1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển xế đi Pù Luông (10-12/6/2011)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi seiya0412, 27/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seiya0412

    seiya0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    1. Lịch trình Pù Luông tháng 6 tới mình dự kiến như sau:

    Ngày 0 (10/6)
    : HN – Lương Sơn - Mai Châu (ngủ đêm Bản Lác) ~ 150 km

    Tập trung tại cổng trường ĐH KHXH&NV lúc 17h30. 18h xuất phát thẳng tiến quốc lộ 6. Ăn tối tại Lương Sơn. Từ Lương Sơn rẽ vào đường đi Khăm – Dốc Cun – Mai Châu – Bản Lác.

    Ngày 1 (11/6): Mai Châu – Bản Đông Điểng – đỉnh Pù Luông ( - Bản Đông Điểng or Bản Báng)

    5h30 dậy chuẩn bị đồ đạc, ăn sáng. 6h30 xuất phát đi Bản Đông Điểng. Dự kiến 10h tới nơi

    Ăn trưa Bản Đông Điểng. Gửi xe và chuẩn bị chinh phục đỉnh Pù Luông. Xuất phát từ bản Đông Điểng đi mất 6 tiếng là lên đến đỉnh Pù Luông, trong đó từ Đông Điểng đi 2h là bắt đầu vào rừng nguyên sinh. Lên và xuống theo 2 lối khác nhau (nếu biết đường [​IMG] )

    Nếu trường hợp lên đỉnh Pù Luông đã muộn chuyển phương án ngủ đêm tại đỉnh, sáng hôm sau về. Không nên đi đường rừng buổi tối, khá nguy hiểm và có khả năng lạc rất cao (Cái này phải chuẩn bị kĩ =.= )

    Ngày 2 (12/6): Bản Đông Điểng – Cành Nàng – Cẩm Thùy – HN (~ hơn 200 km)

    Nếu ngày 1 cố gắng xuống được bản Đông Điểng, thì ngày 2 sẽ có nhiều thời gian để chơi và chụp choẹt dọc đường về ^.^

    2.Chi phí dự kíên: 500K/1người (Đây chỉ là chi phí dự kiến, khi đi về sẽ tính toán cụ thể thừa thiếu sau nhé các bạn!)

    Cần tuyển xế có kinh nghiệm, yêu cầu đi xe số (ko chơi xe ga nhé) vì ngày đầu sẽ đi đêm, còn cung đường khá xấu, nếu trời mưa thì rất trơn, cần các tay lái vững.

    3. Lịch off: Thứ 5 tuần sau (2/6) sẽ off 1 buổi chốt danh sách, đóng xiền mua đồ chuẩn bị và phân cặp xế ôm. Cụ thể thời gian, địa điểm tớ sẽ thông báo sau :D

    Liên hệ với tớ qua sđt: 0976865496
    Yahoo: Longphi_1986
    Đăng ký qua đây thì để lại cho mình tên, số điện thoại liên hệ nhé! [​IMG]
  2. embetiti8

    embetiti8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhà nhà đi Pù Luông @-)
  3. seiya0412

    seiya0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Danh sách cập nhật:
    Xế:
    - Seiya
    - Anh Thế Anh (bác í giới thiệu nà quê miền núi, leo rừng suốt ^.^)


    Ôm:
    - Hằng sầu
    - Diep Nguyen
    - Mun
    - Dương Hà
    - Chym

    Dập dòm:
    - Sam
    - Bà giừ Hương
    - Tùng
    - 2 bạn của Tùng
    - Giang Nguyễn
    - Bác Hùng - SS :))
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    người ngươi pù luông ........:))

    cũng xin chân dập dòm
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khổ thân cái Pù Luông :))
  6. DotComma

    DotComma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    2 xế 5 ôm....Cân tất đê cho bá đạo L cẩu ạ...:))
  7. Tuan_Kid

    Tuan_Kid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Xế nào đi Pù Luông vào 04-05/06 thì PM mình nhóe :-bd
  8. huongtl84

    huongtl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhào zô đi các bạn xế! Nhiều ôm xinh tươi lắm! ;))
  9. seiya0412

    seiya0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Các vấn đề cần lưu ý:

    - Mình xác định lại mục đích chuyến đi này: Đây là 1 chuyến Treeking chinh phục đỉnh Pù Luông, không có cơ hội ngắm lúa nhiều (vựa lúa bát ngát ở Kho Mường, những cánh đồng lúa trải dài ở các bản Cao Hoong, bản Nủa... đều ko đi qua các chỗ này). Do vậy, nếu bạn nào muốn đi ngắm lúa thì nên xác định và cân nhắc lại có tham gia không nhé.
    - Đường treek vô cùng khó khăn: Đường dốc thẳng chứ không vòng vèo, và lại khá trơn - có thể nói là khó khăn hơn leo Fan nhiều. Các bạn nên liệu sức khỏe của mình nhé. Chuyến đi này thời gian khá căng, xác định ngủ rừng và có thể tối muộn mới về đến HN.....

    Vấn đề hậu cần (đoàn sẽ chuẩn bị cho mọi người)
    - Mang nhiều nước, rất cần nước để giải khát và nấu ăn. Nước suối chỉ có dưới chân núi, lên đỉnh thì không có. Có thể lấy nước từ 1 loại cây leo (nhờ chú Guide chỉ dẫn)
    - Thức ăn: Cơm lam + thịt nướng + muối vừng; mỳ ăn liền + thịt hộp; Bánh mỳ + xúc xích + ruốc; thịt hộp nên mua hộp bò để cho vào nồi lấy nước (thịt nướng và gạo nếp có thể nhờ chú guide chuẩn bị, lên đỉnh có nhiều tre nứa :D )
    - Rau củ, hoa quả để giải khát. Ngoài ra có thể nhờ chú Sơn hái ít lá chua cho vào nấu mỳ hoặc dùng ruột cây chuối rừng

    Vấn đề vật dụng: Mỗi cá nhân cần chuẩn bị thật kỹ càng (găng tay, kẹo, socola, áo mưa ....)

    - Lưu ý giày nên bám bùn vì rất trơn, chú ý cả tất chống vắt (nhiều vắt)
    - Mang hộp thuốc, chú ý cần salonsip, salonpad bôi cho đỡ mỏi cơ (đoàn sẽ chuẩn bị)
    - Chú ý mang thêm bạt để cho guide ngủ ngoài, không nên cho guide ngủ cùng


    Trên đây là 1 số kinh nghiệm học hỏi được từ anh Thần Rùa vừa có chuyến đi PL dịp giỗ tổ :D
  10. kienconhaicang

    kienconhaicang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Pù Luông bị cày nát rồi :))))

Chia sẻ trang này