1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuôi dưỡng và giữ gìn tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducnang, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã bước qua được tới giai đoạn này .. [r32)]
    Những khó khăn của giai đoạn đầu đã qua đi ... đến bây giờ em đã thực sự có 1 mối tình ... có thể là mối tình đầu tiên ...[r32)]

    Em đọc trên 4rum này cũng lâu rồi .. toàn những bài nói về giai đoạn đầu cả ... [r23)]
    Nhưng chưa có 1 bài đặc sắc nào nói về cách giữ gìn và nuôi dưỡng tình yêu ... :-"

    Các cao thủ trong cốc giúp em với được ko ạ [:D][r2)]

    Cần phải rèn luyện bản lĩnh như thế nào để có thể duy trì .. giữ gìn .. và nuôi dưỡng cho tình yêu của mình ...????

    Trường hợp của em .. gái đã thật lòng (gái iu em trước ) ... còn em thì đang bắt đầu yêu ..

    Em muốn có 1 tình yêu đẹp .. nên trước đây cũng cố gắng rèn luyện nhiều thứ .. về phong cách lẫn bản lĩnh .. và vẫn đang cố gắng phấn đấu .. ko ngừng học hỏi .. để có thể có 1 tình yêu đẹp [:D]
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như chú nói là được, cần j tư vấn.
  3. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    cũng bik thế .. nhưng mà trong tình iu nhiều chuyện ko thể ngờ được ...
    mong các bác cao thủ có kinh nghiệm truyền đạt thêm vài điều ^^
    cảm ơn bác Yeulakho1102
  4. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    muốn gìn giữ tình yêu thì phải chứng tỏ mình là thằng đàn ông nó có thể trông cậy từ A-Z được, và thứ 2 cũng phải giải quyết vấn đề sinh học vật lý một cách có khoa học và hệ thống
  5. nhtrang90

    nhtrang90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ trong tình yêu điều quan trọng là luôn tin tưởng và tôn trọng nhau
    luôn thành thật ......
    Mình không biết thế nào nhưng đa số con gái rất ghét những chàng trai tốt với mọi loại phụ nữ
    chỉ muốn họ nhìn và quan tâm mình thôi ( hơi ích kỷ phải không ??? ^^)
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Con người cậu thế nào thì cứ như thế ấy, đã vào giai đoạn yêu rồi thì cóc cần giả vờ nữa. Tự động soi lại bản thân, thấy cái gì được rồi thì chăm chỉ phát huy, cái gì chưa được phải tích cực sửa.
    Đối với gái, thấy nó sai cái gì thì bảo cái đấy, nói 1 lần thôi, sửa được thì sửa, ko sửa được thì thôi (nếu bỏ qua được khuyết điểm đó thì ok, ko bỏ qua được thì chia tay). Nó phê bình mình cái gì thì xem coi nó phê bình đúng không, đúng thì nhận lỗi và sửa chữa, ko đúng thì bảo "anh thích thê".
    Khi yêu thì không nên lúc nào cũng kè kè bên người yêu, nó mất sự tự do đi. Thấy gái nó có vệ tinh thì nên mừng vì gái mình có giá trị, tớ thấy một số cậu thấy có thằng chạy theo gái là ***g lộn lên như thằng dở người, ấy là thất sách.
  7. tcndtvn

    tcndtvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cho thêm thông tin mới tư vấn được...

Chia sẻ trang này