1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi konichiwaz, 06/06/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. huongpati

    huongpati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì đi mùa đẹp nhất là từ tháng 5 đến tháng 9 (mùa xuân và mùa thu), xem ra thì mùa thu lãng mạn hơn và cũng ít côn trùng nữa, mùa hè thì muỗi phải biết. Mùa thu rừng bạch dương ngả màu vàng chen lẫn với thông xanh, hoa cải vàng,.... chẹp chẹp nghĩ đến đã muốn quay lại; nhớ nắng, gió thảo nguyên quá đi.

    Bác cứ search tiếng Anh Hulunbuir (hoặc phiên âm Hulunbeier) Grasslands ấy (còn có kả truyền thuyết về cái tên này đấy), đây được list là một trong 3 thảo nguyên lớn nhất và rộng nhất Trung Quốc, diện tích khoảng 300.000km2 - gần bằng S Viêtj Nam ồi. Đi Hô luân bố nhĩ theo em biết là có 2 cách, bác có thể đi từ Tp Hồi Hột (Hohhot) là thủ phủ của tỉnh Nội Mông, không thì đi từ Tp Hailaer (Hải La Nhĩ) giống như bọn em - cái này là nhờ bác Kon đang ở Cáp Nhĩ Tân nên mới làm đc thế không thì bọn em một chữ tiếng Trung cắn làm đôi không biết thì chả thể mò ra được. đi từ Hồi hột thì dễ hơn vì ở đó có nhiều travel agency, họ sử dụng tiếng Anh, nhưng mà lại hơi bị touristic; còn đi từ Hải la nhĩ thì nhất định trong đoàn phải có một người có lưng vốn tiếng Trung kha kha (ít nhất là đủ giao tiếp thể hiện mình muốn đi đâu, ăn gì, xem gì) ko thì sẽ cực kỳ khó khăn, cho dù công phu nhất dương "chỉ" của bác có cao thế nào cũng khó mà diễn đạt để người ta hiểu bác muốn gì.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    9 ngày thì 9 ngày chứ ngán gì, cái chính là anh em ở Hà thành và Sài thành hằng ngày hít khí bụi, ra ra vào vào lại Vp ngột ngạt quá, nên chỉ cần có tí nắng, gió và mây thảo nguyên là đã sướng roài; chứ chưa kể đến là mỗi người còn được cưỡi trên lưng một con bò, cắm ống hút vào, vừa hút sữa tươi 100%, vừa tiêu giao thảo nguyên thì còn gì bằng.
  2. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Huongpati nhé. Đến Hulunbier rồi lại thuê xe làm một vòng à, hay làm thế nào để đi một vòng xung quanh Hulunbier.
  3. huongpati

    huongpati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    đi một góc thôi, chứ mà đi một vòng em nghĩ là hơi khoai, thảo nguyên rộng thế cơ mà - gần 300.000 km2
    đây là toàn bộ lịch trình đoàn bọn em đi đợt vừa rồi - bác Thuỷ đã post lịch trình đi thảo nguyên ở Tr1 - nhưng mới là một phần thui, vì bác Thuỷ ở Cáp Nhĩ Tân rồi, còn bọn em là sang từ VN. bác tham khảo xem sao.

    Ngày 1: Hà Nội/Tp ************** - Quangr Châu - Đại Liên - Cáp Nhĩ Tân. Phương tiện: Máy bay (China Southern Airlines). Giá: 460US$ - all inclusive fee. Giá này là chặng đi: HAN - Cáp Nhĩ Tân, chặng về: Bắc Kinh - Hà Nội. Nếu bác đi HAN-CNT-HAN thì giá cũng tương tự, hơi cao hơn một chút thôi. khoảng 520$. Bọn em đã nghiên cứu phương án đi Oto sang Nam Ninh rồi bay nội địa đến Cáp Nhĩ Tân, rút ra có thể đỡ được khoảng 1-2tr, nhưng mệt hơn và cần nhiều thời gian hơn, nên cuối cùng vẫn quyết quả Máy Bay. Cáp Nhĩ Tân là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang (heilongjiang) - tỉnh hàng xóm của Nội Mông, từ đó phải đi tàu sang Hải La Nhĩ (Hailaer) để bắt đầu chặng thảo Nguyên.

    Ngày 2: Ăn sáng, mua vé tàu đi Hailaer, loanh quanh Học viện công nghệ Cáp Nhĩ Tân - ngắm hoa tử đinh hương nở rợp trời, nhuộm tím cả Tp; trưa check in Youth Hostel ở gần phố đi bộ TW; chiều loanh quanh phố đi bộ TW và ngắm nhà thờ St Sophia.

    Ngày 3: Sáng thăm công viên Thái Duong bên bờ sông Tùng Giang, lại hoa tử đinh hương, hoa lê. Chiều loanh quanh chem gió, rồi lên tàu (đêm) đi Hailaer. Khởi hành lúc 17h40 đến Hailaer lúc 6h sáng hôm sau. Toi: mỳ tôm và chém gió trên tàu.

    Ngày 4: Hailaer - Mạc Nhĩ Đạo Kha - Ân Hoà (ngủ Ân Hoà)
    Ngày 5: Ân Hoà - Ô Cap Nhix Hà - Thái Bình trấn - Lâm Giang trấn (ngủ Lâm Giang)
    Ngày 6: Lâm Giang tran - Chí vĩ - Ân Hoà - Mạc Nhĩ Đạo Kha - Hailaer. Ăn tối Hailaer, lên tàu đêm chuyến 22h40 về lại Cáp Nhĩ Tân.
    Đây là toàn bộ chặng thảo nguyên theo cung đường phía Bắc, ban đầu KH là chạy lên Mãn Châu Lý - Tp Biên giois với Mông Cổ, nhưng vì cỏ chưa xanh lắm nên thôi ko đi nữa.

    Ngày 7: Về Cáp Nhĩ Tân lúc 11h, trưa. Ăn trưa, quay lại check in Youth Hostel. Thăm vườn thực vật, ngắm hoa Tulip đang nở rộ (tự tưởng tượng là đang ở Hà Lan). tổi ngủ Cáp Nhĩ Tan.

    Ngày 8: Loanh quanh Cáp Nhĩ Tân, dự định đi ngắm khu bảo tồn và nuôi hổ Siberia; sau đắt quá nên thôi loanh quanh tp mua sắm và ra sông Tungf Hoa cắn hướng dương chém gió, soi mói zai đẹp gái xinh. tối lên Tàu đi Bắc Kinh, chuyến 21h40. Tàu cao tốc CNT-BK, chạy tốc độ 160km/h, êm ru, ngon hơn tàu du lịch Sapa nhiều. giá là 500tệ/người/chiều.

    Ngày 9: đến BK lúc 7h, đi Metro về k/s, check in K/s. đi Thiên Đàng, Lama temple, miếu Khổng Tử. tối chụp Thiên An Môn. ăn tối: Vịt Quay.

    Ngày 10: Đi Van Lý Trường Thành; Chup San Vanj Động Tổ chim và khu thể thao dưới nước. Ăn tối: lẩu Hải Đế Lao, muốn biết nó đặc biệt ra sao thì mời các bác google nhé.

    Ngày 11: Đi Di Hoà Viên, Trung tâm nghệ thuật, mỹ thuật hiện đại Tq - cái chỗ này rất đặc biệt nhé.

    Ngày 12: Sáng Tử Cấm Thành; chiều chuẩn bị ra san bay BK về HN (hoặc SG)

    Tongr kinh phí là khoảng 20tr, bao gồm cả vé máy bay và visa, không tính tiền mua sắm, shopping

    Tạm cái lịch thế, có gì em chia sẻ cụ thể hơn về từng ngày sau, giờ em phải làm việc cái ko là bị trừ lương ngay.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Loanh quanh ở Thảo Nguyên mà tự đi thì thuê xe là tốt nhất, như bọn em có 7 người nên thuê con xe 7 chỗ của Mã công tử (contacts bác Thuỷ đã ghi ở Tr1). Các địa điểm khác thì cứ bus và trains thôi. hệ thống xe bus của các bạn Tq rất ngon và rẻ, train thì nghe đâu hơi khó mua vé, phải mua trước mới có chỗ.
  4. Aprilsky

    Aprilsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tàu cao tốc CNT-BK, chạy tốc độ 160km/h, êm ru, ngon hơn tàu du lịch Sapa nhiều. giá là 500tệ/người/chiều. tớ đính chính phát, giá vé là 415 - 420 tệ/người/chiều, không tới 500 tệ đâu.

    túm quần lại trừ tiền vé máy bay và visa thì tiền ăn ở, đi lại cả chuyến đi (ko tính mua sắm) của bọn tớ ở TQ là khoảng 2800 tệ/người/12ngày 11 đêm
    Quá ngon bổ rẻ.
  5. konichiwaz

    konichiwaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bà con chú ý: đi thảo nguyên chống chỉ định đi theo tuor, đi theo tuor thì thà ở nhà cho khoẻ! Tự thuê xe đi là phương pháp tối ưu nhất! cảnh đẹp hoàn toàn nằm trên đường nhé!
  6. konichiwaz

    konichiwaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bà con nhà mình xuất ảnh chiều tà và hoàng hôn rồi, mềnh cũng dòm dòm ngó ngó chỗ ảnh mềnh chộp chọn thêm ra vài cái góp vui. Ngắm hoàng hôn và bình minh không đâu đẹp bằng trấn Lâm Giang, đứng trên đỉnh núi sau khách sạn phóng tầm mắt bao quát một vùng rộng lớn đầy đủ sống suối, rừng núi, làng mạc, ruộng đồng dưới nắng hoàng hôn hoặc ánh bình minh là một cơ hội vô cùng quý báu cho những người yêu thiên nhiên, muốn tìm cảm giác yên bình, hoà mình và lắng nghe thiên nhiên. Bản thân thấy vô cùng mãn nguyện vì ngắm đc cả hoàng hôn lẫn bình minh, dù chưa trọn vẹn vì ngắm hoàng hôn tại Ân Hoà, còn ở Lâm Giang thì chỉ ngắm đc bình minh.

    Chiều tà ở Ân Hoà
    [​IMG][​IMG]
    ảnh này bắt chước góp chụp bác Tuấn
    [​IMG]

    hoàng hôn bên suối ở Ân Hoà
    [​IMG][​IMG][​IMG]


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiếp tục đến vụ bình minh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiếp tục đến vụ bình minh trên trấn Lâm giang
    chàng dắt ngựa và bình minh
    [​IMG]

    Yên bình

    [​IMG]

    Nắng ban mai

    [​IMG]
  7. konichiwaz

    konichiwaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chán cảnh rộng rồi, sang tý cảnh hẹp cái!
    Trên đường đi Lâm Giang, Mã ca ca đưa cả đoàn đi qua Thái Bình, một khu lâm trường cũ thuộc Ngạch nhĩ cổ nạp, cảnh sắc Thái Bình hiện ra với một ngôi làng đa phần bị bỏ hoang bên dòng suối nhỏ, nhưng đặc biệt, sự hoang vắng ở Thái Bình ko mang đến cảm giác thê lương mà ngược lại nhưng ngôi nhà hoang giống một bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp khiến mềnh say sưa thưởng thức.[​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    có lẽ cảnh vật
    dù hoang tàn nhưng những bông hoa chouli nở trắng muốt, thơm ngào ngạt đã đem lại sắc xuân cho cả ngôi làng.
    [​IMG]



    Ngôi làng yên tĩnh, hoang vắng ko bóng người qua lại không khiến mình thấy buồn, tuy nhiên khi mềnh chộp đc một bóng người thì chính là lúc mềnh có cảm giác buồn man mác.....
    [​IMG]
  8. nunachan

    nunachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì phê hơn, 20 triệu cho 1 vòng Trung Quốc, sống trong thảo nguyên...Các bác sướng thiệt đó nha ^^
  9. konichiwaz

    konichiwaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bữa cơm đầu tiên trên thảo nguyên Mã Ca giới thiệu món cừu nướng đặc sản của Ngạch nhĩ cổ nạp, Mã ca bẩu cừu ở đây ngon đặc biệt, thịt ngot chắc, nuôi thả hoàn toàn tự nhiên. he he... cả đoàn ngó chán các em cừu chạy rông rồi, vừa mới có ý định mò đến gần là các em ấy chạy tít mù tắp, kiểu gì mà thịt ko chắc, tinh thần thể dục thể thao thế cơ mà, còn cái vụ thơm ngọt của các em thì hoàn toàn dễ hiểu, cả thảo nguyên xanh mênh mông cung cấp nguồn cỏ non tơ vô tận cho các em, các em ko béo mũm mĩm, ngon ngọt, thơm bùi mới là lạ ( khẹc khẹc...tả các em đến là dễ thương, nhưng lại sắp thịt các em, mềnh đọc lại thấy dã man kinh...)
    Cả đoàn thống nhất gọi 2 chú đừu cừu nướng, khoảng gần 3 kg thịt cừu cho 7 người ăn, ăn nhoè nhoẹt, dân địa phương thì hay gọi sườn cừu vì sườn cừu thịt mềm và ngậy hơn, tuy nhiên gọi đùi cừu là một quyết định sáng suốt, thịt đùi cừu thơm, chắc, nạc và còn một lý do quan trọng nữa để ko gọi sườn cừu....sẽ bật mí sau..........


    Đùi cừu nướng (76 tệ/kg, khoảng 250 ngàn/kg) [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ngoài đùi cừu còn gọ thêm mấy đĩa rau cỏ linh tinh, đĩa nào đĩa ấy to vật. nấm tươi xào rau cải này, canh khoai tây này, một món rau gì đó không chộp ảnh nên ko nhớ tên...Tổng thiệt hại cho bữa này là khoảng gần 45 tệ /người, bữa ăn có giá đắt nhất trên thảo nguyên. Trong lúc đoàn mải mê ăn uống Mã ca nhẹ nhàng cáo từ vì có tý việc, lúc về là lúc đoàn vừa ăn xong, theo đúng nguyện vọng của đoàn anh mang cho đoàn 1 túi táo to tráng miệng và lịch sự kêu tặng đoàn túi táo...hic hic..ngại ơi là ngại...nhưng mà ăn vẫn thấy ngon....gái đoàn mình ai cũng thấy Mã ca thật là đáng yêu!

    [​IMG][​IMG]
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Gianker tổ chức vụ này đi, cho tớ bám càng với, tớ bị mê hoặc bởi các thể loại thảo nguyên và hoa hoét.

Chia sẻ trang này