1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi va chạm giao thông thì xử lý thế nào ạ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cleverview, 29/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Ngoài đường trên mạng đôi khi vì bản ngã quá lớn mà đâm chém nhau.[r24)]
    Nghe bạn nói tớ lại nhớ câu truyện vui thế này:

    Một người Pháp, một người Mỹ và một người Viêt Nam tranh luận xem Adam và Eva là người nước nào.

    Người Pháp: “Trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân Pháp”.

    Người Mỹ: “Yêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có thể là dân Mỹ”.

    Cuối cùng, người Viêt Nam: “Quần áo chẳng có, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là sống trên Thiên đường, thì chỉ có thể là dân Viêt Nam...”
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cảm ơn bác :) chắc bác vote cho tôi nên vào trang cá nhân thấy có thêm 2 lá phiếu dù ở ngoài vẫn hiện là 186 [:D] tôi chỉ thấy lúc đó xử lý vậy là hợp lý nhất.

    Xin kể thêm một câu chuyện va chạm giao thông nữa của tôi và mấy thằng bạn cho các bác nhé.

    Chuyện xẩy ra cách đây chắc phải đến gần chục năm rồi.. Hôm đó tôi và mấy thằng bạn thân đi mấy xe máy dọc từ Tràng Thi qua ngã tư Cửa Nam thì bị 1 cái ô tô 4 chỗ đi hướng Thợ Nhuộm tới Hàng Bông quệt vào đít xe. Rõ ràng là nó đi sai nhưng khi bọn tôi dừng xe lại ra hỏi thì thằng lái xe lao ra túm lấy ông bạn thấp nhất bọn tôi vật xuống đường đấm, thằng trong xe cũng chui ra (thằng này cao to như hộ pháp ấy) ..thế là cuộc hỗn chiến xẩy ra vì thằng to con kia có võ nên mấy thằng chúng tôi không lại được. Bực quá chịu không nổi thằng trước lái xe, thằng sau cầm gạch nhẩy lên xe máy đuổi theo đến mạn Hoè Nhai định phang vào xe nó thì nó phát hiện ra và rút điện thoại ra gọi ...lúc đấy mấy thằng cũng sợ bị quây nên thôi chạy đi luôn. Nghĩ vẫn tức, va chạm nó sai lè lè ra nó còn nhẩy tới đánh mình. Trục mình đi là trục đường ưu tiên, mấy thằng đi đứng cũng đàng hoàng chậm rãi.

    Hồi đó đường phố HN vẫn còn vắng và ít ô tô, ngã tư Cửa Nam không có cảnh sát thường trực đứng như bây giờ nên đánh nhau ngay giữa ngã tư mà chẳng có ai can [r23)] Chứ quả đấy mà có CSGT thì đã không có ẩu đả. Nhưng nó lao vào đánh bạn mình chẳng nhẽ để yên cho nó đánh [r23)]

    @tete nghề gì đâu bác, chỉ là mình lúc đó cứng cáp hơn mấy thằng thanh niên dặt dẹo thành phố thì nói thế [:D]
    Bác thông cảm, ngày nào cũng đi qua đoạn đấy..đánh được nó lúc đấy thì chỉ sợ lúc khác mình lại mất ít máu ở đấy thôi bác à [:D]
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    chắc tại 2 chú kia tính đã hiền không thích va chạm chửi người ta nên bị ăn đánh là đúng rồi. Nếu em không chửi mà bị thằng matiz kia oánh thì việc đầu tiên là nè xong cầm tay..... rồi lý sự cùn ... lý sự đến mức cấm dám động đến mình. Khi mình đã thắng về võ mồm rồi thì đập lại thằng đi mariz cho hết đường về quê luôn.
  4. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bị đập vài phát thì cũng khó nghĩ được gì hay lắm cậu ạ.
    Mình đã nói rồi lúc đấy đa phần là làm theo bản năng và thói quen.

    Phương pháp tốt nhất là khi hắn rút roi điện ra thì giữ khoảng cách 2m. Hắn tiến mình lùi. Vừa chạy vừa la làng.[:D]

    Trường hợp khác hai đồng chí ấy có nghề. Hai thằng hai cục gạch phang thì chả nói làm gì.[:D]
  5. brakegem

    brakegem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em nhớ đến cái câu mà ông thầy ngày xưa hay nói:
    10 năm võ tầu ko = 1 chầu củ đậu :))
  6. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ạ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình. Bác thích chiến mà đủ sức chiến thì không nói làm gì, mình làm mình chịu, mình đánh mình sướng. Còn không đựợc thì nhịn thôi chứ biết làm sao. Có vụ ở Sài Gòn đó bác, hai chú đi SH va quệt với hai chú đi Wave tàu, mấy chú đi SH vừa chửi vừa đánh, rút cả thắt lưng ra vụt, hai chú đi Wave lúc đầu nhịn, sau rút dao từ cốp ra xiên tiễn mấy chú SH về trời, nhưng cũng dính án tù. Dí hoà vi quý vẫn là lành nhất.
  7. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Từ từ, nếu đối phương hung hãn quá thì gọi công an hoặc là bỏ qua :)) xã hội này giờ loạn lắm, đánh nhau khéo án mạng như chơi ấy.
  8. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bác Lala123 nói chuẩn!! Theo em "Tha thứ là sự trả thù ngọt ngào nhất". Chuồn cho nhanh, rồi tha thứ cho các hành động tội lỗi của bọn nó, hy vọng bọn nó sẽ ăn năn hối cải, Em còn vợ, còn con, còn nhà còn cửa và bao nhiêu dự định chưa hoàn thành nữa.
    Đây các bác xem. Bênh vực, cản oánh nhau đây! ^:)^
    http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Bi-ban-100-vien-dan-vao-lung-vi-ngan-hon-chien/75287360/218/
    Ông Hạnh đang nằm điều trị tại Hà Nội với nhiều vết thương
    [​IMG]

Chia sẻ trang này