1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao trẻ con nước mình ý thức kém thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 31/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    đồng ý.
    trẻ con học cái tốt thì lâu chứ học cái xấu thì mấy.cũng không thể phủ nhận giờ ngay cả bố mẹ chúng nó,hàng xóm hay bạn bè xung quanh ý thức cũng kém==> ý thức chúng nó kém là dễ hiểu.
    con mình ý thức kém thì chẳng đổ tại ai được cả,trước hết là do mình.đến con mình thầy cô giáo còn chẳng dậy được huống chi con người khác.
  2. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Nguyên nhân chính là do Internet tốc độ cao. Báo đài toàn đăng tin cướp giết hiếp lên trang đầu ý mà. [:D]
  3. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con như tờ giấy trắng. Các cháu như thế nào là do ảnh hưởng của người lớn xung quanh. Trường học, xã hội tuy quan trọng nhưng ảnh hưởng của gia đình vẫn là số 1
  4. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    nhà dột từ nóc các bác ạ :|
  5. bwfas

    bwfas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    1. Vì người dân nước mình ý thức kém.
    2. Đấy cũng chỉ là 1 bộ phận, ko phải toàn bộ.
    3. Bao h mình đánh giá thế hệ sau cũng khắt khe hơn, cũng như những người trc mình 5-10 năm nhìn mình.
  6. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đưa con mình đi chơi công viên. Con bé khát nước, mình lấy sữa cho uống. Rồi bế nó cho nó ném cái vỏ bọc ống hút + vỏ hộp sữa vào thùng rác, vậy mà mấy ông bà nhìn vợ chồng mình với con mắt vừa như tò mò, vừa như ngạc nhiên mới sợ.

    Quan điểm của mình: Trẻ con học rất nhanh. Học thói hư tật xấu nhanh và bên hơn học điều hay lẽ phải. Ông bà, bố mẹ chú ý lời ăn tiếng nói hành động ... để hình thành cho con trẻ cái gốc tốt đẹp. Để con ra xã hội biết đâu là cái đáng học, đâu là cái đáng bài xích. Chứ sao mà đi theo con từ giờ đến lúc trưởng thành được.
  7. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    mình thấy do môi trường giáo dục trong gia đình là chủ yếu
    như bác gì đó nói ở trên, buổi sáng đi đường cũng gặp nhiều trường hợp bố mẹ chở con đi học k đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, con ngồi sau ăn hoặc uống sữa thì vô tư vứt rác xuống đường :|
    các cháu ngồi trong ô tô cũng thế, đôi khi còn được các bà mẹ vứt rác ra đường hộ[r37)]
    con nhóc nhà chủ nhà em cũng thế, ăn xong là xả rác xuống đất, bảo nhẹ nhàng rồi nặng nề bắt nó vứt rác thì cứ lỳ ra, rồi chạy ra chỗ khác chơi
  8. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    giáo dục xuống cấp trầm trọng như giờ thì hiển nhiên sản sinh ra 1 thế hệ thế chứ sao. Tuy có kẻ ngoan người hư, nhưng nói chung là đạo đức, văn hóa, nếp sống, ý thức chung của cảc thế hệ càng ngày càng kém. Thời 7x đi học, chỉ đứa nào mất dạy lắm mới dám vô lễ, hỗn với thầy cô
  9. Rose_killer

    Rose_killer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    thế người lớn nước mình ý thức cao à?
  10. nguoibinhthuong1989

    nguoibinhthuong1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tre con ko tu nhjen sjnh ra va cug ko tu nhjen mat dj:))

Chia sẻ trang này