1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào đã xin nghỉ thi do ốm hoặc làm ở bệnh viện e hỏi chút

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi skylovend, 09/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skylovend

    skylovend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chả là hnay e xem nhầm kíp thi nên lúc đến thì đã thi rồi . Xin thi lại ở kíp khác thì ko được .
    Giờ e đang tính xin 1 cái giấy khám sức khoẻ chứng nhận là trong ngày hôm nay e đang nằm ở viện để nộp lên phòng đào tạo thì kì sau chỉ việc đi thi , ko phải đi học , thí nghiệm nữa . Vậy cần xin giấy như thế nào , dấu má ra sao ạ /
    p.s E có người quen ở viện Hữu Nghị thì xin ở viện đấy ko biết nó có chấp nhận ko ?
    e học Bách Khoa HN ạ
  2. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sang năm học lại thôi :D,xin nghỉ ốm thì xin từ trước khi thi cơ em ạ. Hình như sáng nay K53 thi hay sao ấy nhì.
  3. skylovend

    skylovend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    sao thằng bạn e bảo sau khi thi nộp vẫn được
    nhỡ e phải nằm viện cấp cứu đúng đêm hôm qua rạng sáng hôm nay thì sao ?
    bọn e K52 . Tại năm sau năm cuối , nên ngại lắm . đúng là đen đ' đỡ đc :(
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dĩ nhiên là mỗi trường hợp mỗi khác, nhưng tôi trước nay k nói dối bao giờ.

    Ngày xưa tôi thi tốt nghiệp, tôi nói thẳng với sếp là: Tao xin nghỉ 1 tuần để ôn và thi tốt nghiệp nhé.
    Sếp: Ừ. Nhưng việc còn nhiều. Mày biết ai làm part-time cho tao 2-3 ngày thì giới thiệu cho tao gấp.
    Tôi gt cô bạn của tôi. Cô này đi làm 1,5 ngày trời, nhận lương part-time khoảng 1 tuần lương full của tôi.

    Một ng đi học thì chuyện học là chuyện quan trọng, đến ngày thi thì họ xin nghỉ, họ có xin nghỉ để đi chơi đâu mà xấu xa, bỉ ổi, đến độ sếp không thông cảm được? Bạn cứ đến nói thẳng với sếp, và xin lỗi là mình đã k xin nghỉ trước. Tệ lắm thì cứ để cty cho nghỉ không lương ngày đó. Làm gì nhau?
  5. skylovend

    skylovend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất : đi học khác đi làm bạn ạ
    thứ 2 : miền Nam khác miền Bắc
    thứ 3 : phòng đào tạo lại là cả 1 phạm trù khác nữa :(
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn thừa biết phong cách 2 miền khác nhau, phong cách các sếp khác nhau, phong cách chính bạn nữa. Vậy thì phải lo sớm đi chứ vì sao tự đặt bạn vào thế đã rồi làm gì?

    Nghỉ không lương 1 ngày vì điên lên muốn nghỉ 1 ngày thì sao nhỉ? Trừ lương rồi mà vẫn còn hoạnh họe à? Cty cả đời người đổi từ 10 đến hơn chục, chúng nó là ai mà hoạnh họe? Nếu chính bạn không cho chúng nó cái quyền hoạnh họe đó?
  7. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0

    Mình ko hiểu vấn đề lắm. Sao 1 người nói là đi học, 1 người lại cứ mang chuyện đi làm xin nghỉ ra nói là sao :|
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình nhầm đấy. Vì đang lọ mọ ở topic "công ty" bên kia.

    Nếu là Phòng Đào tạo của trường Đại học thì ngoài cái giấy (láo) kia, chủ topic còn phải xin xỏ 1 ai đó có vai vế trong trường nói cho mình một tiếng nữa, thì mới có thể xong.

    Còn chuyện giấy láo thì bạn thử tìm đến 1 cơ sở y tế phường huyện nào đó (dĩ nhiên nhờ ng quen) xem sao. Tức là nếu xin giấy ở bệnh viện hẳn hòi khó khăn, thì xin giấy ở cơ sở y tế quận huyện gì đấy. VD nhé: Bạn ở tp X, bạn có việc đi xuống làng Y hẻo lánh nọ, bạn bị bệnh 1 đêm ở làng Y, nên k thể về tp X thi kịp, thì xin giấy ở làng Y. (Nơi xa xôi hẻo lánh vậy thì chắc xin xỏ cũng dễ hơn, mà nghe câu chuyện lại có vẻ hợp lý nữa.)
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Học kì 1 năm 1 ngủ quên mother nó mất nên mình 2 hôm sau phải chạy sang BV GTVT nhờ mẹ con bạn ra xin hộ cái dấu trước đó 2 ngày, xin thế nào thì mình không rõ vì chả biết họ có nhiều dấu theo ngày tháng hay như thế nào, chỉ biết có dấu đóng đề ngày mình nghỉ thi. Để chắc ăn thì mình xin vào khoa cấp cứu gì đó dù chả hiểu khoa này giải quyết vấn đề gì, chắc có tai nạn sao đó nên phi vào, hê hê. Cũng nên lên trên văn phòng phụ trách bộ môn hoặc khoa bác mà hỏi em phải vào viện hôm đó và em có thể trình được giấy tờ chứng minh việc em phải vào viện của một bệnh viện bất kì nào đó có được không? Mình hỏi trước một cô giáo => ok, hỏi văn phòng khoa => ok, hỏi con bạn xem mẹ nó giúp dấu được không => ok; 3 cái ok mới băt đầu làm! Hôm sau thi 1 mình làm 3 môn 1 lúc làm be bét nhưng đỡ phải vác mặt đi học lại (tín chỉ nên không được thi lại).

Chia sẻ trang này