1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các sư phụ vào dẫn đường chỉ lối để em thoát đc kiếp gà với ạ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cancer2906, 25/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đoạn bôi đen : Người ta gợi ý thì chú phải tùy cơ ứng biến chứ cứ bê nguyên si vào à. Làm gì có cơm sẵn thế :)).

    Chú không được ngại cái đám lâu la của nó, thi thoảng võ say rủ 1, 2 đứa khác đi cho gái nó xoắn. Kiểu em ko đi thì a rủ người khác, vì a cũng chỉ cần ng nc cho vui chứ anh thiếu éo gì gái ấy :)). Chứ chúng nó cũng thừa biết bụng chú định thịt con nào trong đám đấy rồi, chữ hiện lên cả trên mặt thế kia cơ mà =)).

    Trong khi đi chơi thì khéo khai thác cái lũ lâu la xem con người gái thế nào, mong muốn gì ở 1 thằng đàn ông ... Một lỗi hay gặp của các gà là giả vờ ta ngố, chưa yêu ai bao giờ để lấy lòng tin, sai sách hoàn toàn, gái nó éo thích mấy thằng cù lần đâu, đi làm mà chưa yêu ai bao giờ thì thế nào cũng có vấn đề ... Nếu nó có dò la thì mặt tâm trạng, thở ra : Giờ tìm được người con gái hiểu mình khó lắm em ạ... rồi nói sang chuyện khác ...

    Nếu đúng như chú nhận định là gái ngoan thì ít cũng phải thể hiện mình là con người gái tin tưởng được, rồi ngồi vẽ tương lai ra cho gái nó thấy. Đi dream thái thì cũng phải chém là a sắp đổi a tô, ở nhà trọ cũng khoe bố sắp mua nhà trên phố, blah blah blah...

    Hehe làm thử xem kết quả thế nào rồi tính tiếp ...
  2. cancer2906

    cancer2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bôi đậm: Hì, gà quá phải ko bác?
    Có lần gái hỏi, bạn gái anh đâu mà anh lại ở nhà một mình, ko đi đâu chơi thế?
    Em trả lời là bạn gái anh ở xa lắm (tỏ vẻ tâm trạng)
    Lần sau nữa thì em bảo là bạn gái anh nó đi lấy chồng rồi. =(( Giờ tìm đc một người con gái hợp với mình khó lắm em ạ. Em ấy có trả lời là em cũng thấy như vậy.
    Gái lại nói là: Anh đừng kén quá.
    Em: anh cũng ko kén đâu,chỉ cần ngoan hơn em 1 tí, xinh hơn em 1 tí là đủ để anh yêu rồi
    cả 2 cùng cười...

    Đợt cách đây khoảng 1hơn tháng, gái đi dạy kèm cho 1 thằng ku cấp II ở cách chỗ trọ khoảng 1,5km, chỗ đó trong ngõ hơn tối, lại ko tiện xe bus nên gái đi xe đạp cho tiện. Em dò mấy lần mới ra địa chỉ, ung dung đầu ngõ đứng đợi gái ra thì đi về cùng để rủ đi uống nc, thế mà 2 lần liền ko hiểu em ấy đi đường nào mà em chờ lâu quá, gọi điện thoại thì em ấy bảo em vừa về tới nhà. Chắc tránh mặt em để đi đường vòng, vì em cận nhẹ lại ko đeo kính nên có lẽ ko nhìn rõ gái ra hướng nào, chỉ biết là ngõ đó thôi.
    Bây giờ ku kia nghĩ hè, thế là kế hoạch vô tình về chugn đg của em phá sản rồi. :(
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Những thằng tự kêu mình là gà rồi đi hỏi người khác làm sao thoát kiếp với cả những thằng ko tự nhận mình là gà thì chẳng bao giờ thoát kiếp được, chi bằng ta cứ lù lù vào đây chịu khó đọc bài, chắt lọc những cái tinh hoa, chịu khó đem đi áp dụng, áp dụng rồi thì phải phân tích cái hay cái dở của nó để rút ra bài học kinh nghiệm, cứ như vậy thì sau một thời gian nằm gai nếm mật có muốn làm gà cũng chẳng gà đc.
  4. cancer2906

    cancer2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cách đây mấy tuần, em đòi cáo khao tháng lương đầu vì đi làm thêm, rồi em và cáo cùng bận nên quên mất. Mấy hôm trc em nhắc, cáo bảo để hôm nào rỗi em mời anh đi uống trà sữa.
    22h15p tối t7 vừa rồi, cáo gọi điện cho em bảo đi 1 mình ra đầu ngõ đi uống trà sữa với cáo, em lon ton chạy bộ ra. Cáo hỏi xe đâu? OMG, wtf, [r37)] chiều nay thằng bạn mới mượn để về quê xong, xe nó thì để ở cửa hàng. Thế là đành nói dối anh đi sửa xe, để ở hàng quen rồi mai mới lấy. Em bảo, tại anh đấy, hôm nay em có hứng đi vì đang có chuyện chán đời, thế mà anh lại không có xe, lần sau không thèm mời anh nữa.
    Em nói vui, đời ngắn lắm, chẳng có bao nhiêu đâu mà chán nó. Thế chán chuyện gì nói anh nghe xem nào? Lúc đầu em nó lắc đầu, sau em nó bảo chán nhiều thứ, người yêu mới bỏ em (chắc là nó tránh không nói vì lúc đó 2 đứa ngồi trà đá đầu ngõ, có đông người). Em cười bảo đứa nào bỏ em là mắt nó có vấn đề rồi...(đáng phải bỏ từ lâu rồi chứ?) vế sau em ko nói sợ gái giận.
    Tối cn, trong lúc đang đi làm thêm cáo lại nt hỏi tối nay anh có đi uống nc đc ko? Em hỏi trời mưa cũng đi hả? (hỏi xong mới thấy ngu) Nếu em thích cảm giác khác lạ thì đi cũng hay. Thế là cáo bảo 10h em xong, a đợi em ở đầu ngõ nhé. Tí tởn chuẩn bị, đến đúng 10h cáo gọi điện, bảo trời mưa to hơn vừa nãy, để hôm khác em mời anh nhé =((, sợ đi về cảm. Thế là em đành phải ok, hẹn dịp khác, rồi bảo em đi làm về mệt nghỉ ngơi tắm giặt đi...
    Các bác vào phân tích hộ em vụ này có tiến triển ko? Em có nên mời cáo đi uống nc ko hay để cáo mời xong vụ của cáo đã?
    Thank cả nhà. >:D<:x
  5. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú vượt qua mức bạn xã giao lên mức bạn trò chuyện. Đây ko phải bước tiến dài nhưng nó là tiền đề cho thành công.
    Nói thẳng ra thì với những điểm này chắc chú cũng đã mở cờ trong bụng thấy cửa mình sáng lắm rồi đúng ko? Đừng vội mừng. Hoàn toàn ko, đây chỉ là chuyện rất bt khi con gái cảm thấy có một người có thể nói chuyện được.
    Cách nói chuyện của chú có vẻ có duyên. Như vậy là ổn. Với tình cảnh gái mới chia tay như hiện tại có 2 phương án:
    - Nếu tự tin vào khả năng của mình, chú đánh dồn dập, đánh ko ngưng nghỉ. Liên tục rủ đi chơi: ăn, uống, dạo... Cố gắng tạo sự mới lạ trong các buổi: ko đến những chỗ cũ rích mà cáo đã biết, luôn chủ động trong mọi chuyện: đi đâu, ăn j, uống j, nói cái j... Sau khoảng 2 buổi nếu chú thấy chú rủ phát là gái đi, thái độ cực kỳ vui vẻ hồ hởi thế tức là thành công, tùy nghi mà tiến tới đụng chạm tạo sự gần gũi. Nói chung là chú bước đầu đã tạo được ấn tượng gây lu mờ được thằng người yêu cũ.
    - Nếu ko thật sự tự tin vào khả năng sáng tạo, khả năng làm chủ của mình thì nên tiến từ từ. Ko quá dồn dập, thời gian đề ra nên là 1-2 tháng để tiến tới cầm tay hay ôm ấp. Với khả năng ko cao của chú, cáo sẽ vẫn lưu hình ảnh thằng người yêu cũ trong đầu. Chú đánh dồn dập sẽ gây phản ứng ngược khiến cáo xa lánh và chán chú. Với chiến thuật từ từ thì hãy tranh thủ nói chuyện với cáo khi có thể, để ý, quan tâm tới cáo, gợi mở cho cáo tâm sự. Đến bao giờ thấy cáo chủ động nói chuyện cho chú nghe mà chú ko cần phải hỏi, mắt vừa kể vừa lấp lánh hoặc đượm buồn là thành công. Nhớ: phụ nữ chỉ thể hiện cảm xúc thật khi tâm sự với người họ tin tưởng mà thôi. Họ tin tức là 1 chú là bạn thân, 2 là người yêu. Từ bạn thân lên người yêu thì hãy thông qua con đường đụng chạm cơ thể vậy.
  6. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, đúng là chú gà. Có cơ hội là mời ngay mà, đừng có chần chừ. Sao chú lại rạch ròi em nó mời hay chú mời nhỉ? Đâu quan trọng vụ ấy, miễn là có cơ hội đi riêng với em ây được rồi. Với lại, cho dù em nó có mời thì chú cũng nên chủ động mà thanh toán, đừng để em nó trả, mất hết uy tín. Dù sao em nó cũng đang SV, nghèo hơn mình là chắc rồi, nhưng vấn đề là thể hiện galang tí, đừng để gái nó đánh giá mình tính toán.
    Theo anh thấy thì em nó cũng tích cực hơn với chú rồi đấy, cho nên cứ chủ động mời đi, nhắn tin giả bộ nói em đang còn nợ anh một vụ đấy nhé. Rồi, nhớ mua hoa tặng em nó (Sao mình cứ thích tặng hoa cho gái:))). Hỏi sao tặng, thì nói thấy em có chuyện buồn nên tặng cho hết buồn, đại khái vậy.
    Chú phải nhân cơ hội em nó cởi mở này mà tấn công mạnh vào.
  7. ttice

    ttice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bác chủ top tự ti quá.pác phải tự tin lên[:D].đàn ông làm việc gì thì cũng phải tự tin thì mới làm được việc mà mình muốn.pác cứ nghĩ việc cưa gái là khó thì sẽ sợ làm.bởi vì con người việc gì mà ta thấy khó thì sẽ nản và không muốn làm.hoặc có làm thì cũng không làm tốt.cứ nghĩ mọi việc đơn giản thì làm sẽ tự nhiên và đơn giản hơn.[r23)].theo mình bạn cứ lân la bắt chuyện nhiều vào nói chuyện nhiều thì mới hiểu được tính cách e ấy hoặc như e ấy là người như thế nào để bật music mà nhẩy theo chứ.:-ss rùi bác cứ tâm sự e nó mấy chuyện thầm kín.không có gì xóa tan khoảng cách nhanh = những bí mật thầm kín đâu bác ak.xa vạn dặm mà để e nó khai ra mấy khoản này thì chỉ còn vài chục cây thoai,thế nhé :-"
  8. cancer2906

    cancer2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cám ơn bác động viên. Tại em khó bố trí thời gian phù hợp với em nó để hàn huyên tâm sự. Mấy đưa bạn cùng phòng thì em sang chơi thì cứ ngồi đấy thôi, chả làm ăn gì đc cả, rủ em ấy đi thì em ấy lại ngại đi một mình cùng em.
    Em sẽ cố gắng tự tin hơn và tạo nhiều điều kiện hơn để đc gần em ấy ạ.
    @cucfunkho và @ttice Cám ơn 2 bác đã comment, nhưng như em viết trong post đầu thì ẻm này chưa có ng iu. Em ko biết em nó kêu buồn chán là buồn chán chuyện gì, nhưng buồn chuyện ng iu chắc là không vì nó suốt ngày chỉ đi làm thêm (ở một cửa hàng thời trang nữ), hết giờ về nhà ngồi học, xem phim Hàn và tám chuyện với mấy con bạn cùng phòng chứ ít đi chơi lắm, cuối tuần vẫn vậy vì em nó vẫn phải đi làm, ko đi đâu cả, về quê cũng ít dù về quê em nó cách chỗ bọn em chưa đến 40km.
  9. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vậy từ từ tìm hiểu xem em nó buồn chuyện gì, khả năng vì chuyện gia đình. Cách có 40km mà ít về thì kể cũng lạ, vì con gái thường hay muốn về nhà hơn.
    Cố gắng lên. Có cơ hội nào là rủ em đi chơi liền. Vài lần em nó sẽ quen, bạn bè trong phòng cũng quen nên em nó cũng sẽ ko thấy ngại nữa

Chia sẻ trang này