1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chí và Nở, không đến được với nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi con_gio_la, 09/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ, năm Minh Triết thứ 5, ở Hà Nội phủ có một chàng trai tên Chí, khôi tuấn tú hiền lành chất phác hơn người. Ấy thế mà số phận trớ trêu thay, tuổi gần 3 sọi Chí vẫn cô đơn lẻ bóng.[:D]

    Ngược dòng thời gian, mùa thu năm Minh Triết thứ 4, giai đoạn cuối của đời trẻ trâu, Chí ta quyết tâm làm một cuộc cách mạng của đời mình - tìm vợ. Tìm hết làng trên xóm dưới, cuối cùng Chí thấy ưng mắt em Nở, một hoa khôi cấp phường. Thời gian này Nở đang mặn nồng trong vòng tay của cu Lý, một người hùng bản lĩnh hơn người trong mắt của các em sờ tyn (đẹp trai, hiểu tâm lý tuổi tin, cờ bạc, rượu chè...), chính nhờ bản lĩnh hơn người này mà Lý có được tình yêu của Nở, nhưng cũng chính vì yếu tố này nên gia đình nhà Nở phản đối ra mặt mối lương duyên này. Như con thiêu thân Chí lao vào tình yêu đơn phương với Nở từ thu sang hết đông năm đó (4 tháng trời máu lửa). Nở vẫn đang là đương kim người yêu của Lý (trong lương tâm của Nở thôi, còn vẫn à ơi với Chí là chưa có) nên thành tựu đạt được của Chí là chưa đáng kể và có vẻ như là rất bất lợi cho Chí: Hàng tuần 2 lần Chí alô báo cáo tình hình bản thân cho Nở, Nở cũng à ơ cho phải phép, đi chơi đêm lịch sử 10.10.10 áp dụng chiêu cầm nã thủ, tay trong tay đi giữa biền người thành công, 20-10 ngày lễ nữ Việt Nam tặng quà, ồ kê em xin; 20-11 ngày dạy chữ Việt Nam tặng quà thì lòng em đau như cắt: Nở bảo với Chí "là gì mà nhận quà"!(Chí với Nở đứng à ơi 20 phút ở cổng, Chí tặng quà Nở ko nhận, Nở đi vào bếp, Chí đi vào nhà đặt giỏ hoa lên bàn uống nước. Chí tiếp tục âm thầm kháng chiến à ơi bằng điện thoại, âm thầm tìm cơ hội .
    Dịp cuối năm 2010, nhân ngày nông nhàn, phởn, Chí mời Nở đi uống nươc thì được tin sét đánh: Em đi cùng người yêu em có đuợc ko, nó hay nghen lắm!, tất nhiên là dại gì mà Chí đồng ý, thế là thôi :-"
    Tết đến xuân về,Chí có qua nhà e nó chúc tết, e nó ko có nhà. Chí cũng chả thèm nhắn tin hay gọi điện chúc mừng năm mới gì hết!
    Bẵng đi đến nay mình cũng ko ỷ ê gì hết, gặp mặt bơ như ko quen biết.
    ....
    Đến nay tự nhiên nhận được tin vui: Chuyện tình ngang trái giữa Nở và cu Lý bị gia đình ngăn cấm, Nở đã chấm dứt hoàn toàn cu Lý. nhận được tin này tự nhiên tình yêu trong Chí sống dậy!

    Nay sắp đến tuổi 30 nghiệt ngã, nếu dùng hết các thủ đoạn, Chí sẽ đến được với Nở, nhưng vẫn rất phân vân:

    1. Nở học cao đẳng, mới hết năm 1, Chí đã đi làm 4 năm:-"

    2.Chí đã từng là số 2 trong mắt của Nở, hạnh phúc gia đình liệu có mong manh quá ko![-(

    3.Cùng làng cùng nước, liệu các anh hùng hào kiệt trong vùng có đánh giá Chí là một người hùng khi dám lấy người mình yêu, hay sẽ đánh giá Chí do may mắn đến với Nở là do số phận con người đã được an bài ở cái nước An Nam (gia đình Nở ủng hộ Chí hơn cu Lý).[-X

    Hãy cho mình những phân tích khách quan!
    Xin cảm ơn vì đã đọc bài của mình!@};-
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này thiếu lửa quá, chắc phải chui ra sau lò gạch quất 20 bát cháo hành mới xung lên được. [:D]
  3. eng.thinhtb

    eng.thinhtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì "xứng đôi vừa lứa" mà 1 đôi trời xe duyên thì tránh cũng không tránh dc, âu cũng là cái liễn rồi, cứ xúc tiếp thôi còn lăn tăn j nữa.
  4. nsync83_hi

    nsync83_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trai ăn cắp, gái giang hồ
    Chung tay xây dựng cơ đồ lưu manh :D
  5. PhucNghia

    PhucNghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa emcòn bé nên thích mấy chú đầu bò. Càng lớn em sẽ càng biết quý những tấm tình chân thật, thế nên số 2 nay sẽ thành số 1 :)>-
    Quan trọng nhất là bác yêu em nó, truyện khác quan trọng gì :-bd
  6. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    @Kensaii2004 Rực lửa trong tình yêu là điều rất quan trọng. Tuy nhiên thời cơ đến thì ngọn lửa mới bốc cháy được.
    @eng.thitb Chí cũng luôn nghĩ là có duyên với Nở.
    @nsỷnc8-hi Hờ hờ, Chí với Nở cũng thường hay tâm sự về tương lai lắm.
    @PhucNghia ok, Thanks. Quan điểm của mình là có thể tình yêu không đẹp, nhưng khi đã xác định đến với nhau bằng hôn nhân thì phải lường hết mọi vấn đề từ quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc trong tương lai
  7. nsync83_hi

    nsync83_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chả biết thế nào bạn ạ. Thích thì nhích thôi. Đến đâu lo đến đó. Lo xa quá cũng chả có lợi. :)
  8. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    e chỉ có ý kiến là tại sao bác cứ phải khổ vậy nhỉ, vừa mất tiền của, công sức, thời gian lại mua cái bực vào thân!
    còn nếu bác chịu cực nó quen rùi thì cứ tiếp tục, đừng suy ngĩ nhiều cho mệt đầu, bác lo thế chứ chắc gì e kia đã lo 1 phần như bác.
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chí Phèo ngày xưa rạch nát mặt mũi, chửi làng phá xóm, Chí ngày nay sao chỉ vì một chút chuyện nhặt mà sợ mất mặt. Kết wả đến với nhau thế nào, 2 người có hạnh phúc k mới wan trọng, với lại làng xã giờ tiến bộ rồi, chả ai rỗi hơi đi đàm tếu chuyện 2 đứa. Mà cái này cũng là do Chí tưởng tượng ra, hay đúng hơn là wá sĩ diện, bình thường, có bỏ nhà theo trai thì anh mới nghe là sợ người ta nói, đằng này được gia đình An Nam ủng hộ phải nói là chuyện ... tốt ấy chứ.
  10. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là cứ tiến, rồi trong thời gian em Lở học cao đẳng thì đề nghị anh Chí sáng mắt to tai để đánh giá về tư cách làm vợ của em ấy cũng như tư cách làm chồng của bản thân để đi đến kết luận khốc liệt của cuộc đời.

Chia sẻ trang này