1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là nữ, hỏi thấy hơi ngại. các bác giúp em nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranghuyen, 30/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Cái tôi ông bạn này lớn phải biết. Cáo nên cẩn thận. Lúc mê mệt rồi thì dễ làm con rối cho cậu ấy lắm. Từ từ mà thăm dò kỹ càng.
  2. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Đúng là làm bạn thì sẽ tốt hơn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cám ơn bạn, tớ sẽ cố gắng để ý đến cảm xúc của mình
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cám ơn bạn nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ôi, em đọc lại còn thấy sai tùm lum. ngại quá
  3. snowdog

    snowdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bác phải xác định là bác giai kia có định cưới không đã. Sang năm là bác bằng tuổi hoa khôi kia sẽ lại bị giục thôi. Em nghĩ bác nên đầu tư vào một anh chàng có kinh tế ổn định, yêu bác nhiều nhiều và sẵn sàng cưới thì tốt hơn. Đừng nên theo bước hoa khôi bác ạ :D
  4. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bây h mới là nhớ thôi, bao h nhớ da diết thì mới đáng lo :). Tớ cũng hay nhớ thằng bạn thân của tớ lắm, cứ từ từ bạn ạ... Mưa dầm thấm lâu :D
  5. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết là để cưới thì chưa. Sau khi chia tay với cô bạn kia thì mong cưới vợ, lúc ấy em đã nghĩ là cậu này nghĩ ngắn , con trai còn trẻ còn phải phấn đấu sự nghiệp chứ, chưa gì đã vì buồn bã mà nghĩ những chuyện đâu đâu mặc dù điều kiện để lấy vợ cũng đủ rồi. Rồi đi làm rồi thì suy nghĩ cậu ấy đã khác, em cũng thấy mừng cho cậu ấy, có nói với em là để lấy vợ thì phải là người có trách nhiệm, lo lắng, làm trụ cột cho gia đình. Vì bản thân em nghĩ cậu ấy cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, va vấp với cuộc sống nhiều hơn nữa, để cậu ấy bớt tự cao và biết quý và trân trọng những gì mình có.

    Em cũng biết nếu em hướng tới những người lớn tuổi hơn sẽ tốt hơn rất là nhiều, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Và em cũng sẽ làm được điều ấy, nhưng chỉ là cảm thấy tình cảm mình sẽ không được như ý thôi ạ
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đời này ít người có đc cuộc sống tình cảm như ý lắm. Nếu rủi bạn có như vậy thì cũng là chuyện thường tình.

    Trừ phi bạn có một nhu cầu mãnh liệt rằng cuộc sống tình cảm của bạn nhất định không thể bị những quyết định "hạng 2" cỡ lấy chồng, đẻ con, "báo hiếu", phù hợp với phong tục tập quán của xh bạn đang sống...chi phối.

    Muốn yêu và muốn được yêu cũng cần có dũng khí. Nhưng vì cuộc đời thì ngắn, nghĩa vụ với đời thì nhiều, nguồn lực của bản thân thì có hạn, nên nhiều người chọn kiểu "yêu nhàn nhạt, đến tuổi thì cưới, nhẫn nại lo cho gia đình, về cuối đời sống thoải mái và nhàn nhạt." Đó cũng là một chọn lựa không tồi, với những người chưa có đủ bản lĩnh để sống và yêu mãnh liệt.
  7. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thôi giờ em thử quay về ngày xưa đi. Ko tránh được thì chủ động vậy. Thử quay lại chăm sóc hắn xem thế nào. Chẳng hạn hôm nào tới phòng hắn nấu cho hắn bữa cơm. Hôm nào biết hắn đi nhậu thì nhắn tin nói hắn nhậu ít thôi (giả bộ quan tâm chút). Sau một khoảng thời gian liên tục giội bom thế xong lặn luôn, để xem hắn có ư hử gì ko, nếu có thì có vẻ ổn, tiến tới được, nếu ko thì đúng là hắn ko có cảm xúc với em.
    Còn việc bạn bè rủ đi thì...nói thật là tên nào cũng thế cả thôi. Anh ngày xưa cũng...rứa[r2)], hết giờ làm lại lăm le xem có chú nào hú ko là lên đường ngay. Chưa có gì ràng buộc khó giữ chân lắm em ạ. Sau khi có gia đình riêng rồi thì khác, biết lo toan hơn, với lại lúc ấy bạn nó cũng ko chủ đọng gọi mình nữa vì biết mình đã có chỗ đi về rồi.
    Mấy chú đẹp trai bây giờ chảnh lắm, hầu như vậy. Cho nên cứ phải cho leo cây vài lần mới ngộ ra được. Nếu em tin vào tình cảm của mình thì cứ bình tĩnh, t.y sẽ dẫn đường cho em.
  8. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Em thấy em hình như không đủ bản lĩnh, rồi không tự tin vào mình, bản thân em cũng chưa phải chủ động với ai như vậy bao giờ, thấy tức lắm. Nhưng mà gặp nói chuyện em lại quên hết. Cậu bạn ấy có kiểu nói chuyện điện thoại rất hay cúp máy trước, em thấy không lịch sự và kiểu bị hẫng. Gọi điện hỏi em về công việc em cũng lạnh nhạt, hỏi gì đáp nấy, rồi đang đoạn hào hứng thì em nói em đi có việc, cúp máy trước. Em thấy vui vì làm như thế, tự thấy cứ hiếu thắng kiểu vậy thì ko đi đến đâu được. Nhưng đúng là không đứa nào chịu nhường đứa nào, anh ạ. Ôi, cái tính của em
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Còn có cảm giác đó thì chưa yêu đâu bạn, chẳng qua là thói ưa sở hữu (một món đồ đẹp, một anh bạn trai bảnh bao...) thôi. Đừng nên cố chấp chỉ vì thói cay cú ưa sở hữu làm gì, bạn ạ.

    Riêng chuyện anh kia cúp máy trc, nếu bạn k thích, thì bạn nên nói thẳng, nhũn nhặn, lịch sự và thẳng thắn. Khoan nói chuyện yêu đương, làm bạn bè nhau thì cũng phải biết chăm sóc tình cảm bạn bè. Nếu anh kia là bạn tốt, biết nghĩ cho bạn, thì khi bạn nói rõ là bạn thấy bị cụt hứng khi anh chàng cúp máy trước, thì anh chàng sẽ điều chỉnh thói quen để không làm bạn có cảm giác tiêu cực. Còn giả sử anh kia có nghe bạn nói nhưng vẫn giữ thói quen cũ, thì nghĩa là với tư cách bạn bè thì anh ta cũng không quan tâm đến bạn rồi, lúc đó bạn nhắm mục tiêu "bạn trai" làm gì nữa cho phí công.
  10. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Em có một lần làm theo tình cảm với một mối tình trước đây của em. Mải mê đi theo cảm xúc mà không nhìn vào con người của người ta. Người trước này tính ích kỷ( con một nên bố mẹ chiều quen rồi, đến chỗ làm cũng đc ưu ái vì làm được việc) nên em thấy sợ những người ích kỷ, không biết nghĩ, không chịu hiểu cho người khác. Kể ra thì lạc đề chút nhưng có lẽ vì thế tiếp xúc với cậu bạn này, em thấy cũng là người tốt, sống biết nghĩ trước sau nên em mới vậy.
    Em thì cũng không phải là người có cá tính, sống vì bản thân mà dám bỏ những thứ gọi là nghĩa vụ. Cám ơn bạn nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình thấy bạn nói rất đúng.
    Và đang trên con đường xác định vị trí của mình trong tim người ta. Càm giác thì là có mà đôi khi không có. Rất bình thường với mình

Chia sẻ trang này