1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vip6054, 06/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ồ cái này thì bác sai nhé, em chả bao giờ trút j xuống con em cả, mà con em là động lực để em cố gắng thêm, để em quên đi cái hoàn cảnh của mình thôi...cứ hậm hực mà chơi với con thì em quên hết
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi dùng chữ "truyền" chứ không dùng chữ "trút" nhé bạn.

    Trút nỗi bực dọc, hậm hực là ngu rồi. Còn truyền nghĩa là thế này: Dù bạn cắn răng không nói ra, tưởng rằng mình khéo léo che đậy lắm, nhưng trẻ nhỏ cảm giác được trạng thái tinh thần tiêu cực của bạn, cảm giác được sự căng thẳng giữa những ng trong gia đình, và nó bối rối (vì nó còn nhỏ và nó chưa thể hiểu sự phức tạp của cuộc sống.)

    Một số đứa bé còn có thể tự dằn vặt vì cho rằng mình là lý do cha mẹ bất hòa. Số khác thì giận cả cha lẫn mẹ do họ dành năng lượng để thù nhau nhiều hơn để thương yêu nó.

    Mấy cái nhạt toẹt này bọn chuyên viên tâm lý ra rả nói suốt ngày, chẳng mới mẻ gì đâu. Bạn chưa nghe à?
  3. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    chết thật, thế này em phải thúc đẩy công cuộc ra ở riêng càng sớm càng tốt
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào box này, hôm nay rảnh mò vào thấy cái topic này lại được đẩy lên trên. Đúng là chuyện mc-nd là chuyện muôn thủa. Mình có đứa con trai, sau này thế nào cũng được làm mc, giờ thì vẫn nghĩ sau này sẽ đối xử tốt với cd để cd được sống hạnh phúc hơn, nhưng chả biết về già có đổ đốn không đây...

    @iury13 Chồng chả làm gì nên cơ sự ấy, tự nhiên bạn ôm con bỏ chồng mà đi thì bạn lại có lỗi với chồng, có tội với con. Thế nên bạn đừng nghĩ rằng bạn hèn khi không dám làm việc đó. Đã đặt ra mục tiêu lớn là xây cất được 1 chốn riêng, thì cứ nhìn vào đó mà phấn đấu thôi bạn ah.
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Minh nghĩ là dễ đổ đốn (từ của bạn) lắm. Vì khi có con dâu, có nghĩa là bạn sẽ phải chia sẻ một số quyền lực trong nhà. Lúc đó, bạn có sẵn lòng không, hay lại thấy có 1 con khác máu tanh lòng nó vào nhà mình, nó tước bớt quyền của mình, nó làm ko theo như ý muốn của mình, nó cứ đòi nhẩy lên đầu mình mà ngồi.
    Thực sự...rất khó nói trước.
  6. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chết thật,mỗi lần bực tức e hay để con em nhìn thấy. Nhiếu lúc con chạy ra ôm còn đẩy con ra, nó khóc thì quát nó. Ôi trời, khổ thân con gái :-ss Cứ nghĩ nó còn bé sẽ quên ngay thôi >"< Tệ quá đi
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nó quên chứ.

    Tầng ý thức thì nó quên. Tần vô thức thì nó vẫn bị tác động như thường.

    Cho nên, nó thì quên nhưng tác động thì còn mãi, gặp dịp thì sẽ xổ ra.
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Hix,nhiều lúc nguôi cơn giận rồi nhìn lại thấy tội con quá.Nhưng cái lúc nóng nảy kô kiềm chế được hành động. Đúng là trẻ con đi làm mẹ con trẻ thật là kô dễ chút nào
  9. CaoVanKhungLong

    CaoVanKhungLong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này