1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi snow_soul_1007, 05/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snow_soul_1007

    snow_soul_1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    anh ah...
    tụi mình chẳng bao giờ mà có thể ngồi lại cùng nhau để mà cùng bình tĩnh đàng hoàng nói chuyện
    hầu như là chưa từng từ khi mà em quen anh mỗi lúc chúng ta có chuyện gì xãy ra...
    nhưng ma anh ơi, tụi mình đã có khoảng thời gian đẹp đáng để nói hơn nhựng lần cãi vã đó mà...
    bây giờ trong đầu em chỉ nghỉ đến những thời gian đó thôi thì em không thở dc rồi, em vật vã lắm
    em không thể làm gì được khi nghĩ về những kĩ niệm đẹp của chúng mình

    anh ơi! tụi mình đã có đầy đủ giấy tờ để có thể đang kí kết hôn...
    tụi mình đã phải bận rộn và mệt mỏi để có chúng mà phải không anh???
    em thì mong đợi cái ngày cưới của tụi mình biết bao nhiêu
    cả gia đình em đều háo hức chờ ngày em cưới anh

    mẹ em cũng từng mừng thầm khi mà em cưới anh... em đã không còn ăn chơi như trước nữa khi đến với anh...
    mẹ em còn mua cả vải để may áo dài để dự đám cưới của con gái mình rồi...
    em hạnh phúc chờ ngày làm xong giấy tờ để mẹ lo ngày cưới cho chúng ta

    nhưng tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này chứ
    dạo này anh khác ngày xưa nhiều quá
    em cũng đã cố gắng nhịn và làm những gì cố gắng vui lòng anh,,,
    ... để anh lại yêu em như ngày trước....để anh lại quan tâm em như ngày xưa...

    nhưng tại sao hôm nay anh lại tiếp tục đối xử với em như vậy
    tại sao anh vẫn để em có suy nghĩ anh không càn em nữa rồi...hả a......
    anh biết rõ ràng mỗi lần như vậy là tim em đau rồi em không thể nào cầm dc nước mắt mà

    tại sao anh không như ban đầu lấy tay lau nước mắt cho em mỗi lần em buồn...
    tại sao anh không còn quan tâm đến cảm giác của và suy nghĩ của em như ngày xưa...
    em nhớ những ngày đó quá...
    em nhớ lắm anh ơi
    em nghĩ lại mà chỉ biết khóc

    em xin lỗi vì em đã xé chúng
    những giấy tờ mà những ngày qua tụi mình đã vất vả có được để kết hôn
    nhưng mà anh ơi...
    những cái đó không là gì hết
    em chỉ cần tình cảm của anh thôi
    em chỉ muốn anh như trước....

    đối với em những giấy tờ đó rât quan trong...
    vì có nó em mới có thể kết hôn với anh...
    vì vậy xé nó em như xé trong tim vậy
    em nghĩ anh cug biết đều đó
    chính a cũng biết em yêu và muốn cưới anh nhiều biết bao nhiêu
    nhưng chính vì nó quan trọng với em... nên đó cũng là vì em muốn cho a biết tình cảm của anh mới là thứ em cần...

    nhưng chắc hẳn đối với anh
    nhưng mảnh giấy đó chẳng là gì cả...
    vì bây giờ anh đã không cần em nữa rồi mà....
    em đã làm theo ý anh mong muốn mà phải không...

    em hiểu ...mặc dù anh không nói thẳng ra...
    nhưng em hiểu mà...

    thái độ của anh nói lên tất cả mặc dù nhìu khi em phải cố gắng coi như không nghe không thấy nhưng giờ đây em đã không còn chịu đựng dc nữa rồi...

    2 tuần rồi
    em đã mua que thử
    nếu như ngày mai không có thì k nói gì...
    còn nếu như ...lỡ như ...
    em cũng không biết phải nên làm thế nào
    chúng ta đã từng mơ ước cưới nhau và có con...
    a đã từng nói em hãy đẻ cho anh 2 đứa con
    tại sao giờ đây lại ra nông nỗi như vậy?

    anh thật tàn nhẫn khi mà đối xử với em như vậy
    em ước gì em chưa từng gặp anh
    chưa từng yeu anh thì giờ đây em không phải đau đớn như thế nay
  2. eng.thinhtb

    eng.thinhtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Bạn lên đây để tìm sự đồng cảm hay tư vấn, nếu tìm sự đồng cảm thì xin chia sẻ cùng bạn.
    Nếu bạn cần tư vấn thì mình chỉ khuyên bạn nên cân nhắc chuyện tình cảm 1 cách cẩn thận, vì từ khi yêu đến khi kết hôn rất khác nhau bạn ạ, khi yêu thì có thể người yêu của bạn sáng tối nhắn tin " em ah chúc e ngủ ngon, sáng mai anh đánh thức e bằng 1 tin nhắn nhé" ......, quan tâm chăm sóc bạn. Nhưng khi kết hôn thì theo mình 3 năm cũng khó tìm dc câu "em khỏe không" tình yêu lúc đấy chỉ còn =1/10 lúc mới yêu thôi và thay bằng trách nhiệm với gia đình, ân nghĩa vợ chồng bạn ạ, nên tình yêu chỉ nồng nàn khi mới yêu nhau thôi, còn duy trì nó thì vô cùng khó. Lúc kết hôn thì cần sống có trách nhiệm nên bạn đừng quan sát người yêu của bạn quan tâm đối xử với bạn như thế nào vì khi yêu thì cái gì chả tốt, bạn nên xem người đó đối xử với bố mẹ, anh em, bạn bè.... ra sao, nếu người đó đối xử tốt thì có nghĩa là người có trách nhiệm.
    Thế thôi mình có mấy lời vậy, chúc bạn may mắn
  3. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đã ước được thế thì bỏ luôn nó đi, có gì đâu mà phải khóc lóc. Đời thiếu gì giai
  4. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hình như nhầm box thì phải, đây là TVTY mà:-??
  5. snow_soul_1007

    snow_soul_1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mình đã thử rồi...bây giờ mình không biết phải làm sao nữa!
    mình đã nc với anh ấy...
    nhưng a ấy vẫn nói nếu như em chịu và chiều được anh và tinh' tình của anh thì sẽ tiếp tuc...
    còn không thì phá đi để sau này đứa be không phải khổ?
    mình buồn quá!
    bây giờ mình cảm thấy thật sự hut hẫn
    mình thật sự không muốn phá nó...
    mình không nghĩ đó là con của anh nữa rồi...mình chỉ nghĩ đó là 1 đứa bé thôi
    đó là tội của mình
    nhưng mình không thể không nghĩ đến ba mẹ của mình
    gia đình của mình không thể nào chấp nhận dc chuyện này ....
    mình rất rôi' bời và mình không biết phải làm sao
    mình chỉ muốn tâm sự...
    mình biết chẳng bao giờ anh ấy dọc dc và hỉu dc cho mình
    mình chỉ mong có sư đồng cảm và giúp đỡ cho mình
    mình bây giờ rất khỗ tâm lắm
    ...
  6. xingxing

    xingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn à đọc xong dòng tâm sự của bạn mình thấy sao nó giống hoàn cảnh của mình quá. Mình cũng đang trong giai đoạn như bạn..anh ấy cũng hững hờ lắm...Mình thì không biết khuyên gì..nhưng bạn thử gặp mặt và nói chuyện bày tỏ quan điểm của mình..nếu anh ấy vẫn cố chấp như thế thì hãy bỏ đi và làm lại từ đầu.....người ta còn tình cảm hay chí ít là tình nghĩa thì sẽ chăm sóc và quan tâm bạn ít nhiều...còn nếu kô thì bỏ đi....
  7. snow_soul_1007

    snow_soul_1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn chưa biết làm gì...
    nhưng anh ấy đã nói với mình là anh và em đã như thế rồi có sống chung cũng sẽ li dị
    còn nếu em giữ lại thì sẽ khỗ em và khỗ đứa be sau này
    hôm qua lúc mình qua lấy đồ thì a ấy còn nói sẽ chở mình đi nữa
    bây giờ
    mình cảm thấy khó chịu trong lòng lắm
    mình mà không chịu nhịn nhục thì anh ấy cũng sẽ bỏ đi hết tất cả xem như không có gì
    cũng không thèm an ủi mình gì cả...
    mình cứ nghĩ đến điều đó là mình không thể nào chịu dc
    mình nói với tất cả moi ng. mình đã chấm dứt thật sự rồi, mình k còn thuong a ấy nữa nên mới xé hết mọi giấy tờ để đang ki kết hôn
    nhưng thật sự mìnnh k muốn vậy
    vì nghe những lời nói của anh ấy, mình đau lòng lắm..mình k kiềm chế dc
    nên lúc đó mình mới hành động như vậy
    mình cũng nói với anh ấy
    em làm vậy đúng ý a quá rồi phải không?
    rồi mình đi
    a ấy cũng chả nói gì hết
    đóng cửa và vào nhà lại
    nếu thật sự đúng như miình nghi bay giờ... a ấy vô tâm và quá đáng với mình quá
    a ấy không hề nghĩ j nữa
    đến cảm giác của mình
    đến cái thứ mà a ấy đã tạo ra trong bụng mình nữa...
  8. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại lý do vì sao mà nên nông nỗi?
    Dừng khóc lóc đi và trình bày một cách thật lý trí xem nào: tại sao đang từ yêu thương thắm thiết, chuẩn bị kết hôn lại thành như người dưng nước lã. Chắc chắn phải có phốt ở đâu đó? Biết cái phốt đó mới giải quyết vấn đề được.

Chia sẻ trang này