1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vip6054, 06/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Theo 1 nghiên cứu nho nhỏ của mình thì hầu hết các con dâu đều chê mẹ chồng ^:)^ . Trong khi mình là đàn ông thì rất khoái ở nhà bố mẹ vợ ( hiện giờ đang gửi cả vợ con nhỏ sang bên nhà ngoại chăm ) >:)
  2. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    Nghe bạn kể thì BMC cũng quá đáng thật (nếu là bạn chắc mình cũng không về thăm, mặc chồng về thôi), nhưng người trong nhà chẳng bỏ được đâu, hy vọng khi bé con ra đời mọi chuyện của bạn sẽ ổn hơn.
  3. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ừ mình cũng để mọi cái diễn ra thế nào thì diễn thôi, chắc từ giờ đến khi bé con nhà mình ra đời mới có biến chuyển.

    Còn biến chuyển thế nào mình cũng ko biết nữa, mình còn lăn tăn cái tâm sự ở trên thôi, vì thương chồng.

    Nhưng thôi kệ vậy, sống cho mình cho con yêu khỏe mạnh đã.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giả sử bạn kể đúng, thì bmc bạn cũng chỉ cư xử như đứa trẻ lên năm bị giành lấy đồ chơi thì sinh lòng bực tức, "không ăn đc thì phải đạp đổ" mà thôi.

    Tôi thấy trong môi trường Á đông thì chúng ta thường bị nhồi sọ là cha mẹ là những ng lớn, những ng biết nghĩ và biết cư xử, là những ng đáng kính trọng. Nhưng thật ra ở Đông hay ở Tây thì cha mẹ cũng chưa hẳn là những kẻ biết cư xử.

    Một ng lần đầu làm mẹ, chắc gì đã là biết cách làm mẹ cho đúng? Lắm khi còn hại con hơn là giúp con.

    Một ng lần đầu làm mẹ chồng, chắc gì đã biết cách làm mẹ chồng cho đúng? Lắm khi còn hại con hơn là giúp con.

    Nho giáo của Khổng tử có thuyết Chính danh: Vua cho ra vua, tôi cho ra tôi. Làm vua mà xứng mặt vua thì kẻ làm tôi mà không cư xử đúng đạo làm tôi thì kẻ ấy làm bậy. Còn thằng cha vua đã cư xử không xứng đáng với danh vua thì kẻ làm tôi mà còn trung thành như cún thì mới là làm bậy. Cũng vậy, cha mẹ mà cư xử chưa đúng đắn với tư cách cha mẹ thì đứa con nào cun cút hùa theo cha mẹ thì mới là bậy.

    Nếu hiểu bản chất của Nho giáo, Khổng học, của đạo học phương Đông, thì cả cha mẹ vẫn con cái phải cùng phối hợp nhau để học hỏi và hoàn thiện bản thân: cha mẹ phải nhìn vào con mà hoàn thiện mình với tư cách cha mẹ, con cái phải nhìn vào cha mẹ để hoàn thiện mình với tư cách con cái. Nếu một trong hai bên không có thiện chí hoàn thiện mình, thì đừng nói đến chuyện đòi hỏi phía kia phải cư xử cho đúng đắn: Mình có ra cái quái gì mà đòi thiên hạ cư xử tốt đẹp với mình.

    Cái danh con dâu, con rể, cha chồng, mẹ vợ chỉ dừng lại ở cái danh, còn cái danh đó có chính hay không thì là chuyện khác nữa. Mà danh không chính (con dâu cư xử chưa đúng với phận con dâu, mẹ chồng cư xử chưa đúng với danh mẹ chồng...) thì làm gì mà ngôn thuận, lời nào người ấy nói ra cũng sẽ nghịch nhĩ mà thôi.
  5. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đúng và hay!
    Hiểu tinh thần Nho giáo như thế là chính xác. Đáng tiếc là đời sau, để phục vụ cho trật tự xã hội, người ta thêm mắm muối vào... vd: xuất giá tòng phu, phu toi tòng tử ... vua bảo chết thì phải nhắm mắt chết, xong lại phải khấu đầu tạ ơn đã ban cho được chết.... đều là nhảm nhí và hủ nho cả. Đến ngày nay cầm tờ báo lên đọc vẫn thấy xã hội còn thiên kiến, coi danh hơn chính như thế.

    Xã hội phương Tây tưởng là trẻ hơn nhưng do họ vận động liên tục, kiểm chứng liên tục nên lại phát triển hơn. Cái Danh mà bạn nói đã được Luật hoá cụ thể. Giống như cái Job descriptions trong công ty, ai làm gì làm gì đều rõ cả.

    Làm không chính là toi, tạo nên các trường hợp làm căn cứ tiền lệ án để xử những vụ tương tự sau đó. Bố mẹ đánh con- toà có thể truất quyền nuôi con.... Chồng chứng minh bị vợ bạo hành có thể được chia tài sản phần hơn... Dần dà hình thành nên những khung ứng xử gần như được chấp nhận chung trong xã hội, ngày càng văn minh hơn. Những người làm hợp đồng hôn nhân lại càng rõ rệt hơn nữa...

    Nhưng riêng quan hệ MC-ND, có vẻ phương Tây sớm nhận ra là bó tay rồi, nên họ chủ trương ở riêng từ hàng trăm năm nay, nó thành cái nếp.
  6. almaz

    almaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng của vợ tôi toàn mắng tôi để bênh con dâu. Dâu ngủ đến 9h30 sáng, MC mang ăn sáng vào tận phòng , MC - CD rủ nhau đi chợ, nấu cơm xem phim .
    ...."Phần nó khúc cá, phần nó quả vải .... " .
    Bà ý chiều con dâu vì trước đây bà ý khổ vì làm dâu rồi , cái này tôi chứng kiến .
    Rất thông cảm với bạn, cố nhịn thôi, sẽ có ngày được làm mẹ chồng.
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mẹ chồng của vợ bạn giống mẹ của chồng mình thế.:P
    Nhưng mà chiều không phải vì khổ vì làm dâu, nhưng mà cơ bản mình vẫn được chiều hơn so với em dâu.
    Sau này làm mẹ chồng, chắc mình cũng chỉ...hơi ghê gớm một tí thui.>:D<
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bác chủ thớt bị mc để quần áo ướt ngoài trời mưa làm em nhớ đến chuyện nhà em.Cả nhà 5 người để dép lộn xộn fía trc cửa,mc xếp gọn của mọi ng vào còn của em thì bị vứt ra cống:))
    Mc em thì nổi tiếng,họ hàng,hàng xóm,anh chị em...chẳng ai thèm dây.Dĩ nhiên là em càng ko thể đỡ nổi rồi.
    Mấy hôm nay chẳng biết lại trở cơn gì,cd hỏi chuyện cũng ko buồn trả lời,gọi đt ko buồn nghe máy,cd thấy mc có vẻ khinh ng,cd bơ luôn,thế là đc thể mc lại bảo "loại mất dạy",vâng,cd mất dạy.mc thông cảm,sống với mc từ lâu cd đã fải tu luyện,từ 1 ng bình thường biến thành mù- câm -điếc,để sống cho nó yên ổn nên có thành từ "có đc dạy" sang "mất dạy" nó cũng fải thôi:)>-
  9. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    mình thì MC cũng vừa vừa, nhưng chị chồng thì mình ghét. Mình cũng ko muốn ghét tý nào nhưng quả thực mình ko kiềm chế đc cơn ghét của mình :D Cái kiểu gọi xuống làm gì hay ăn cơm, lúc nào cũng chỉ gọi chồng mình, còn mình thì coi như ko có. Việc nhà thì toàn mình làm, chị ấy li dị chồng nên về sống với bmẹ và vc mình, thế mà chẳng biết điều, lười kinh khủng hoảng... Ôi mình ghét......
  10. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Phát này giống mình, MC-CD chẳng ghét cg chẳng quý nhau, chồng bắt mình gọi điện hỏi thăm, mình gọi BC nghe máy, mình hỏi thăm rồi bảo cho gặp MC, MC nói vọng vào đt mình nghe thấy: ông bảo nó tôi đi ngủ rồi -> 2 năm rồi và k bao giờ gọi lại trừ khi có việc thật cần, haha, có lý do để từ chối khi chồng đề nghị gọi điện hỏi thăm.
    Thỉnh thoảng chồng lại lôi chuyện k quý MC ra mắng mỏ (chỉ là k quý thôi còn nhg quan hệ khác bt hết), mình bảo: có vỗ phải vỗ 2 tay nó mới kêu, vỗ 1 tay mỏi lắm, a thông cảm, tình cảm phải từ 2 phía.
    MC chả có tình cảm mẹ con thật với mình, mình cứ tình cảm này nọ -> thấy mình lố quá nên đành gác lại.

Chia sẻ trang này