1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vip6054, 06/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongnang_951

    muadongnang_951 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng...mình mới trải qua 7 tháng, chưa biết nói gì nữa...nhưng có nhiều suy nghĩ...
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ở cơ quan mới ghe bà chị kêu ca chồng đi công tác mà mc nhất quyết k chịu trông cháu cho, về tới nhà lại nghe chị hàng xóm kể tội mc k chịu trông cháu giúp vì còn bận tụng kinh (mc chị ấy quy phật) mềnh chả hiểu phật có dạy bà mc đấy là ngày ngày ngoài tụng kinh, ăn chay, niệm phật ra k được trông cháu k nhỉ? =)) Dù sao thì 2 bà này vẫn may chán, bà nội của con mềnh đã k biết trông lại cứ đòi phải đưa cho bà, mà cũng chả phải đưa cho bà trông mà đưa bà mang nó về quê cho đỡ buồn, hức, nghe mà tức điên luôn, nó có phải đồ chơi đâu, bảo bà lên trông cháu hộ thì bà k chịu, nghe mẹ mình kể trông trẻ con nếu trông tốt thì sẽ được trả 100k/ngày, bà ý bảo: nếu ai trả bà ấy ngần đấy tiền thì bà bỏ ruộng lên trông cho ngay. Kể ra bà mà sạch sẽ chu đáo được như bà ngoại thì mềnh cũng trả tiền cho bà ý trông, đỡ phiền bà ngoại, cơ mà....bà ý chả thích trẻ con, chỉ thích có cháu đẹp, thông minh để thỉnh thoảng mang đi khoe thôi chứ k thích bế bồng dỗ dành gì cả. Tóm lại thì đồ ngoại vẫn là đồ xịn, còn đồ nội á................haizzzzz
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh chồng lấy 2 vợ lúc lấy bạn, đã li dị bạn, cả anh ta và mẹ anh ta đều đối xử k tốt với bạn, vậy thì bạn cần gì phải nói chuyện với bà nội của cháu bạn nữa nhỉ?
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Kinh dị quá [:P]
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, chuyện em vừa nói ở trên là lúc em mới sinh con 1 tuần chị ơi, khi đó em chưa ly hôn. Còn trước khi ly hôn thì em ly thân và k có liên lạc với bên đó nữa.
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chuyện này bạn kể, mà sao mình nghe giống như là "bà nội phải có nghĩa vụ trông cháu" á.
    Theo mình, mc cô kia giúp đựoc cái gì thì giúp, và con cái phải tự lực là điều đầu tiên, sau đó mới nhờ tới sự trợ giúp của bố mẹ. Mà có nhờ thì phải hỏi thẳng, đàng hoàng và bà nhận lời hay ko là quyền của bà, chứ ko thể có kiểu "chúng con đã mở mồm ra nhờ thì bố mẹ phải giúp", bà ko chịu giúp nên con cháu hậm hực.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, biết đẻ thì phải biết tự lo. Nhờ ông bà, cô chú hay người giúp việc là chuyện may mắn: có thì nhờ, mà không thì cũng phải tự è cổ ra mà lo hết chứ.
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chèn, trông có một buổi thôi thì có gì là quá đáng? Em k nói việc trông cháu là nghĩa vụ của các bà, chỉ nói nếu các bà rảnh thì thỉnh thoảng bà trông giúp cho một buổi thì có làm sao?
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Việc trông đó ko có làm sao, có sao là sao ở thành phần con cháu kia kìa.
    Trông hay ko trông là quyết định của bà, mà con cháu ko đuợc bà giúp lại có vẻ khó chịu.
  10. hienphan2810

    hienphan2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng kha nhiều nước mắt chảy dài và có khi còn định tự tử vì quá chán MC của mình, nhưng sau đó ra ở riêng và giải pháp đó là tuyệt. Hết thời kỳ đô hộ. ha ha tự do muôn năm. Hãy cười và coi như chả có gì xảy ra.

Chia sẻ trang này