1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vip6054, 06/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0

    mình thấy việc mình coi MC như mẹ mình và MC coi mình như con gái là chuyện rất khó, cho nên tốt nhất là BMC xác định tư tưởng cho con cái ra ở riêng khi chúng có gia đình riêng. TH đkiện ktế ko cho phép thì CD đành phải xđịnh tư tưởng hoặc là phải rất khéo léo, hoặc là lấy chữ nhẫn đội lên đầu, hoặc là bỏ, lấy chồng khác [:D]
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0


    :) Người muốn đôi co k phải mềnh vì mềnh luôn tránh va chạm với tất cả mọi người. Đọc bài của bạn thì tôi có thể thấy bạn chả phải cái loại hiền lành, biét ăn biết ở như bạn tự nhận, but được cái gặp may (ít nhất là may mắn hơn mềnh =))). -----> cứ tưởng mình giỏi giang hơn người nên mới lên mặt dạy đời thôi. =)) Cái chỗ đỏ đó ý, đúng chả chả hiểu đêk gì thật ;)) Nếu bạn cho rằng bạn có thể hiểu được tất cả mọi ngưòi còn người khác k có kn như bạn thì tôi thấy bạn tự mãn quá.Tôi chả có ý định giải thích với bạn tại sao tôi ghet mc tôi but tôi tin có nhiều ngươiì có thể hiểu tại sao có những cô con dâu có thể nói về mc họ như tôi =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    :) Người muốn đôi co k phải mềnh vì mềnh luôn tránh va chạm với tất cả mọi người. Đọc bài của bạn thì tôi có thể thấy bạn chả phải cái loại hiền lành, biét ăn biết ở như bạn tự nhận, but được cái gặp may (ít nhất là may mắn hơn mềnh =))). -----> cứ tưởng mình giỏi giang hơn người nên mới lên mặt dạy đời thôi. =)) Cái chỗ đỏ đó ý, đúng chả chả hiểu đêk gì thật ;)) Nếu bạn cho rằng bạn có thể hiểu được tất cả mọi ngưòi còn người khác k có kn như bạn thì tôi thấy bạn tự mãn quá.Tôi chả có ý định giải thích với bạn tại sao tôi ghet mc tôi but tôi tin có nhiều ngươiì có thể hiểu tại sao có những cô con dâu có thể nói về mc họ như tôi =))
  3. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Linhmeomeo đúng là trải qua nhiều vất vả nên tớ hiểu ý linhmeomeo. Chia sẻ với linhmeomeo.
  4. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    hixx,,, em là em bái bai từ cái lúc đến nhà chơi hồi yêu nhau rồi cơ... Nhà em thì vốn nề nếp , trật tự, ăn nói phải có ý có tứ, con gái thì phải nhẹ nhàng, làm duyên làm dáng, k phải làm hùng hục như kiểu làm lấy được. đến nhà ny chơi, nhà hắn thì lộn xộn, chả trật tự ngăn nắp, em ăn nói giữ ý tứ nọ kia thì bị chê là kiêu, đi đứng nhẹ nhàng thì bị chê là điệu, k xốc vác. Hix, đến nhà hắn chơi em ôm cái cục tức to đùng. cầm chổi quét sân, bố hắn bảo, cháu k phải quét đâu, ở đây bừa bộn, bẩn quen rồi. Sax... đ** đỡ được, lại còn ny em , k bênh em được câu nào, hix, đành thoy, lượn vậy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tốt nhất là lấy nhà ai có thiện cảm với mình từ đầu, mà hoàn cảnh nhà ngta na ná giống nhà mình thì còn dễ điều chỉnh, heee, mà em cũng chả biết nữa, từ bé em sướng rồi, chả phải đụng vào cái gì, chả hiểu đi lấy chồng mà gặp phải bà mẹ chồng khó tính thì sao nữa, hix, mà tính em thì dễ nổi cáu, hixx... lúc ý có bác nào đi qua nhà thì nhớ vào can em kìm chế cảmm xúc
  5. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    [:P] một đề tài vừa phạm húy vừa nóng bỏng như Ngọc Quyên chụp ảnh bảo vệ môi trường.[r37)]

    Ai xem đá bóng thì biết hai đội bóng của giải La Liga của TBN là Real- Barca được coi là siêu kinh điển. Mối quan hệ MC- ND cũng SIÊU KINH ĐIỂN y như thế đấy.:P

    Trước hết xét về bản chất, MD- ND bị ép quan hệ với nhau đấy chứ, nói theo thuật ngữ là 'cưỡng bức quan hệ':-O Tự bao giờ, đâu có quen nhau??? :-O Chẳng qua vì ND muốn ở với con giai nên phải chấp nhận ở với MC và vì MC muốn con giai có vợ nên phải ở với ND.

    Xét về MC, tôi là mẹ đẻ ra nó. Cô được yêu nó là may lắm rồi. Công lao bao nhiêu của tôi nuôi dậy nó nên người, cô có biết không? để rồi bây giờ nó xun xoe chạy theo cô, tặng hoa cho cô. @};- Thế cô còn muốn gì nữa. Theo nghiên cứu của ...tôi, 80% MC luôn nghĩ con mình bênh vợ chằm chặp. Chẳng phải vì muốn cho con có vợ, có cháu thì tôi đâu phải share con giai tôi với cô??? [-X

    Xét về ND, mình chỉ cần yêu chồng mình thôi. Lẽ ra mình có thể chăm sóc cho mẹ đẻ thì giờ lại phải chăm sóc cho MC, một người mình... chưa yêu. =)) Mà có mình nhà người ta phải lấy làm vui mừng chứ, sao lại quăng quật. Rồi chồng mình nữa, cũng không dành tất cả tình cảm cho mình, mà vẫn còn yêu mẹ.~X

    Xét về CG, thằng nào có quả siêu kinh điển này thì phải biết rằng hắn may mắn và phải tổ chức ăn mừng mới đúng. :(( Sao em lại buồn?=)) Bởi vì họ còn chiến, tức là hắn còn có giá trị đấy. Chứ nếu CG là ông nghiện xem. Đảm bảo MC yêu ND thôi rồi. Phải không?:-o:-)) Thế nên đang được yêu thì đừng có mà mặt buồn nhé. Tất nhiên chuyện 3 người yêu nhau mới là vấn đề. :x:))

    Tâm lý CG thì muốn được cả hai. Mẹ mình nuôi mình từ khi ẵm ngửa, nằm nôi, máu mủ, ruột thịt. Dù yêu vợ thì vợ cũng nên hiểu rằng, làm sao một người mới quen rồi yêu có 2-3 năm có thể thay thế cái quan hệ kia... Cho nên vợ phải hiểu điều đó mà đừng có ghen với mẹ. Theo nghiên cứu của ... tôi, 90% CG muốn vợ kính trọng mẹ mình. Tất nhiên, CG muốn cả vợ, không những vì yêu, và tối nào cũng được vợ bế 'lên giường', mà còn vì ở gần thì cũng hiểu nỗi vất vả của vợ. Thương vợ thì mong mẹ khoan dung với vợ mình... Tất nhiên, nếu được thế thì đã chẳng nói làm gì.:-w

    Giải pháp: :-* toàn vẹn cả đôi đường là CG sẽ phải kiếm cho mình một cô BỒ. Vừa khai thuế tăng mức giảm trừ gia cảnh, mục: 01 con Bồ. Vừa tạo ra thế 'kiềng ba chân' vững chãi như thời tam quốc- có Ng.ụy Thục Ngô. Mẹ thấy CG có CB thì cảm thấy đối thủ ngày càng nhiều thêm. Vợ thì lao sang mẹ để tìm kiếm đồng minh, chống kẻ thù chung. Thế là Thiên hạ thái bình, CG có thể kê cao gối mà ngủ. =))

    Hoàng đế chiếu viết: làm đi chứ còn gì nữa.:))

    (Trần tình của một CG cũng đang dự khán trận Siêu kinh điển. Chị em ném đá, chai lọ, guốc dép.... thoải mái! Chỉ cần đừng ném cả Triumph là được.):x
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Góc nhìn của Chapi thật thú vị. Ở cái chỗ "thằng nghiện" ấy. Đúng là (theo lẽ thường, còn "lẽ bất thường" thì k tính) là ông con trai mà bê bối dạng nghiện (tức là một thằng bỏ đi) thì mẹ chồng thương con dâu hơn. Và ở chỗ "con bồ" ấy. Đúng là theo lẽ thường, bà mẹ chồng và cô con dâu dễ về phe với nhau hơn để bẩy cô bồ ra khỏi đời anh đàn ông kia.

    Dĩ nhiên, thú vị là vì người dưng thì thấy thú vị, chứ ng trong cuộc thì mỏi mệt à nha.

    Cảm ơn bạn Chapi đã chia sẻ một góc nhìn khác. Hay ho ghê. :D
  7. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Thanks :D
    OMG. thế là quay đi quay lại 2-3 năm, mod Anxiety cũng đã married rồi nhỉ. :P :D
  8. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    các mẹ đã có mẹ chồng nào thế này chưa?nhà cách bệnh viện tròn 1km,mc 60tuổi tròn, trắng trẻo, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn...con dâu đẻ mổ 1 tuần không lên chăm ngày nào.từ bệnh viện về ko hề bế cháu cho đến khi đầy tháng, chưa hề giặt cho cháu 1 cái khăn, cái tã...chỉ kể chuyện đối với cháu thôi nhé, còn với con dâu thì:
    Bà thông gia(mc của giặc Đông Ngô) : sao cháu nó mổ đẻ chị không lên ngủ với nó một tối cho nó tình cảm?
    MC : Tôi khác cô, khác máu tanh lòng tôi không làm được, với lại con nó nó nuôi, con tôi tôi nuôi...
    (đây chỉ là một trong hàng trăm câu nói do chính bà thông gia kia kể cho mình, chưa kể đến những điều mình không biết....
    MC : mày dạy vợ mày thế nào thì dạy, nó láo chưa từng thấy...nó bảo tao ...fghfgnxsd;nó nói tao...fgnfhfj
    Chồng : Tao chưa thấy đứa nào láo như mày, mày cãi nhau tay đôi với mẹ chồng....mày chửi mẹ chồng....đxghfjkk
    Vợ : yêu nhau 9 năm mới cưới không phải chồng chưa biết tính vợ, và cũng chẳng phải chồng không hiểu tính mẹ, chồng muốn nghĩ thế nào cũng được nhưng ngày nào vợ cũng đi làm đi đi về về 4 lượt em mà nói những lời ấy thì ôtô đâm chết em cũng chẳng ai phải tiêc....)
    Nói chung là nhiều người may mắn có đc mc tốt thì ko nghĩ là bây giờ còn có những người mc quá quắt, nhưng quả thực là mỗi người mỗi tính, mỗi nhà mỗi cảnh....
    chia xẻ..........
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tốt quá. Họ quan niệm thế này thì mẹ bạn thì bạn nuôi, còn mẹ con họ nuôi nhau, bạn đỡ phải chăm sóc. :)>-
  10. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ui từ khi chuyển ra ngoài, tất bật với cuộc sống mới, giờ mới vào lại topic.

    Chuyển ra ngoài vất vả thêm một tí nhưng tinh thần thoải mái hẳn.

    Nhưng mình còn băn khoăn một điều, dù lý do ra ngòai chính đáng - chồng mình cần chỗ làm việc, vậy mà hôm ra ngoài, bm chồng mình đối xử với mình...nghĩ lại mà thấy buồn, mình có biết các cụ thế đâu, haizzz

    Giá các cụ nói với mình từ hôm trc là ra thì đừng có về lại, tất tật tật cái gì của mình từ A-Z mang hết đi cho rảnh mắt thì mình đã thu xếp từ hôm trc, vì cả hai vợ chồng nghĩ ra ngòai lấy chỗ cho chồng làm việc, với cả là chỗ thuê, chưa phải nhà mình nên chuyển những đồ cần dùng thôi, vì cũng chưa biết sẽ ở thế nào, chuyển lắm ra rồi đến lúc lại chuyển đi chuyển lại mệt.

    Ai zè bmc cũng chả nói với chồng mình cơ, lúc đang dọn đồ chồng mình ko có đó nói với mình chuyển hết đi, đến bó hoa cưới khô cũng bắt mang đi, rồi bắt mang cả ảnh cưới, bmc cứ xồn xồn lên như đuổi mình í, cảm giác lúc đó....quá thất vọng về cách cư xử của bmc, bmc còn lấy lại ngay lúc dọn đồ đó chìa khóa nhà của mình.... Thật mình ko ngờ bmc cư xử như thế.

    Buồn! ông bà ko coi mình là con thì sau này có trách mình mình cũng có lý do nói " bm có coi con là con đâu mà lại mong con cư xử như con đc"

    Cũng dễ cư xử hơn, mình sẽ tự quyết cuộc sống của mình, con cái mình, từ hôm ra mình và bm chồg ko có liên lạc gì, chỉ liên lạc với chồng mình.

    Mình phân vân quá, thực ra ko về thăm bm chồng thì cũng ko trách được mình, vì bmc có cần mình đâu.

Chia sẻ trang này