1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị gay làm phiền ( sợ quá ) anh em nào giúp mình với e không muốn trở thành gay T_T help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Songokuct, 26/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Songokuct

    Songokuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn của e trong lớp còn bị nó làm phiền giống hệt em hok chừng còn có phần hơn nữa . Các bạn biết nó còn nhắn tin đòi thằng bạn em cho tắm chung nữa , gê thiệt . Thằng bạn của e nó nói ráng chịu đựng thằng gay này thêm 1 vài tuần nữa tại vì đang chung nhóm làm bài thuyết trình . Hiện tại tụi e bị thằng gay này nhắn tin làm phiền mỗi ngày khoảng 40 tin nhắn vào sáng 6h , trưa 12h30 , tối 7h và khuya 11h.
  2. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chết cười. Anh có đứa bạn, là con gái, ngày xưa làm ở phòng chăm sóc khách hàng của 1 hãng viễn thông lớn (ko tiện nói tên). Hồi nó học lớp nâng cao nghiệp vụ, có thằng cha giảng viên bị gay. Cả phòng có gần chục ku là trai thì đều bị lão nhắn tin tán tỉnh quấy rối hết. Cứ hễ trai thì lão nhẹ nhàng, ngọt ngào, còn gặp gái thì lão trở quẻ rất lạnh lùng. Mấy thằng kia suốt ngày than phiền với nhau trong phòng, bọn con gái cười ngất. Nạn nhân thì kêu khổ mà người ngoài nhìn vào thấy hài vãi lái.

    Đúng kiểu hiện đại hại điện, đảo điên hết cả. Thời các cụ ngày xưa, sáng vác cuốc ra đồng, tối về nhà ăn khoai lang rồi phang vợ xong đi ngủ. Móc cả huyện cũng chả có mấy thằng gay.

    Hay mấy chú rủ nhau thuê ca-ve về hấp diêm lão xem có chừa ko hay dư lào.


  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói rõ hơn tí, giải thích vì sao giúp chủ top cái, ko ko nghe vậy rồi làm theo, thên hạ chửi thằng khùng
    Hơ hơ.. cách này chưa từng nghĩ ra, có khi lại hiệu quả nhỉ?
  4. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng tiếp xúc...gặp mặt gì nó hết..tránh xa là tốt nhất..

    Nếu có thì giữ khoảng cách...

    Nó nt thì tl vài 3 tjn r` nghĩ...
  5. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    lơ nó đi thui bác ạg.em mà gặp thế chắc em chạy mất dép lun!x-_x
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Thì tôi cũng giống ông thôi,nghĩa là mặt mũi ,các tay chân đủ cả.Vì sao mấy thằng gay vài lần thích thì Trời biết.Đấm thằng gay bóp mình một lần rồi phắn đến bây giờ vẫn tởm bọn này.Có điều lúc đó quá bất ngờ không đủ bình tĩnh để mày bóp ông, ông kéo dái mày lại như bác gì nói :cần kéo cu nó lên cao 3 tấc.Nó trả lại mình 1400 xanh tiền vé khứ hồi về VN dịp Tết với không hô bọn nhân viên xông vào phang hội đồng là đỡ rồi.
  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có gì đâu mà ghê gớm nhỉ! Gay quá bình thường thôi! Mình có ông anh xã hội cũng hơi thân người hải Phòng làm Hải quan ở Lạng Sơn bị gay nhưng chơi với anh em thì như bình thường, mỗi khi ông ý nghỉ thứ 7 chủ nhật về Hà Nội thì hôm nào cũng ngủ phòng mình, ông ý toàn rủ mình lên bar G&C ở Bảo Khánh là tập trung của dân Gay lên đấy toàn gặp bạn ông ý có gì đâu mình thấy quá bình thường! Nên bây giờ khi đi ngoài đường mình tâhý ông anò Gay là biết liền nhìn cái ánh mắt thôi chưa cần nhìn đến cử chỉ! Còn trường hợp quấy rối của như bạn chủ Top thì em xin kể nhiều vụ lém :

    1. Cách đây hơn 1 năm em vào Vũng Tàu làm 6 tháng, thằng làm cùng thấy mình nhân viên mới làm quen nói chuyện với mình, hướng dẫn mình tỷ mỷ, quái thằng này tốt ghê ý! Mình cám ơn nó, xong rùi nó hỏi nhà cửa rùi đến chơi, khi mình thấy nghi nghi là khi nó nói chuyện với mình thì giọng nữ còn nói chuyện với người khác thì giọng Nam thế là mình biết rùi, ông bạn đấy suốt ngày nhắn tin hỏi mình ăn uống gì chưa rùi rủ đi ăn, mình thì có ngại quái gì đâu ăn uống đánh chén thôi, anh bạn đấy mang đồ ăn đến phòng tớ cho tớ an liên tục! XOng 1 thời gian thì mình thấy quấy nhiễu quá mình nói thẳng là anh bận lắm đừng làm phiền anh nữa rùi thế là nó từ đấy ko nói chuyện với mình nữa! Mấy hôm trước anh ý chát với mình bảo là thích mình từ cái nhìn đầu tiên và bảo về Vũng Tàu làm lại đi, ko thì nó lên sài gòn ở với mình! Mình cũng xin anh bạn đấy luôn!

    2. Khi trú mưa ở ga Sài Gòn có thằng đứng trú mưa với mình, lúc đấy hơi ướt áo nên mình kéo áo lên vô tình để lộ quả Underwear ra , anh kia cứ nhìn chằm chằm rùi bắt đầu mời thuốc mình , rùi bảo tướng em nhìn đã nhỉ cho anh nhìn lại lần nữa nào rùi ông ý kéo áo mình lên, mình bảo thôi nhé! Sau đấy anh ta nói tướng em chỉ cần đi chơi với bọn anh ko làm gì đi ăn nhậu thôi là cũng đủ có tiền rùi, hehe! Mình té gấp.

    3. Lại Vũng Tàu đầy nắng và gió đang ngồi trước cửa Khách sạn có 2 anh ngồi trước ghế đá rùi, mình ngồi ghế đá đối diện, 2 anh liền bắt chuyện rùi hỏi sao anh Nhìn trắng trẻo như con gái thế, rùi mời mình uống cà fe và tặng mình 2 vé xổ số! rùi khi anh ấy đi tắm ngày mai chào và cười với mình liên tục!

    4. Đang đi đá banh ở sân cỏ nhân tạo đường cộng hoà mình đang đi bộ , có anh phi xe airblade đi qua cứ nhìn mình, uh thì mình cũng nhìn lại, thế là anh ý phi xe quay ngược chiều lại hỏi em ơi có đi xe ko anh chở đi, em về đâu anh chở đi mình bảo nhà em ở gần đây ko cần đâu anh à, anh ý cứ nhìn mình rùi cười liên tục

    5. Lớp học mình có ông thầy Gay, suốt ngày ôm với sờ soạng học sinh, mình suốt ngày bị sờ, cứ giả vờ lại gần giảng bài!

    6. Đang ngồi ở xe bus chỗ Võ Thị Sáu có 2 anh phi xe qua nhìn mình rùi nói anh đẹp trai quá à rùi phóng mất , pe de chúa luôn!

    7. Đơt đi hát Karaoke cùng nhóm bạn của ông anh , có ông pede mình nhìn là biết rùi suốt ngày mời bia mình rùi bảo mình chọn bài hát hộ, mẹ sư uống với nó liên tục, rùi nói này nói nọ ngại hết cả người!

    8. Phòng tập thể hình chỗ em có ông dạo diễn sân khấu, thấy anh anò ngon trai 1 tý là bắt đầu lân la làm quen rùi hướng dẫn cho tập! Em bị xin số suốt rùi rủ đi cà fe suốt mà em từ chối ngay!

    Xin hêt'!
  8. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    sao bây giờ lắm thằng bệnh thế?e mà thấy cái loại đàn ông,con trai ẻo lẻ đã ghét lắm rồi,gặp gay chắ e tương cho vài phát :-)D đai đen karate mà )

Chia sẻ trang này