1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ xin kinh nghiệm đi Đà nẵng với.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi khongname, 02/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    em 21 này :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    bác đặt vé là 1 chiều hay khứ hồi thế ợ
  2. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đc ôm 1 đoàn cty 38 ng + 2 vc + 2 nhóc rùi. Chắc k giúp bác đc rùi.
    Thực ra là tớ k mún đi nhg phòng hành chính nhân sự mờ, đi để làm trưởng đoàn.
    Vậy nên mới lên xin các bác knghiệm
  3. springlight

    springlight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mình đặt vé khứ hồi,

    Hôm qua vào thử đặt online trên website của bọn Jets giờ thấy đã trên 12tr rồi. Vé tăng kinh khủng thật
  4. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Vé máy bay mới tăng cuối tháng 5 mà. Với lại nghỉ hè nên các gia đình cho con đi du lịch nhiều nên các vé rẻ nói chung hết rất nhanh. Chúc cả nhà đi vui vẻ!!!
  5. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ thêm với các bác nào định đi du lịch Đà Nẵng.
    Tôi đã đi Đà Nẵng bốn lần, và ấn tượng trong tôi vô cùng đẹp đẽ.
    - Ăn uống ở Đà Nẵng khá rẻ, địa chỉ thì mấy bác trên đã nói rồi, nhưng ở đây tôi muốn nói thêm về món ăn bình dân mà có thể gia đình các bác sẽ thích, đó là món bánh canh. Bánh canh thì ở Huế cũng nhiều nhưng tôi thấy ở Đà Nẵng ngon hơn, và bánh canh Đà Nẵng chủ yếu là bánh canh cá lóc, ngon và có thể ăn sáng, ăn tối hoặc ăn khuya lúc đi chơi đêm.
    - Cà phê của Đà Nẵng cũng ngon và mềm hơn Hà Nội nhiều. Tôi nhớ ấn tượng năm 2008 đi công tác, uống li càphê vỉa hè khá ổn mà chỉ 3k. Bây giờ chắc cũng chỉ trên dưới 10k thôi nhỉ. Mà người Đà Nẵng người ta uống cà phê mọi nơi, mọi quán ăn sáng, còn phổ biến hơn cả trà đá Hà Nội, tôi thích thế.
    Có một quán rất đẹp, cà phê và ăn sáng ngon ở đầu đường gì chạy men Sông Hàn dẫn lên chân cầu Thuận Phước phía Bắc đấy, không nhớ tên đường và tên quán nữa, quán thiết kế dạng cổ, mái ngói đỏ, nhiều cây lộc vừng và ở cổng có bể cá và chuồng có con trăn khá to:-O.
    Có một quán cà phê nữa khá thú vị là quán cà phê sách Cảo Thơm, không nhớ địa chỉ, vào đấy uống cà phê và tìm đọc nhiều sách hay.
    - Về hoa quả, các bạn vào Chợ Hàn cũng rất nhiều, ngoài các loại quả miền Nam khác, tôi thấy nên thử ăn quả bòng bòng (ở chợ người ta gọi thế), hình thức nó giống với quả dâu da (ko biết có đúng không) ngoài này nhưng có màu ngà và ăn ngọt mát rất tuyệt.
    - Người dân nói chung vui vẻ hiếu khách (đặc điểm chung của dân thành phố từ Huế trở vào). Tôi nhớ tôi ngồi trên xe máy ở vỉa hè gọi vọng vào hỏi đường [-X, thế mà một bác có tuối ra tận nơi chỉ tận tình, hòa nhã, thấy mình ẩu thật.
    - Về khách sạn, không nên ở tít ngoài bãi làm gì, các bác cứ ở quanh con đường ven sông Hàn, đầy khách sạn với đủ hạng, đủ giá, tiện lợi dễ đi chơi.
    - Chỗ du lịch: Bà Nà là một điểm đến rất thú vị, nhất là cáp treo hoành tráng, rừng nguyên sinh và dấu mốc hoang tàn ngày xưa của những người Pháp khảo cứu và xây dựng. Ăn tại Bà Nà cũng ổn, không chát, tuy nhiên không nên nghỉ qua đêm vì thực ra khu Bà Nà khá nhỏ và không có nhiều dịch vụ công cộng.
    Ngoài ra các bạn nên đi Non Nước, thăm quan bán đảo Sơn Trà, cứ theo dọc bờ biển mà đi rất đẹp. Ngoài ra có điều kiện nên dốc luôn Hội An, Mỹ Sơn.
    - Về giải trí, ngoài Bar vũ trường ra, bạn nào thích nghe nhạc tôi giới thiệu các bạn phòng trà Tiếng Dương Cầm ở đường Hoàng Văn Thụ, ở đây hát nhạc xưa, khá chuyên nghiệp, lần nào vào tôi cũng đến.
    Bổ sung thêm: Nếu ai không đi bằng máy bay thì tàu hỏa là một lựa chọn rất thú vị, chọn tàu nào mà đi qua Hải Vân lúc buổi ngày các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những hình ảnh không thể nào quên.

    Thiết nghĩ ở Việt Nam không có thành phố nào có môi trường đáng sống như Đà Nẵng, ngày nào đó lại thăm lại thành phố này.:-c
  6. springlight

    springlight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn ý kiến của bác nhé (mặc dù em không phải là chủ topic :)).

    Rất có ý nghĩa đối với những ai sắp đi Đà Nẵng, trong đó có em :x
  7. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Có 1 kinh nghiệm cho các bác mua quả boòng boong (trông nó giống quả dâu da đất, ăn mát mát, ngọt ngọt) là quả này không phải đặc sản Đà Nẵng ^ ^ Các bác ra chợ Hàn sẽ có 2 loại: 1 loại to, đẹp là của Sài Gòn mang ra. Loại này tầm 30-35k 1kg (giá cách đây 10ngày - e mới đi) nhưng lại chua và nhiều hạt, hạt to. Loại thứ 2 là của Thái, quả nhỏ hơn và không sáng màu đẹp như loại của SG, loại này tầm 45-50k (e mặc cả được 45k), ít hạt (gần như không có) và ngọt. Đây là kinh nghiệm các bác nhân viên khách sạn chỉ cho em, giờ em truyền lại cho các bác :P
  8. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều ạ
  9. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cung cấp thông tin cho các bạn là ở ĐN, uống cafe thì miễn phí trà đá và quán ăn nào cũng có nước uống.
  10. springlight

    springlight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Quán ăn miễn phí nước uống gì thế bác ?

Chia sẻ trang này