1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[GẤP GẤP] Tình huống rắc rối, làm sao để chia tay trong yên bình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DVD2004, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Phũ như Từ Dũ thôi
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Dis nó làm thế này thì càng khinh bác ạ. Chạy nhanh còn kịp nếu bác không muốn trúng kế rồi mọc sừng. Bác 27 rồi, mất t/g với loại gái này làm gì, quay tay chán quá thì đá 4`. 1..2..3 chạy!
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    - Chỉ là gặp nhau lúc chưa hợp thời điểm .

    - Cô gái chưa chính chắn và cậu thì cũng hy vọng quá nhiều và họ .

    Nếu có duyên thì gặp lại trong thời điểm khác , lúc đấy còn tuỳ xem : còn vương vấn ko , còn tiếc nuối ko , còn tôn trọng nhau ko (cái này phụ thuộc vào lúc chia tay lần 1 :D) . Để quyết định tiếp hay dừng . ^^
  4. giaohai

    giaohai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    phang e rùi phũ nó lun bác, tội jì. thứ này thì fãi thế
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tiếc gì cái thứ này mà phải phang hả bác, thiếu vitamin L thế cơ à? Nghỉ luôn cho nó nhẹ đầu.
  6. hoitruong_hoigachoi

    hoitruong_hoigachoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nếu phang rồi thì xoãn đi loại này đi gái còn sướng hơn còn được thay đổi ....
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    cô kia dở hơi à, mang chuyện này đến cơ quan thì nó thiệt trước
  8. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại em đang làm theo cách của bác SH, và hàng ngày cáo quay sang khủng.bố điện thoại em, với tinh thần không cứng quá cũng k mềm quá nên cứ 10 cuộc em trả lời 1 cuộc (trả lời 1 cách xã giao) nhưng cái chiêu chạy sang ở lỳ gần nhà đòi gặp em bằng được thì em chưa nghĩ ra cách gì để đối phó cả! Mong bác tư vấn giúp em xử lý tình huống này với?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    K gặp là xong mà.
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các chú cứ hô phũ, gặp đối tượng như em này muốn hắt như hắt cốc nước mà dễ à. Nhẹ thì nó bám như đỉa, mình đi đâu, ở đâu nó lẵng nhẵng theo đấy, gặp chỗ đông người dở chứng lên nó xổ cho trận khóc hưn hứt có mà ê cả mặt.

    Nặng hơn thì em nó ra sông Tô Lịch rửa sạch bụi trần, hoặc trèo cột điện cao thế đòi thoát xác, phiêu du vào miền cực lạc. Khi ấy các chú lên đồn công an nơi gần nhất mà khai báo nhé.

    Vậy nên cu chủ thớt cứ nghe anh, bảo với gái là dạo này anh kẹt tiền, cứ gặp là hỏi vay bằng được. Ngồi cạnh thì cứ thò tay vào mồm mà móc thức ăn còn dính lại rồi đưa lên mũi ngửi, tích cực mặc quần đùi cháo lòng đi đổ rác, tập bắn điếu cày và bỏ hẳn việc đánh răng....Nói tóm lại xây dựng hình ảnh đẹp với gái thì khó, còn làm cho gái nó kinh hồn bạt vía bỏ chạy mất dép kể ra không khó lắm.

    Nhớ báo cáo kết quả cho các anh biết nhé.

Chia sẻ trang này