1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tại sao phải hỏi những chuyện không liên quan đến mình?"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khonghoitiec, 01/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thường là anh đàn ông cư xử làm cô kia ghét mà cô kia đã nói ý nhị rồi mà còn không được nên mới phải phang thẳng câu kia. Nhưng nếu anh đàn ông đần 1 tí thì lại tưởng là mình cư xử lịch duyệt lắm mà cô kia nói năng mất cảm tình, chứ không nhận thức đc là chính mình mới là cái thằng ấm ớ trước, làm ng ta khó chịu.
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Nếu trường hợp là bạn bè cùng lớp, đồng nghiệp thì sao nhỉ? Còn đang cưa cẩm nói thế là ra dấu hiệu rồi :D.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thường là nếu k quá buồn bực chuyện riêng tư, k quá mệt mỏi thể xác, thì ai ai cũng cố giữ phép lịch sự xã giao. Vì tự nhiên đùng đùng đi gây gổ với ng lạ thì mới là vô duyên. Nhưng nếu lòng không buồn bực, sức khỏe không kém, mà chịu đựng mãi mà cái thằng / con kia cứ chàng ràng điên điên khùng khùng trc mặt mình, dù mình đã ý nhị bóng gió nói nó xê ra, đừng làm phiền mình nữa, thì ai mà chẳng phải nói thẳng, xùy xùy nó đi thật nhanh cho khuất mắt mình.
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ah, thì ra gái nó bảo không thích cậu hỏi chuyện không liên quan đến cậu, xin lỗi, tớ đọc không kĩ

    Thế thì từ giờ phải hỏi những chuyện liên quan đến cậu. Nhưng cách hay nhất vẫn là "đừng có hỏi nữa". Con người ngoài cái miệng ra còn có con mắt, cái tai, lỗ mũi nữa cơ mà, sao không phân chia ra mà xài, sao cứ phải làm khổ cái mồm thế nhỉ, nó còn phải dùng để ăn nữa cơ mà
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    đèn đỏ [:D]
  6. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    overgamẻ:














    ))
  7. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Em xin ghi nhận các ý kiến tư vấn.
    Có lẽ em đã làm sai nhiều chuyện từ đầu và bây giờ có lẽ đã không thể sửa chữa được nữa.
    Chuyện xảy ra khá lâu, trải qua nhiều biến, có lẽ sự khác nhau về độ tuổi, về cách nhìn cuộc sống đã kéo 2 người xa nhau hơn.
    Cám ơn các bác.

Chia sẻ trang này