1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn bạn đời thật không dễ chút nào.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadem, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Mình đồ anh muadem là duongcongtiemcan (cong hay thẳng ý chẳng nhớ nữa :D ) tên là A (giả vờ thế cho dễ đưa VD), nhưng mà thấy hình như A kiêu hơn thế này nhiều, chẳng nhẽ giờ lại xuống nước chỉ kiêu tầm thế này thôi à :D Hem đúng thì đồ là 1 mem khác cũng hay vào ra box Kiến :D Cơ mà mình bụp chat với mem box Kiến nhiều, sao ko thấy ai phát biểu nhiều như anh muadem nhỉ :D

    Mình cũng kê dép hóng chuyện giống TollyParis nhé. Hóng chuyện vui phết :P
  2. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    May cho chủ top quá mình có chồng rồi, k thì thử cưa kéo xem chủ topic có liệt mình vào dạng "đáng làm vợ" hay không [r32)]...
    Đùa tí =))

    Nói thật người như bác ngoài đời hơi bị nhiều, có khi hơn bác nhiều lắm cơ (cả hình thức lẫn chất lượng nhá), bản thân tớ thấy ai mà có quan điểm như bác là chạy mất dép luôn (tớ cũng học nước ngoài nhiều và gặp nhiều các anh giai thế này rồi, bên kia ế đầy ế đống ra, về đây các anh ấy vẫn...hoàn ế)\:D/

    Vấn đề là bác cứ nghĩ bác "cao" hơn người khác, và "đặc biệt" hơn ng khác. Kiểu như bác là hồi độc thân tớ chỉ hẹn lần 1 không có lần 2 (hoặc tớ chạy hoặc đối tác chạy vì cho là tớ không xứng tầm lấy vợ, hơ hơ, may thế).
    Bác cứ cò cưa cho chán đi, sau bác gặp được 1 người không theo 1 quy luật nào đâu, tin tớ đi nhé.
    Mà tính cách như bác phải lấy người trên cả hiền (tức giả khờ giả câm), để mặc bác quyết mọi việc mà vẫn tưoi cười như hoa, dịu dàng ân cần thì gia đình mới êm ấm được. Cơ mà nếu vậy lấy cô có học thức hơi khó đấy, vì cơ bản ít em nào có học thức, suy nghĩ lại chịu làm cái bóng kiểu vậy đâu bác.

    ĐÔi lời thành thật, rút tỉa từ kinh nghiệm 3 mối tình (bỏ qua không cưới) và cuộc hôn nhân hiện tại (Lão chồng tớ cũng kén cá chọn canh, ta đây 30 mấy tuổi lấy vợ cơ, vợ hiền lành nhu nhược cơ, ta đây sự nghiệp trước cơ blah blah blah nhiều lắm không nhớ hết được, lão có hẳn 1 masterplan đó [:D]. XOng gặp nhau 1 cái lúc du học, 2 ben gia đình gặp nhau cái nữa, cưới luôn, chả plan pliếc quy hoạch gì sất)
  3. hoasau123

    hoasau123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hả? Dân kiến trúc ah? anh ra trường lâu chưa nhỉ? Nếu biết chơi ghita và từng biểu diễn..khéo mình từng là khán giả ý chứ! hihi\:D/
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    yêu là cưới\
    càng để lâu càng khó lấy vợ
    tầm này còn đỡ chứ tầm 34 trở lên\
    lúc đấy càng chán\ và càng khó
    hi hi
    a đừng quá cầu toàn\
    ko phải ở độ tuổi tầm 25 hay 26 gì đâu mà còn nhởn nha
  5. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Haizz, khổ thân ông anh. Đọc thì ngờ ngợ mới nói vài câu cho vui, ai dè là ông anh thật hơ hơ

    Đời zai thổi sáo hát đêm
    Kệ cho lũ gái nó thèm đê anh
    Chân tình đổi lấy chân tình
    Ông anh cứ đúng là mình để xem
    Cần gì lấy nick muadem
    Sợ ông dumuc vào xem cười à :-"
    Box này lắm kiến phết nha
    Ngó ra cũng lắm ông già hơn anh
    Chưa cần tới lúc xoắn nhanh
    Từ từ :-" :-" :-"
  6. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Tính cẩn thận như vậy thì tìm người có các tiêu chuẩn phù hợp để có thể chung sống , đại khái là nếu bác có cái "Tôi" lớn thì chọn đối tác có cái "tôi" nhỏ và ngược lại , quan trọng là có thể sống được với nhau .
  7. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ cứ đến tết xong lại có mấy topic xoắn lên vì chưa lấy được vợ hoặc chồng. [:D]
    Chỗ em làm nội thất nên đa phần toàn dân thiết kế, nói chung cơm áo gạo tiền làm họ cũng mất đi nhiều sự lãng mạn và phiêu. Nhưng đa phần vẫn còn vì đặc trưng của dân nghệ sĩ\:D/Nhưng đối với bác chủ thớt thì vì già khó tính và quen làm việc ở vị trí lý trí nên có phần kỹ tính. Tuy nhiên sống trách nhiệm là 1 điều tốt rồi !!!

    Chúc bác sớm tìm được ứng viên sáng giá cho vị trí bác tìm kiếm;)) Em nghe bác nói thì có vẻ vị trị đấy cũng phải là 1 người có tính cách tương đồng như bác ! mà 2 người sống lý trí ở nhau thì cũng...hơi buồn.

    Em lượn đây ! không bị đánh cho toè mỏ bây giờ [:D] Em sống theo cảm hứng quen rồi ! khi nào hứng lên e lại lượn vào thăm mấy bác~!

    Bác @ Cò ơi sang '' chát trực tuyến ....'' uống trà đá đi[r2)]
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Lựa vợ mà cứ kén con nào phải có điểm gì mình kết thì vứt. Sai ngay từ bước cơ bản; rồi bác sẽ hiểu. [:D]
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Tại sao như vậy lại vứt. Rất muốn hiểu. Bác cảm phiền giải thích cho em được không. Bởi vì suy ngược lại có nghĩa phụ nữ không nên lấy 1 ông chồng kết mình ở điểm gì đó, phải vậy không ạ?
  10. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Bác lấy em đi đảm bảo với bác là bác đang ko xem sự lựa chọn hoàn hảo trên ti vi ha ha. Em ném đá tí thôi em chạy đây này

Chia sẻ trang này