chạy theo bản năng con vật mà quên mất phẩm chất con người.
  8. trankien76hanoi

    trankien76hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @khongname
    Bạn ơi rất khâm phục đức tính chung thuỷ phụ nữ Việt Nam của bạn. Thế còn trường hợp ngược lại vợ muốn XXX mà chồng cứ khất lần rồi đến 1 vài tuần mới động thủ thì tính sao?
    Trung bình 1 tuần 2 vợ chồng quan hệ mấy lần thì vừa?
  9. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tớ cg bị vậy rồi, k đến mức 1 vài tuần nhg mỗi lần đề cập đều nhận được thái độ k hào hứng, tớ biết lý do là anh chàng dạo này đang buồn chán trong công việc + suy nghĩ rất buồn cười: sợ mệt vì ***, nói chung bị mất cân bằng tâm lý. Do vậy tớ k đòi hỏi nhiều mà chỉ nhẹ nhàng "chăm sóc" đến khi chồng muốn thì tiến hành, còn cảm thấy k có hứng cg k ép.
    Tớ nghĩ đời sống *** của vợ chồng cg có từng giai đoạn, từng lúc, k phải lúc nào cg đều đều đc, có lúc này lúc khác. Quan trọng là mình hiểu vợ/ chồng mình đang trong trạng thái nào vì *** cg bị ảnh hưởng bới yếu tố tâm lý, sức khỏe.
    Còn vấn đề 1 tuần mấy lần theo tớ cái này k có công thức vì còn phụ thuộc vào khoảng cách (VD vợ/chồng đi công tác), tuổi tác, không gian (vợ chồng phải ở chung với bố mẹ anh em mà nhà chật chẳng hạn), mà ng ta thg nói: k phải số lượng mà chất lượng mỗi lần.
    Chúc bác sớm tìm ra giải pháp.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bữa đó em bực mình lắm, mặc quần áo cho con xong đợi mình về, mình tội thứ nhất là nhậu nhẹt, tội thứ hai là về muộn, thế mà mới dỗi một tí (em đang bực mình vì phải đợi) mà cũng tự ái ở nhà luôn. Em nói bao nhiêu lần rồi, ít ra phải lăn xả vào mà xin lỗi em tầm 30s gì đó chứ. Nếu hơn mà em vẫn tỏ vẻ bực (mặc dù trong lòng cũng xuôi xuôi rồi), thì mình mới được dắt xe vào nhà để em đi bộ chứ. Sau đó, vì là ngày giỗ, thì mình cũng phải biết phóng xe theo, VD như là: đi xe ôm không em? Đảm bảo em lên liền. Mà nếu không lên thì cứ tự ái về nhà mà nằm xem ti vi, sau có khi sẽ được xin lỗi và lần sau nữa thì em chừa chắc không dám giận dai với mình.


    Hôm qua ăn giỗ còn không đi, đang bực mình còn biết nói gì nữa. Nói thì lại như hôm trước, vừa bảo ở nhà là ở nhà ngay, thử hỏi em nói gì được đây?

    [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    PS: cái đoạn nằm nhà rồi sau mới đi theo là để em thấm cái cảm khác giận mình mà phải đi bộ một mình với con nó buồn thế nào, lần sau giận mà mình tỏ vẻ hối lỗi là em chịu ngay. Chứ ai dại gì vì mấy việc nhỏ nhặt mà nhà mình mất vui. Nhưng em nhất quyết không chịu thoả hiệp vụ mình đã sai em lại còn phải đối xử với mình NHƯ CHƯA CÓ CHUYỆN GÌ xảy ra. Em lấy chồng chứ có lấy vua đâu - em làm vợ chứ có làm con ở cho chồng đâu.

Chia sẻ trang này