1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Bầu trời tự do

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 03/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ở đâu?
    Ở đó...
    Ngang lưng trời có mây trắng phủ:x
    [​IMG]

    Còn anh?
    Anh ở phía dòng sông
    Quanh năm nước đỏ
    Đợi em!
    [​IMG]

    Vậy để gặp nhau
    Ta sẽ phải qua bao nhiêu núi?
    Không phải đếm đâu
    Mây sẽ đưa ta đến
    ... gần em!
    [​IMG]
  2. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích bầu trời, thích ngắm nhìn bầu trời. Đâu cứ phải đi xa, một buổi sáng mai, dậy sớm, ngước mắt nhìn lêu, bầu trời nó cũng thật yên bình như lày:

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhưng lắm khi nó cũng cuồng phong vần vũ như lày:

    [​IMG]
  3. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    trời như ngậm hạt ngọc
  4. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Xin bình yên và qua đây...

    [​IMG]
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Trời xanh đây là của chúng ta!!!
    [​IMG]
  6. AZ0201

    AZ0201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    @ A Minh: mỗi sáng dậy, cũng muốn có chút tg ngắm nhìn bầu trời thủ đô, mà những cơm áo gạo tiền xô ta đi, khiến em chả có tg cho những khoảng không gian tưởng chừng như chật hẹp của Hà Nội nữa... Ảnh đẹp lắm anh ạh!

    Bầu trời tháng 3
    [​IMG]


    [​IMG]

    Vệt nắng cuối trời
    [​IMG]
    -

    Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về ( ở đây biển và trời có chung 1 màu xanh hiền hòa như thế )
    [​IMG]
  8. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mây trắng trôi bồng bềnh trên biển cả
    Soi bóng mình thong thả xuống đại dương
    [​IMG]
    Cánh buồm kia lướt sóng đến muôn phương
    Khoảnh khắc ấy biển xanh nào cô độc ?
    [​IMG]
    Xanh ngút ngàn giữa muôn trùng tiếng sóng
    Rào rạt bâng khuâng,lúc cuồn cuộn xô bờ
    [​IMG]
    Biển vẫn hát những lời thương lời nhớ
    Lúc rì rầm sâu thẳm những bâng qươ
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]

    Lại một ngày ánh nắng dọi lung linh
    Biển lại xanh ,lại soi hình mây trắng
    [​IMG]
    Thương biển mặn những phút giây xao động
    Cánh buồm kia đang vội vã đi về !
    [​IMG]
  9. AZ0201

    AZ0201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chip ơi có ảnh trời Tây Nguyên xanh không, TN tháng 3 đẹp thật, xem ảnh em lại nhớ 14C quá!
    Góp vui thêm mây trời núi và biển

    Biển nhớ tên em gọi về... (chờ mãi chẳng thấy zề @-) )
    [​IMG]

    Cọng lau gầy trĩu nặng ánh tà dương
    [​IMG]
  10. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ Tây Nguyên ko chỉ ở trời xanh đâu, mà là những con đường bụi đỏ không có điểm kết thúc...
    Anh xem bức ảnh này coi, có nhớ cái ngã 3 này không nhé.
    Hình ảnh những người bạn đường mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa khi dừng chân ở ngã 3 này, em không bg quên được! Chính 14C và 729 đấy
    [​IMG]

    Tây Nguyên tháng 3
    (Photo by Minh Lê)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này