1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu lập thread mới mong các bác ủng hộ. Theo các bác cái gì đặc trưng cho con người Thái Bình?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trongltv, 26/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongltv

    trongltv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là dân Thái Bình chính gốc, thỉnh thoảng cũng tự hỏi dân Thái Bình khác với các tỉnh khác ở đặc điểm gì? Các bác cho ý kiến đê.
  2. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    8
    Đặc điểm là: Ở đàn ông thì chiều dài ngón tay đem nhẫn dài hơn ngón trỏ và ở phụ nữ thì ngược lại!:D (thường là thế thôi nhé chứ không phải 100%)
  3. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    8
    Nhiều người ngó thế mà không có ai comment ah?

    Mà theo bạn chủ thread thì có đặc điểm gì nhỉ?
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Khác thì khác nhiều... Giọng nói, tính cách, hình dạng. Các tỉnh miền bắc hay nói ngọng "n" và "l", em thấy ở TB còn có thêm "ch" và "tr" cũng hay bị nhầm lẫn, người TB phát âm còn hơi nặng nữa. Tính cách thì nói chung là hiền, con gái thì thấy dáng người hơi nhỏ chút nhưng xinh.

  5. mtpotc

    mtpotc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Theo mình, đặc điểm nổi bật nhất của người Thái Bình là... không có đặc điểm gì nổi bật cả. Người Thái Bình nhiều, đi đâu cũng gặp, nhưng cứ âm thầm lặng lẽ sống, học tập và làm việc (có theo gương chủ tịch HCM ko thì ko biết :D ). Tuy nhiên, phải công nhận là người Thái Bình giỏi, đi đâu cũng có tiếng nói riêng của mình, khiến người khác nể sợ (ko phải tinh thần địa phương cục bộ đâu nhé), cứ để ý thì sẽ thấy.

    Riêng cái chỗ anh Tungteng nói là con gái Thái Bình nhỏ nhưng mà xinh thì chả biết có đúng ko, nhưng em cứ xin nhận ạ, chả dại từ chối :">:">:">

    Nhân chuyện anh Tungteng nói "con gái Thái Bình nhỏ", em xin kể câu chuyện mới gặp. Để thấy rằng ấn tượng của các nơi khác, là người Thái Bình mình phải cao lớn vạm vỡ chứ ko phải là nhỏ nhắn đâu ạ.

    Mấy hôm trước, em rẽ phải vượt đèn đỏ. Bình thường chả sao, hôm đó lại lù lù mấy anh công an giao thông đứng án ngữ dọc đường. "Toét!", con bé là em ngoan ngoãn dừng xe.

    - Vượt đèn đỏ, xin chị cho xem giấy tờ!
    - Hôm nay em đi vội quá, chả có giấy tờ gì trong người cả.... Bla, bla... (giải thích, xin xỏ. Mà cũng đúng là em chả bao giờ mang theo giấy tờ xe, lỡ mất thì sao?)
    - Đi sai luật, ko mang giấy tờ. Thế chị tính thế nào?
    - Vâng, em nói thật là em ko mang bất cứ cái gì trong người cả. Mà quyền quyết định thì ở anh. Thế bây giờ làm thế nào hả anh? (Chỗ này thì mặt tỏ ra ngượng nghịu, bối rối 1 chút:">)

    Anh ta nhìn em từ đầu đến chân, mắt gườm gườm, nhưng miệng cười cười (nhìn là biết sẽ tha, ko bắt xe của em nữa rồi):

    - Quê ở đâu?
    - Quê em Thái Bình
    - Thái Bình phải to lớn vạm vỡ, chứ sao lại bé tý thế này?
    - Thái Bình toàn ăn thóc ăn lúa, lấy đâu ra mà to lớn hả anh? (Cười toét miệng)
    - Thôi, đi đi nhé, lần này anh tha, lần sau anh bắt. Lấy số tiền hnay anh tha mà bồi bổ cho nhanh lớn
    - Dạ, cảm ơn anh. Vậy muốn nhanh lớn, từ nay em cứ chăm gặp anh nhỉ?;)) (Phóng xe vù mất)
  7. hoangvuongtb

    hoangvuongtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khác ở " L" và " N " :D[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  8. munngoc

    munngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chả rõ người Thái Bình có đặc điểm nổi bật gì. Chỉ biết là mỗi lần đi xa mà gặp người Thái Bình thì thấy vui lắm, rất gần gũi và thân quen. Người Thái Bình hay bị trêu là tay gậy tay bị nọ kia nhưng lại để lại ấn tượng tốt với những người tỉnh khác, thường dễ được họ yêu quý, tôn trọng hơn:)
    Túm lại là mỗi khi có ai hỏi em là người ở đâu thì em đều trả lời rất tự tin, mặt mỉm cười tự hào "Em ở Thái Bình" dù biết ngay đằng sau câu trả lời này sẽ bị trêu đùa Thái Lọ, Cái Bang,..
    Hè em trả lời ko sát câu hỏi lắm nhể[:D]
  9. trongltv

    trongltv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì đặc điểm đầu tiên là đông: Vì đi đâu mà có hỏi quê thì thế nào cũng có 1 vài người Thái Bình.
    Thứ đến nữa là ngọng: Đúng theo đặc điểm N và L ( tôi cũng thế dù ở HN 10 năm nay)
    Đa số là lành tính, nhưng theo kiểu người ko đụng đến ta thì ta cũng chả đụng đến người (không giống bác mtpotc kia đâu, ko biết đã biết mặt tôi chưa mà chém gió lung tung có khi sắp có bão rồi đấy).
    Đa số tự lực cánh sinh thế nên ít khi để ý đến mọi thứ xung quanh, tinh thần đoàn kết có vẻ không cao lắm (nhận xét cá nhân nhé).
    Mới thế này thôi, mong các cao thủ chỉ giáo thêm.
  10. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đặc biệt của người Thái Bình là hay đi xe...biển 17 và hay gọi số cố định bằng... đầu số 036 [:D]
    Ngoài ra thích ăn thịt mèo, ít ăn thịt chuột
    Toàn là đồng bằng nên thường là thích leo núi
    Có biển nhưng lại rất thích ra vùng biển tỉnh khác tắm
    Có vùng đất "thịt" gan gà rất tốt nhưng lại không có cây nào đặc trừng trừ...ổi Bo
    Có dầu, khí, than nhưng dân ta chưa giàu.
    Mật độ phân bố dân cư vào loại cao và mức độ "khuyếch tán" sang các tỉnh khác cũng thuộc loại vô đối
    Không có đội bóng chuyên nghiệp

    ...
    ...
    Tóm lại là 1 vùng đất màu mở nhiều tài nguyên, con người... nhưng không hiểu sao mọi thứ chúng ta vẫn chưa ổn lắm

Chia sẻ trang này