1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bác tư vấn cho em: Gái nói em thực dụng …

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi echloichoi, 30/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hết con này thì còn con khác, giàu hơn, yêu mình hơn, xinh hơn. Nhờ người khác cũng là một cách hay, nhưng phải lựa đúng người. Giang hồ hiểm ác, cẩn thận củi lửa. [:D]
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Kết quả hiện tại dù là tạch, nhưng qua những gì chú viết, chỉ làm trầm trọng hóa vấn đề lên mà thôi.
    Cãi nhau đòi chia tay là chuyện bình thường như ở huyện, khéo léo, lý trí chút là lấy lại chứ khó khăn gì đâu? Một số thứ sẽ làm vấn đề leo thang, có thể tạch hẳn:

    - Xoắn quẩy lên: học chuyện cho mọi người quyen, bạn bè biết. Nếu những người đó khéo léo ko nói, gặp đứa dở người sẽ làm gái thêm rối trí, cảm giác sẽ thêm áp lực -> tạch. Hoặc giả những người đó có tác dụng tích cực đi nữa, giá trị của bản thân chú ếch sẽ bị hạ thấp xuống 1 bậc, vì sao? vì gái trở lại là nhờ tác động của ngkhác chứ ko phải do chính bản thân chú ếch làm thay đổi tình hình: quả này đúng là ếch nhà ta nhu nhược. Từ trước tới giờ chưa có cuộc tình nào hàn gắn lại nhờ vào sự giúp đỡ cụ thể của người thứ 3 cả, nếu có, đó là người thứ 3 tác động vào 1 trong 2 người kia sáng suốt hơn mà thôi. Gái sẽ nghĩ "thằng này nhát cáy nhỉ, nói cũng ko dám nói mà đi nhờ ngkhác. Chuyện đơn giản vậy mà thằng NBT nói được còn nó thì ko, hay là mình nhờ thằng NBT cải tạo giống nòi nhỉ? nó mạnh mẽ quá!"

    - Ăn mày tình cảm. Quả này ko cần nói chú ếch cũng biết nhể?

    - Lạnh lùng quá mức: Dù mqh có ntn đi nữa, cái tình ko bao giờ hết cả, nó chỉ bị những cảm xúc khác lấn át mà thôi. Cụ thể ở tr.h chú ếch, nếu gái bật đèn xanh, đại loại là chủ động liên lạc lại, vì lý do nào đó mà chú CHẢNH, ko trả lời đt, ko reply sms..vv nhiệt huyết của gái sẽ bị sút giảm trầm trọng, cho rằng chú là thằng ko có tình ko có nghĩa (con gái lúc nào cũng nằm lòng câu: ko có tình cũng còn có nghĩa)

    - Yếu đuối, ko quyết đoán: Kiểu như gái liên lạc mà chú lại nữa nạc nữa mỡ, sms thì reply, đt thì nghe nhưng khi gặp mặt lại lạnh nhạt, nói chuyện ko dứt khoát là tiến hay lùi, trình bày quá nhiều là anh thế lọ thế chai, lý do lý trấu là tại sao dẫn đến chuyện này... Chuyện qua rồi là qua rồi, nếu em ok, ta bắt đầu lại, ko thì trả dép đây anh về. Nên nhớ, gái đã chủ động liên lạc lại tức là cho chú cơ hội hàn gắn chứ gái mà thật sự hết tình cảm nó sẽ ko gặp mặt chú đâu. Anh vd nhé: gái lấy lý do là "em trả lại tât cả quà mà anh đã tặng" lúc này, chú phải tận dụng cơ hội, phải rủ được gái đến quán cafe, ko trả lời sms hay qua đt mà đến khi gặp mặt, bảo "anh có vài chuyện muốn nói với em" rồi cafe hay nn thẳng tiến, để làm gì thì chú tự động não nhá! Lúc này mà gái thẳng thừng từ chối tức là gái vẫn còn giận, đợi dịp khác. Địch mạnh ta yếu phải biết chờ thời cơ [:D]

    - Ko có phong cách: là phần phụ của cái gạch đầu tiên, nghe chim nhợn phân tích tềnh hềnh quá đúng rồi cung cúc nghe theo như bị thôi miên mê tín. Bày thế nào là làm thế đó mà ko có sự động não, ko đặt cái tình cái cá tính của "ếch" vào công đoạn lội ngược dòng. Gái lúc này có thể là "thấy là lạ" muốn lắng nghe, muốn tìm hiểu, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là tạch, vì, "hắn lạ quá, mềnh ko hiểu, có khi hắn bị thần kinh chăng"

    Tạm thời anh nghĩ đc có nhiêu đó :-??
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Thực dụng là gắn mọi thứ với tiền mà bỏ qua mọi yếu tố tình nghĩa, tình cảm.
    thực tế là nhận biết chính xác: sau khi cảm xúc qua đi sẽ còn lại cái gì.
    Trường hợp trong này là thực tế.
    Mình chả thấy có gì sai cả. ^:)^
  4. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Công nhận, ai bày kế gì em cũng nghe hết. Đang xoắn mà, cứ như chết đuối vớ được phao. Giờ nghe anh nói em mới giật mình nghĩ lại. Nhờ tư vấn cũng phải chọn mặt gửi vàng, nản quá.

    CÓ 1 số ý kiến của 1 số người, em đọc xong không thích, không đồng tình, vì vận vào tình cảnh của em không đúng, nhưng em ko phản ứng lại. Dù đều tai hay nghịch nhĩ em đều cám ơn hết vì họ đã bỏ công đọc và cho ý kiến giúp em.

    Em ko nghĩ là giang hồ hiểm ác, có người lại ko thích vun vào mà thích cào ra cho nó bung bét hết lên. GIờ mới biết mình đúng là giống như con chim sẻ rơi vào bãi phân bò.

    Chuyện nhờ người thứ 3 tư vấn, em đã nghĩ là sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng muốn thử xem.

    @ ALL: EM tự nghĩ ra cách khác rồi, phù hợp với tính cách của em.
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Con mụ Phích viết F gì mà viết lắm thế
    Tư vấn tình cảm kiểu tiki-taca à :D
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hơ.. con mợ này, thế mà hay phết
    Chiến thuật này dù cho gái có biết cũng khó mà đỡ. Uyển chuyển, tận dụng mọi cơ hội từ nhỏ nhặt đến to lớn.
  7. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này