1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài tập tình huống số .1 (Điện tích cùng dấu)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic9xvn, 04/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    cái gì mà "lạnh lùng, trầm tĩnh"??? nếu là thằng "tẻ nhạt" thì nói thẳng luôn là tẻ nhạt sao lại dùng những "mỹ từ" như thế? Khẳng định luôn với chú là con gái yêu bằng tai, những thằng hót hay nó sẽ hốt hết gái vì đơn giản là nó là thằng "tự tin" và "thú vị", nói chuyện với nó gái thấy vui vẻ, thoải mái chứ ngồi cạnh chú chả ai nói câu gì, chú căng thẳng ntn thì nó cũng cảm thấy khó chịu như thế! Nói chung là gái ko thích những thằng mặt lầm lỳ như ngỗng ỉa, nếu chú đẹp giai như Brad pitt thì "lạnh lùng" lại là chuyện khác......Tóm lại là chẳng có cách gì ngoài nói chuyện giao tiếp nhiều với ngưòi khác cả, dần dần sẽ vỡ ra, nếu không nói thì muôn đời vẫn ko nói đc.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông tẻ nhạt, nhát gái, nói chuyện kém với tất cả mọi người, thì có anh lại tự cho rằng mình "lạnh lùng, trầm tính, mưu cao, kế hiểm."
    Phụ nữ tẻ nhạt, vụng đường ăn nói, hời hợt, thì có cô lại tự dán nhãn mình là "sống nội tâm, sâu sắc."

    Cái người lạnh lùng là họ có thể tỏ ra lạnh lùng mỗi khi họ thấy ng đối diện xứng đáng nhận cái sự lạnh lùng của họ.
    Người sâu sắc thì chẳng bao giờ tự mở mồm mô tả bản thân là sâu sắc mà không thấy ngượng.

    Người lúc nào cũng không ăn nói trơn tru, cứ trơ mặt mốc ra, thì không phải là người lạnh lùng, chỉ là ng kém đường ăn nói.
    Người nào cũng đầu óc rỗng tuếch, không có quan điểm cá nhân, không biết phải nghĩ / cảm thế nào về 1 việc, thì là hời hợt và ơ hờ, chứ sâu sắc hay sống nội tâm gì.
  3. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    vứt . chú nên chém gió mạnh vào hoặc đi với những thằng có kỷ năng chém gió mà hớt lẽo, để nâng cao trình độ chứ nhát gái, cứng mồm như chú có hoa đà tái thế cũng bó tay đắp chiếu, may ra nếu thằng cường đô la nó san nửa tài sản cho chú thì cơ mày chú chiếm dc con bé kia là % cao còn ko vứt
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Chị nè . Cái này nè : Đừng chạy theo quote bài chị nữa. Có lần nào em đc chị tiếp chuyện không mà quote liên tục vậy?


    Em thấy phản cảm quá . Ng ta có quý thì người ta mới noi chuyện vs chị . Hix . Chắc đây là lần cuối em Quote bài của chị ^^

  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bạn nên đi bán hàng ( part time) hoặc bất kì một hoạt động nào mà phải dùng mồm liên tục. Gạ gẫm, dụ dỗ, mua chuộc nhiều thì miễng lưỡi cũng dần trơn ra thôi. :D
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    thắc mắc một chút: mình xem lại số bài bạn đã post. có thấy bài nào quote của mụ anxi đâu ^:)^^:)^
  7. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bạn thiếu tự tin bỏ ..., thế thì tán gái chỉ có bỏ bu thôi- nhận đi thì còn cơ hội tán gái!
    Thế này nhé, đầu tiên mình thấy là gái bạn cũng thuộc dạng cành ở tầng lá trung or cao hơn tý, nhưng đứa nào chả thế, mác thì nguy hiểm thật nhưng tìm hiểu kỹ xuất xứ là biết phẩm chất hàng ngay.
    Bạn đã nghe bác Hồ nói chưa: " Muốn dành độc lập tự do thì chỉ có chiến đấu" thế nên chiến đê.
    Gái bạn có vẻ chú ý đến cu ăn nói chém gió kia thì bạn cứ biết thế đã, nhưng k phải cứ nhẩy xồ vào chém gió như nó, công lực chưa đủ mà đòi ra gió là méo mó luôn đấy!. Ở đây là phải xác định style của mình đi, đàn ông ăn nhau là ở cái phong thái!
    Thế phong thái của bạn là j?, mình éo biết nhưng mình nghĩ tạo cho mình 1 tâm lý thoải mai, dễ thở hơn với gái, (gái ló giả vờ giỏi lắm, kể cả tán được rồi nhìn ngon rồi mà mở ra có khi còn thất vọng tràn trề!) thế lên cố gắng bình thường nói chuyện, cái này lúc đầu hơi khó nhưng rồi sẽ quen thôi-muốn làm thê, tốt nhất xem mấy phim Châu Tinh trì ấy! , quen rồi thì thỉnh thoảng đá đểu gái vào, k phải cứ dạ, dạ, vâng, vâng, tâng, tâng hứng hứng là nó sướng đâu
    Cuối cùng đừng để cho gái chú ý đến mình chỉ vì cái mồm!, cày cuốc để lé vờ cao vào, thỉnh thoảng thể hiện cho gái xem, con gái nói gì thì nói,vẫn ham tài, và cái đấy cũng để bạn cho thấy mình khác cu kia!

    Tóm lại Đẹp trai k bằng chai mặt
    Chai mặt mà lé vờ k high thì cũng đứt

    Vài ý kiến của mình, chúc đồng chí dũng cảm xung phong diệt địch, chiếm đồn!
  8. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    theo em như thế này. bác cứ cầm cái iphone mà ném vào mặt thèng kia hoặc lấy BMW mà tông cho nó què cẳng thế là gái nó thích ngay ý mà...Zz

    nói giỡn chứ bác chịu khó đi cafe LD nhiều vào là trình chém gió lên ngay thôi, lúc đó bác sẽ không phải khó khăn để tạo ra một cơn áp thấp cuốn phăng em nó chứ gì... chúc thành công
  9. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Vầng. Đọc qua bài các bác tư vấn em thấy mình vẫn còn nhiều điểm yếu lắm.. em sẽ cố gắng khắc phục theo lời các bác!
    Nhưng chuyện thay đổi phong cách, khả năng chém gió thì không phải ngày 1 ngày 2 là được .. nên em mong các bác hãy nhìn vào hiện tại trong tình huống này đã:
    ---Làm thế nào để đấu lại mấy thằng bốc phét và gây ấn tượng với gái thưa các bác?

    Còn 1 vấn đề nữa em quan tâm là cảm xúc khi nói chuyện với 1 người hướng ngoại và 1 ng hướng nội rất khác nhau, bản thân em là người hướng nội rồi => ta tạm gọi tình huống này là điện tích cùng dấu và trái dấu (em mang điện tích âm nhé).
    -Gặp những người mang điện tích dương(+) thì em nói chuyện rất tự nhiên và thoải mái, không cảm thấy gò bó gì cả, có thể chủ động được trong câu chuyện
    - Còn gặp những người điện tích âm(-) thì lại cảm thấy bế tắc và 1 chút không tự nhiên (có thể do chưa kiểm soát được độ xoắn)... không biết dẫn dắt câu chuyện
    Em xin được đưa ra 1 tình huống thực tế để các bác bình luận :
    TH: gặp 1 điện tích dương (+) ở ghế đá sân trường
    - Sau quá trình 10 phút ném đá hỏi đường, nắn gân các kiểu..
    - Em cầm điện thoại đưa ra "Bạn đọc số đt đi"
    - Cáo: umh... "01873874..., tên mình là L, còn bạn"
    - Em: nháy sang máy cáo và " uh còn mình là X "
    - Cáo: "thế mà cậu cũng lưu ah.. tên mình không phải L.. đùa cậu đấy! tên là Y cơ"
    - Em: " vậy có lẽ mình nên để trống tên bạn..chỉ lưu số thôi, biết đâu bạn còn thay đổi nữa" đứng dậy đi

    ...Sau đây là quá trình nhắn tin
    Gà: vừa nãy mình quên chưa hỏi cậu sn bao nhiêu? đừng nói dối nữa nha
    Cáo: Hjhj. sn 91, that 100%
    Gà: 99% là được rồi >""<

    ...Sáng hôm sau
    Cáo: Good morning. chuc c 1 ngay tot lanh
    Gà: cau cũng chu đáo ghê nhi? thank so much
    Cáo: Hjhj. sáng nay dậy sớm nên có hứng nt cho c

    --the end
  10. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ở tầm vĩ mô và lý thuyết thì chú trước tiên phải hiểu được đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của mình. (Lấy giấy bút gạch đầu dòng ghi ra 1 cách thật tâm nhất)
    Sang bước 2 thì phải ghi ra đâu là những tính chất của người con gái phù hợp với mình (lưu ý: phù hợp với mạnh, yếu của mình chứ ko phải mình thích, mình muốn nhé)
    Xong bước đấy nếu còn lăn tăn thì up lên đây anh góp ý. Nếu ko lăn tăn j nữa thì cứ đúng thế mà chiến, tìm kiểu ngưòi con gái như vậy mà tiếp cận.
    Chú em nên hiếu 1 điều, tán gái cũng như đi đầu tư, khâu quan trọng nhất là khâu chọn mục tiêu, chiếm đến phân nửa khả năng thành công. Chú chọn đứa ko phù hợp với mình tức là chấp nhận đầu tư mạo hiểm: lợi nhuận lớn, rủi ro cao, xác suất thành công thấp. Đầu tư mạo hiểm đòi hỏi nhà đầu tư sành sỏi. Chú đã tự nhận là gà thì nên liệu cơm gắp mắm. Nói đến đây chú hiểu rồi chứ? Ko có nghĩa là anh bảo chú bỏ đi, đek cưa được đâu mà có nghĩa là chú phải ngồi thẳng thắn đánh giá lại đối tượng. Nếu ok thì hãy tiến tới, nếu ko vừa thì rút tìm đối tượng phù hợp hơn. Tích lũy đủ kinh nghiệm hãy tính chuyện đầu tư mạo hiểm chú em ạ.

    Về đoạn nhắn tin và làm quen trên: khá ok, em gái này dễ tính nên chú có cơ hội, mặc dù chú hơi lèm bèm kiểu chị em. Cái kiểu nhắc vấn đề kiểu: đừng dối nữa nhé, nhớ tớ ko đây, nhớ đúng giờ... ko phải cách hành xử của đàn ông mà nó cũng đek giống đi cưa cẩm. Chú nhìn mấy bà mặc cả bó rau mớ thịt ấy có thấy giống ko? Nên bỏ những đoạn đó đi, chêm vào chút hóm hỉnh đảm bảo sẽ ăn điểm hơn.

Chia sẻ trang này