1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày thất nghiệp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 05/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Em cũng ko dám hứa giúp gì dc cho chị, một số thông tin em có em update dần lên cho mọi người đọc và aply nè http://ttvnol.com/tamsu/1372807 chị xem nếu có cv gì phù hợp thì chị có thể aply qua rồi bảo e Ngân giới thiệu ( hi vọng chị cũng nỗ lực trong cv nữa, ^^ cố lên chị )
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    miềng cũng thất nghiệp. :D
  3. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp muôn năm, đọc sách và đọc tin tức, ngâm kíu gì tuỳ thích, ăn ngủ chẳng cần phải theo giờ giấc. Nói như cách của "em" thì mình là người sống một cách bản năng, hẹ hẹ
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hết tuần này, hết tháng này, hết tự do, vô tổ chức, vô kỷ luật, lang và thang...
    Một ngày trải nghiệm với Bus, có 1 chút thành công, 1 chút thất bại. Kết quả là say xe muốn chết nhưng cảm giác thú vị, thật thú vị. Chờ đợi, chờ đợi, rồi mừng rỡ khi thấy chuyến xe của mình lừ lừ đến. Mọi người đổ xô nhau lên, một mình trèo lên, lúc thì ngồi sát bên cửa kính, lúc thì đứng lên gân lên cốt ko ngã nhào, tai lại ngóng xem đã đến cái bến mình cần đến hay chưa... đến khi nhận ra thì nó đi qua mất rồi. 1 mình xuống. Lại đi bộ. Lúc thì rất gần. Lúc thì rất xa, không biết là liệu đã đến chưa?
    Tuyến bus 03 từ Gia Lâm qua Trần Hưng Đạo. Mình thậm chí còn không biết dừng chỗ nào để đi sang Tràng Thi cho gần nhất. Cứ đi theo phán đoán, thậm chí đứng lại 5 phút xem có nên trèo lên taxi ko, vì sợ lang thang muộn giờ.
    Cứ như thế... Rồi lại lượn lờ mua sắm. Không cần loay hoay gửi xe, cũng chẳng cần quan tâm xem cái người bên cạnh thế nào? Một mình thích làm gì thì làm, thích tạt vào đâu thì tạt, thích đi nhanh thì đi, thích đứng lại thì đứng, rồi lại ngẩn ngơ xem tiếp theo sẽ đi thế nào?
    Trước khi rời nhà, mình đã search thật kỹ những tuyến xe bus cần đi, cần dừng, cần bắt tiếp. Nhưng có chặng bị vượt mất, mắt cận ko đeo kính chẳng nhìn được gì nên rốt cuộc phải 2 lần bắt taxi. Nhưng lần đầu quả thật đã thấy ổn rồi. Chỉ tội, say xe quá!
    Thất nghiệp, làm những điều bình thường mình chẳng bao giờ làm. Bạn bè đi làm cả, chỉ còn tôi với tôi. Khoác ba lô đi du lịch 1 mình. Lang thang ở một nơi lạ hoắc, tự mình khám phá, tự mình tìm hiểu. Đi xem phim 1 mình, thấy ai cũng có đôi có cặp, thấy mình ngơ ngác, thấy mình rưng rưng. Thức cả đêm xem bộ phim Hàn cười rinh rích. Cố 1 tập, 1 tập nữa... kết quả trời đã tờ mờ sáng, trời đã sáng trưng, nắng đã chiếu qua khe cửa, cảm thấy mệt rã rời rồi ngủ lúc nào chẳng biết. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày... đọc o biết bao truyện tranh. Lại 1 ngày , 2 ngày... đọc ko biết bao nhiêu chuyện toàn chữ là chữ, 1 ngày 2 ngày... Lại lọ mọ lên mạng search công thức nấu mấy món ngon ngon.... Lại mỗi ngày 1 nồi chè để trong tủ lạnh, ai cũng thích...
    Thất nghiệp chỉ đơn giản là dừng lại nghỉ giữa một chặng đường dài. Còn 3 ngày nữa....
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết tuần rồi :-bd

    Thế là mình đã đi làm lại được một tháng rồi đấy. Nhanh quá, lương tháng cũng đã nhận rồi \:D/. Đi làm mệt thật, hôm nào về đến nhà cũng không còn sức để làm gì khác ngoài ăn, vệ sinh cá nhân, xem 1 bộ phim hoặc quét qua cái nhà rồi ... đi ngủ. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy được đảm bảo hơn là chỉ ở nhà chơi (dù thu nhập chỉ được gấp rưỡi).

    Và đi làm cũng vui nữa ...

    Chúc mọi người được như ý ... như mình nhé [:D]
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Uhm. hết thất nghiệp. Sẽ mệt lắm đây. Cứ phải bắt đầu lại từ đầu mấy lần rùi. Mỗi lần là 1 vị trí khác trong 1 môi trường làm việc khác. thế là toàn học lại từ đầu.

Chia sẻ trang này